tâm lý mẹ nào đi làm cũng thế thương con xót con, cho nên là con nhỏ nên ko thể bay nhảy được, chọn công việc gần nhà tranh thủ trưa chạy qua với cu tý là tốt nhất
Chia sẻ với các mẹ một câu chuyện khá hài hước của mình. Cách đây nửa tháng, mình có đi pv vị trí quản lý nhân sự một siêu thị điện máy, mình qua hết vòng này vòng nọ xong cũng trượt. Mình cũng buồn bã mất vài tiếng, xong cũng quên luôn. Vài ngày sau mình đang miệt mài online tìm việc mới, thì thấy bên siêu thị này tiếp tục đăng tuyển vị trí mình đã trượt, họ vẫn tìm người mà! Mình trượt rồi nên chẳng quan tâm lắm, thì hôm nay, lúc mình đang ôm con gái ngủ trưa, có một cuộc điện thoại gọi đến, với nội dung như sau: "Bạn Mai hôm trước báo em trượt ấy là mới vào làm, còn chưa hiểu quy trình tuyển dụng, vị trí của em cần phải có sự xét duyệt của ban giám đốc nên báo kết quả hơi muộn, anh xác nhận lại là em trúng tuyển vị trí này...abc" Mình biết rõ là mình trượt mười mươi, họ cũng đã đăng tuyển người mới. Xong có thể ko ai thèm đến ứng tuyển, hoặc là mình là người khá nhất, nên họ vẽ ra chuyện nhầm lẫn để mời mình quay lại. Mình thấy rõ sự cưng chiều của họ với mình, họ ok mức lương mình yêu cầu (thực ra là thấp hơn 150k), họ yêu cầu phải đi trainning nhưng cho phép mình chọn thời gian (8/1 họ khai trương, nhưng mình bảo 4/1 mới lo xong việc của mình, nghĩa là mình đi đào tạo có 3 ngày), họ cho phép mình chọn một chi nhánh để đi trainning (ko bắt buộc ở Hà Nội, trong khi nhân viên bt thì phải học tập trung ở HN) thế là mình chọn về chi nhánh Hải Dương học việc, cho con về thăm ông bà nội mấy hôm... Tóm lại là dù mình đỗ "vớt", nhưng quan trọng là họ mời mình như thế nào, giờ mình thấy khá thoải mái Mình chúc các mẹ sớm tìm được việc, có gì cần hỏi ở khâu phỏng vấn thì có thể hỏi mình, mình pv cũng không giỏi, nhưng thương lượng mức lương thì khá nhạy bén ^^
hix, thế là các mẹ vẫn có bằng cấp hơn e rùi, số e cũng lật đật lắm, học hành ko đến nơi đến chốn, bằng cấp chả có gì đặc sắc cả, học xong cao đẳng e vào làm ctv bên bưu điện huyện e, làm chưa đc tháng thì bị tai nạn, rùi ở nhà 1 năm, khỏi thì chưa xjn dc việc nên vào làm tạm trông quán nét cho ông a 2 năm, rồi gần tết như bây giờ thì nghỉ, ăn xong tết thì xin vào làm bảo hành cho bên đầu thu kts an viên, cũng đc 2 năm thì nó thay đổi cơ cấu + bỏ hết chế độ, chán => nghỉ làm => vào cty tư nhân ông anh làm nv kd, đc 6 tháng e xin nghỉ ( làm người nhà nó khó các mẹ nó ạ), rồi hơn tháng nay e ở nhà tìm cách buôn bán may nhờ có ny cũ giúp về lĩnh vực thuốc nam lấy dc hàng chuẩn + giá gốc nên hiện tại các sản phẩm của e chủ yếu là các thảo dược ngăn ngừa, chữa trị bệnh và các thảo dược ngâm rượu a.Nếu có mẹ nào có nhu cầu gi về sản phẩm của e thì alo:0981246689 e tên Hải (89) https://www.facebook.com/groups/1697245513838650/
Biết đâu đường đời xô đẩy, bố nó gắn bó với đông y, rồi lại giàu có như ông chủ tập đoàn Đông nam dược Bảo Long, yên tâm đi
Cám ơn mẹ nó nhé, e cũng chỉ mong nó xô đẩy vừa thui chứ xô đẩy đc tầm cỡ như tập đoàn thì e ko bít còn có thời gian để 8 với các mẹ trong LCM nữa hay ko.hjjj
Đi làm thì chán, ở nhà thì ko có tiền. Ôi cuộc sống. Giá có cái nhà mặt đường cho thuê khỏi phải lo nghĩ thì tốt
Mình cũng đang làm nhà nước đâu, học gần xong ths rồi mà đang thấy chán vì bon chen quá. Đang tập tành kinh doanh xem có được ko thì e nghỉ luôn
Em thấy tốt, anh vẫn ý thức được mọi việc anh làm, vẫn thương yêu gia đình, sống có trách nhiệm... Chỉ mong anh đừng sa đà rồi nghiện trò đỏ đen. Đàn ông có tiền thì hư hỏng, đàn bà hư hỏng thì có tiền. Mình kiếm ít tiền chút, sống chậm rãi một chút, cũng là hưởng thụ cuộc sống anh nhỉ
Bạn có vẻ là người khá cá tính. Mình thích sự quyết đoán của bạn. Đúng là làm cv gì thì làm nhưng quan trọng là bản thân phải có hứng thú và thích công việc đó mới làm được. Mình thấy với 1 cv mới và tuổi đời của bạn còn khá trẻ( 25t) bạn xin cv mới thì nên giảm bớt yêu cầu về lương xuống 1 chút. Sau làm tốt rồi được tăng lương cũng chưa muộn mà. Chúc bạn sớm tìm đc cv như mong muốn nhé!
Chị giỏi quá ah, đi làm mấy năm rồi mà lương vẫn lẹt đẹt vì khoản thương lượng em kém , ra tết em chính thức thất nghiệp tìm công việc mới mà nghe chừng khó khăn quá