Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Giờ mà anh Tý còn hỏi buổi thứ 2. Em đi học hnay là sang tuần 3 rùi ợ. Chắc anh tý quan tâm xem em đối phó với mẹ tn hả? Buổi 2 thì em bị mẹ với bà lần lượt trốn mất nên về nhà em canh dữ lắm. Giờ thì em ngoan rồi, đến lớp vẫn theo cô nhg vẫn hị hị khóc 1 tý. Rùi chơi ngoan ngay. CHứ như ngày 3,4 cứ quắp chặt 1 cô từ sáng tới chiều, báo hại cô mỏi nhừ luôn! À em còn tăng cân đấy, giờ 12kg rùi.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! HAHA, Nghé đánh răng đáng iu ghê! Chị Nhím toàn phải mẹ hộ thôi này...
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! em tự giác trên tinh thần mẹ phải dụ dỗ cơ. Chứ gọi dậy ngái ngủ chỉ thích ti ti thui. Xấu hổ!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Nghé ui anh tập đánh răng từ lúc nào vậy ? Bi giờ em mới có 4 cái răng có nên mua bàn chải và kem đánh răng cho bé chưa anh ?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! ĐƯợc rùi em ơi. Đánh răng thích nhắm, anh thích mút kem ĐR chẹp chẹp ý. Nhà ken dùng từ lúc chưa có răng ý. Em có răng rùi thì dùng loại bước 3 ý, lông mềm, ko bị đau đâu
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé ọ qua nhà anh phá cỗ đê http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?87533-HOT-BOY-Tôm-tươi&p=3458195#post3458195
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Chơi Trung thu cty mẹ tổ chức! Hơi bị ít ảnh vì nhà ko cầm máy đi (mẹ đoảng) Tẹt đang dùng chai lavie + trống làm đạo cụ cho màn nhảy múa, iu chưa? Miệng còn phúng phính bimbim nữa, ghét nhỉ?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nếu mẹ em nhớ ko nhầm thì nhà a Tý cũng gần khu Nam Đồng nhà em mừ. Hum nào ọp đê cho mẹ anh cắn má em thoải mái!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nhà TÝ ở Đặng Tiến ĐÔng hay sao í! MẸ Nghé bon chen quá, ảnh nào cũng xí xớn à! NGhé đi chơi hổng có đèn hả??
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Đâu có bon chen đâu cô Lệ? 3 cái thì có mẹt ở mỗi cái thui mừ. Đèn thì có nhưng ảnh tối qua cơ, mà bố thì chưa up ảnh đó lên. Cô chờ nha!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé ơi cho cô ngồi nhờ chiếu chờ ảnh mới nghen! Trời mát mẻ thía này đợi chờ cũng đỡ sốt ruột! hihi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hi hi, cảm ơn cô ná. Cô cũng mau up hình chị Nhím đi chơi đi để Tẹt qua xem với
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Máy ảnh bố Nhím mang đi Đà Nẵng roài, thứ 3 bố Nhím về mới up đc hình đó! Nghé chờ nhé!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! mấy bà nhớ giỏi quá. Nhà Tí ở Phạm Ngọc Thạch, gần MG Việt Triều í....
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hờ hờ, tôi nhầm nhỉ, nhà Nghé ở Gần gò Đống Đa làm mình cứ nhầm, ke ke...Chúc nhà Nghé cuối tuần vui vẻ nhá!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Vào quét nhà, bụi quá thể lun! Sao chưa thấy ai khoe ảnh đi chơi đại lễ 1000 năm nhể? Tẹt hqua đi chơi mà máy ảnh hết pin Y_Y, chỉ chụp = điện thoại, giờ vẫn chưa copy đc vào máy để xô, hu hu