Chào mn. Con mình hiện đã gần 2t nhưng cháu rất mè nheo quấy mẹ. Đi lớp thì ngoan nhưng cứ ở nhà bên mẹ là quấy khóc, lẽo nhẽo lắm đến nỗi mẹ ko làm đc gì. Vấn đề là đi lớp thì cứ ốm suốt nên cứ đc mấy bữa lại nghỉ phải ở nhà với mẹ, thành ra mẹ cháu muốn làm gì cũng khó. Ngủ hờn, thức dậy cũng hờn, đang chơi tự nhiên chán cũng quay ra khóc đòi mẹ, ngồi chơi đồ chơi hoặc ipad thì mẹ phải ngồi cùng, mẹ đứng dậy vệ sinh hay cắm cơm ngay bên cạnh đấy mà cũng khóc lóc ko cho mẹ làm cứ bám lấy chân mẹ đủng đeo mà khóc. Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi kinh khủng luôn. mn có cách nào ko chỉ mình với chứ mình stress mất thôi.
Con trẻ em thấy hầu như đều thế mn ạ chỉ mè nheo lúc có mẹ thui, chứ cứ để ý khi chơi cùng ông bà hay ba thì lại ko thế đâu ạ
hjz, tình trạng nhà mình cũng giống chủ top, mệt mỏi kinh khủng, nhiều lúc bực quá quát nó thì nó lại càng gào lên khóc to, rồi lại ho, lại nôn, lại trớ, mệt
haiz... gặp phải đứa bám mẹ thì chịu thôi, lớn dần nó sẽ bớt bám con nhà mình 3.5t rồi vẫn thế đây, mình hay gọi đùa nó là cái balo, vì đi đâu cũng đeo theo người )
nhiều lúc điên lắm, mình tét đít thật ấy nhưng cứ vừa khóc vừa ôm chặt lấy chân mẹ, ko làm sao đc, hì.
3.5t rồi mà vẫn lẽo nhẽo thế hả mn, mình đã mất 3 năm ở nhà rồi, giờ mà tiếp tục đến mấy tuổi nữa chắc ngất thôi. haizz, mệt thật.
bé nhà mình cũng thế, mắng là khóc , là ho, là trớ nên chưa đánh được cái nào cả, thương lại bế lên dỗ,
hì, chồng mình đi làm cả ngày, làm về cũng chỉ chơi với con đc ít thôi, nói chung là ko có nhiều thời gian, chủ yếu là mình mình mn ạ.