Có nhiều khi mình cho đi nhưng người khác không biết trân trọng cứ coi đó là điều hiển nhiên. Nếu như ai cũng hiểu được ý nghĩa của điều này thì tốt quá
Mình cho đi đâu phải để mưu cầu nhận lại... Mình giúp người này sẽ đến lúc khó khăn sẽ có người khác giúp mình... Cuộc đời luôn rất công bằng mà bạn.
Cuộc sống là sự sẻ chia giữa người với người. Nhất là trong cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ta càng ngày càng ít quan tâm đến những người xung quanh, điều này lại càng quan trọng hơn.
Giàu có đâu phải là có bao nhiêu mà là sẽ cho đi bao nhiêu. thiết kế web cần thơ - thiết kế web giá rẻ - thiết kế web bán hàng