Em Thật Là Kém Cỏi, Em Thấy Hoang Mang Quá

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhungnhung_85, 19/12/2015.

  1. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Em chào cả nhà, e thấy hoang mang quá các mẹ ạ.
    E và ny yêu nhau được gần 4 năm rồi, yêu từ hồi sinh viên, ny em kém em 2 tuổi, e và ny đều qua lại nhà nhau từ hồi mới yêu được 1 tháng bọn e đã ra mắt bố mẹ rồi, và yêu từ đó đến giờ. Tính cách em thì hầu như ai cũng thích, đều nhận xét là rất hòa đồng, thân thiện, vô tư, vui vẻ vì thế mà e khá trẻ so với tuổi, việc nhà thì e làm ổn, nội trợ cũng tốt, e cũng khéo nấu ăn, sạch sẽ.

    E ra trường năm 2014, e học muộn 1 năm nên ra sau các bạn cùng tuổi, các bạn đi làm đc 2 năm rồi thì e đến giờ mới đi làm được 1 năm, nhưng mà công việc chưa ổn định, e lông bông lắm, giờ e đang thực tập vị trí kế toán cho 1 công ty, do em muốn làm kế toán cho đúng chuyên ngành, còn ny em dự định năm sau sẽ học xong, và có bảo bố mẹ là cưới em rồi.

    Nói về ny e thì ny e đang học trường Quốc tế, đáng lẽ năm nay đã ra trường rồi, nhưng vì nợ môn, và trường đó cũng khó ra, nên còn nợ môn và phải cố gắng thì cuối năm sau mới ra được, còn nếu chẳng may bị trượt thì k biết lúc nào ra, mà e thì lớn tuổi, e năm nay 25t rồi, sang năm là 26t, nhưng nhìn e thì trẻ lắm như sinh viên thôi, nhưng k quan trọng, qtrong là tuổi e cũng lớn rồi.

    Ny e và e đều muốn cưới nhưng ny e phải học xong mới cưới được, cũng bảo với bm rồi thì bm cũng đồng ý năm sau học xong cưới, thì e lại lo, vì công việc của e hiện tại chưa ra gì, k biết năm sau có ổn định k, nhà ny e rất giàu, bm rất tốt, quý e, họ hàng nhà ny e cũng giàu có, đều ở HN hết, làm quan chức, anh họ của ny e cũng toàn học bên nước ngoài về, anh ấy chưa có ny, cả nhà đang mai mối cho anh ấy 1 chị nghe đâu cũng học bên nước ngoài, giảng viên đại học, e lại thấy hơi nản về e, chẳng đc cái gì, e cũng học 1 trường top đầu, bạn bè e ra trường công việc đã ổn định hết rồi, còn e vẫn ntnay, nhưng e k muốn lấy về mà công việc e chưa ổn định, lông bông, e muốn khẳng định mình, nhưng giờ e mới là thực tập, 25, 26t rồi mà vẫn đi thực tập các mẹ ạ, e thực tập đc 3 tháng rồi, e nghĩ cty sẽ giữ lại nhưng e nghe phong phanh là cty k tuyển mà chỉ cho thực tập, vậy là ra tết e lại đi xin việc, rồi e sẽ ntnao đây. Còn cưới xin nữa, ny e có chắc chắn năm sau học xong k, mà đợi lâu quá e cũng nản, nhưng nếu năm sau cưới e sợ công việc của e chưa đâu ra đâu cũng khổ. Cứ nghĩ đến e lai k biết phải làm như thế nào cả
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhungnhung_85
    Đang tải...


  2. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng bằng tuổi chủ top đấy, cơ mà có gia đình và 1 con rồi. Mình nghĩ là bạn nên kiếm 1 công việc cố định để làm sẽ tốt hơn. Đừng nghĩ về gia đình ny bạn nhiều quá, mà hãy nghĩ về bản thân bạn
    Tìm cho mình 1 công việc phù hợp, mình có thể làm và tâm huyết với nó. Lương lậu cũng phải căn bản, ít nhất có thể đủ nuôi bản thân
    Còn vấn đề gia đình ny và ny bạn hãy cứ để sau đi, tương lai ko ai nói trước được điều gì bạn à. Hãy sống vì bản thân cái đã, ^^. Chúc bạn thành công
     
    yến tứ phương thích bài này.
  3. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    e thì vẫn sống được, e đi làm 1 năm rồi, nhưng là làm công việc dịch vụ, e thấy tiếc kiến thức, vì chuyên ngành e là kế toán nên e mới quay lại định làm kế toán, mà giờ kế toán phải có kinh nghiệm họ mới tuyển nên e mới làm thực tập đã, không lương, bm e vẫn nuôi e mà, e vẫn cứ nghĩ e còn trẻ lắm, vì nhìn e như đang là sinh viên năm 3 năm 4 ấy, e đến cty thực tập ai cũng nghĩ e 95,94, nhưng e bảo tuổi thì họ lại hơi coi thường, nhưng e cũng vui vẻ với ngoan nên họ lại quý, nhưng sắp sang năm 2016 rồi e mới giật mình là e 26t mất rồi, còn nhà ny e thì cũng chỉ cần e làm cv bình thường, với hướng e là sau xin vào nhà nước để nhàn hạ, nhưng e k thích, với cả cũng chẳng biết thế nào được, chứ giờ e thấy e chẳng lo nghĩ j, bạn bè e cũng con cái gia đình hết rồi mà e kiểu chẳng qtam, vs cả vẫn như đi học, vẫn bố mẹ lo. đến nản, mà tìm việc kế toán giờ k biết có khó không nữa, lại còn yêu kém tuổi nữa chứ
     
  4. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    hj, thấy bạn quan tâm đến gia đình ny bạn hơn đó, liệu sau này bạn có thực sự "bước chân vào nhà đó", hj, mình chỉ nói vậy thôi, nếu bạn yêu thích kế toán và đúng chuyên ngành của mình thì mình nghĩ ko cần thiết phải làm ko lương vậy đâu. Bên cty mình mới vừa tuyển 1 em sn 93 vào mà trả em đó gần 4tr/tháng. Em đó cũng mới ra trường. Nhiều cty ko cần phải thực tập. Nếu bạn đã có chuyên môn và chắc kiến thức thì tìm 1 công việc ổn định về ktoan ko khó đâu bạn. Bạn trẻ, ok, mình cũng giống bạn đó, nhưng suýt thì bị em 93 đó gọi là em, và mình nói là có gia đình rồi e ý mới hỏi ra là mình hơn tuổi e ý. Hj. Ở độ tuổi này, là lúc bạn phải khẳng định sự nghiệp cho mọi ng biết chứ ko phải là lúc còn dựa vào bố mẹ, hay nghĩ về hướng sau này gia đình ny nhà bạn sẽ thế nào
    Bạn thông cảm nhé, có lẽ mình đã tự lập đc hơn 2 năm và có gia đình nên suy nghĩ và tư tưởng của mình hơi khác bạn
    Những phụ nữ mà, muốn để ng khác tôn trọng thì mình p biết đứng trên đôi chân của mình đã bạn à
     
  5. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Thì bạn có gia đình rồi phải khác chứ, thật sự mình đi làm các chị cty nói mình kiểu ngô nghê, hồn nhiên và kiểu phát biểu những câu mà khiến các chị ấy phì cười vì mình suy nghĩ đơn giản và tưng tửng quá, mình vs ny yêu nhau cũng 4 năm rồi, tình cảm thì chắc chắn rồi, chứ cũng k phải đang hoang mang vì tình cảm nữa, cưới xin bố mẹ cũng đề cập rồi chứ k phải là chưa nói gì, qua lại nhà nhau suốt, như người trong nhà rồi, do ny mình chưa học xong nên mới thế thôi, với cả cũng xác định là cưới nên cũng muốn nghe ngóng, mình cũng k biết nhưng chắc do mình đen hay sao ấy, mới ra trường mình lại k làm đúng chuyên ngành, nên 1 năm đi làm k sử dụng kiến thức nên quên hết, phỏng vấn thì họ yêu cầu kinh nghiệm nên k trúng, nên chị bạn mình cho vào thực tập, hồi trước cũng thích cưới, giờ thấy công việc hơi nản, nhà ny bảo cưới lại sợ, tính mình lại k thích dựa dẫm vào người khác k phải là bố mẹ mình, thích tự do. Bố mẹ ny thì sống cũng thoáng, k có nhắc j tới công việc của mình, chỉ bảo là nếu lấy nhau thì cứ khuyên mình vào nhà nước, là do mình tự nghĩ thế, hôm nc ở cty thấy các chị kể về sau khi lấy chồng nên hơi hoang mang.
     
  6. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Lập gia đình rồi, thì mỗi nhà mỗi cảnh bạn à, hjhj. M.n chiu khó xin vào làm kế toán bán hàng ở các công ty để có thêm kinh nghiệm. mình k học kế toán nhưng giờ học lỏm cũng biết đc chút ít, :D
     
  7. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    hì, giờ mình thực tập nốt rồi chắc ra tết xin làm kế toán ở cty nào đó, rồi ổn định rồi đợi cưới thôi, ny mà k học xong thì cũng hết nói chuyện luôn, ai cũng bảo nhìn mình sướng mà mình chẳng thấy mình sướng quái gì, chẳng có cái gì luôn. Thế mà vẫn sống nhăn răng ra đc. đến chịu, nhìn bạn bè yên ổn, con cái mà mình vs ny vẫn cứ lông bông, mà cưới về cũng k biết là ntnao, k hình dung ra được. Chưa đủ chín chắn
     
  8. lebaohan2012

    lebaohan2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2015
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    mới 26 tuổi còn trẻ chán em ơi,
     
  9. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    hic, ôi, bạn bè e lập gia đình ổn định hết rồi, e vẫn chưa có gì mẹ nó ạ, chán lắm, mà nhìn nhà ny e cũng nản, hoang mang
     
  10. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn k phải nghĩ quá nhiều đâu, công việc thời buổi này cũng khó khăn, tự xin dc thì tốt mà nhà chồng xin cho cũng bình thường mà, yêu lâu và đi lại lâu rồi.
     
  11. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    b có thể lập gia đình xong rồi tìm việc làm cũng được mà nếu có điều kiện đẻ luôn rồi xin việc đằng nào chả phải xin nghỉ để sinh con xong mới đi làm nhiều người có việc làm vẫn phải xin nghỉ viec đấy thôi
     
  12. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    nhưng lập gia đình xong thì e biết làm sao để sống, ny e năm sau mới học xong, học xong cái cưới e luôn thì cũng chưa đi làm, còn công việc của e thì cũng k ổn định, lấy tiền đâu mà sống ạ, chả lẽ xin tiền bố mẹ mình vs bố mẹ chồng. E chưa nghĩ j nhưng các chị cty e bảo bố mẹ chồng này kia e lại lo
     
  13. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    vâng, nhưng e lo cái cuộc sống sau này của e và ny e khi lấy nhau về ấy, biết lấy gì mà ăn đây, chưa lấy nhau thì bố mẹ nuôi mình, bố mẹ ny nuôi ny, k ràng buộc gì, nhưng lấy về thì sao mà thế được nữa ạ
     
  14. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Năm nay 26 thì sang năm 27 cưới cũng được mà. Còn công việc của bạn thì bạn tìm chỗ nào ổn để nuôi mình đi đã, chứ giờ mà làm ko lương thì chịu sao nổi,
     
  15. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    vâng, thì e dự định là sang năm cưới, nhưng công việc e chưa ổn thôi, với cả cũng thấy nản, sang năm cưới thì ny mới học xong cũng đã có công việc ổn định đâu, còn giờ e vẫn sống đc, vì tiền bố mẹ e nuôi mà, vs cả tiền lương hồi xưa e đi làm vẫn còn, nên cũng k lo, chỉ lo lấy chồng về chưa có việc ổn định thì k hay thôi
     
  16. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    à tất nhiên phải có công ăn việc làm chứ! ý mình là nhà chồng xin việc cho bạn, (mình thấy bạn có nói ý này) chứ k bảo bạn ăn bám nhà chồng :D
     
  17. meoime999

    meoime999 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    ko nên nghĩ nhiều quá đôi khi thành mặc cảm, bản thân mình sống tốt cố gắng trong cv trong mọi chuyện, có lấy ck về cũng hiếu thảo sống tốt với anh em họ hàng nhà ck, sao phải nghĩ nhiều, cty này ko tuyển thì đi xin cty khác, có thể tâm trạng hiện tại mn đang mệt mỏi nhưng phải cố gắng lạc quan lên chứ chán nản mãi có giải quyết dc gì đâu, cố gắng làm tốt mọi vc, ông trời k phụ lòng người tốt đâu, yên tâm mn ạ
     
  18. meoime999

    meoime999 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    nếu cảm thấy chưa đủ tự tin, cv 2 vc đều chưa ổn định thì để năm 27t cưới, con gái giờ 27t cưới là bt, đầy người 29t mới kết hôn, có sao đâu
     
  19. ChipxinhChip

    ChipxinhChip Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Chưa ổn định thì chưa nên cưới cũng đc cơ mà gia đình biết lại dục rối tinh rối mù lên đau đầu lắm ý.
     
    nhungnhung_85 thích bài này.
  20. Yeumuathu1508

    Yeumuathu1508 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn này có suy nghĩ giống hệt mình thời gian trước. Mình sn 90 năm nay cũng 25,26t rồi, trước cũng yêu 1 anh thành đạt lắm, a ấy còn ngoài 30 rồi cơ. Gđ mình cũng thuộc gia đình có đk nhưng so với nhà a đó thì thua xa, các anh em, con cháu ngang hàng a ấy lấy vợ/chồng toàn người là Giảng viên, công an...Mình thì cũng học xong thạc sĩ, cũng có công việc văn phòng, thu nhập cũng chỉ 6,7tr 1thang nhưng mình vẫn luôn cảm giác được gđinh anh và có lẽ cả a vẫn thích người nhà nước hơn hoặc phải làm này làm kia để lấy tiếng, mình hay nghe anh kể chị này làm chỗ này, chị kia làm chỗ kia rồi e này làm ở đâu, ở đâu thích anh lắm.... Cũng tủi thân, cũng lo lắng vì mình y a ấy nhiều và rồi cũng chia tay. Nhưng ctay xong mình thấy nhẹ nhõm, được là chính mình. Vì có 1 thực tế mình vẫn là mình, vẫn vậy thôi nhưng còn có những ng có ddkien tốt hơn nhiều ngta vậy mà ngta vẫn theo đuổi mình vì con người, nhân cách của mình. Nên đừng nghĩ xa xôi bạn ạ, Vạn sự tùy duyên, khi tâm hồn bạn thanh thản, khi bạn ko lo lắng điều gì đó mới là csong đáng sống.
     
    mebetom.vp thích bài này.

Chia sẻ trang này