mn bao nhiêu tuần rồi. đừng lo lắng quá. tớ đọc trên mạng thấy bảo do em bé lớn, chèn ép tử cung nên mẹ sẽ ra nhiều dịch vào các tuàn cuối của thai kỳ. thoải mái lên cho em bé cũng vui vẻ nhé.
Ui chao mn ơi, đứa đầu t sinh non, lại đúng 29/12 mới khổ chứ. Vừa chăm con sinh non, vất vả và hệ lụy sau này con đi học vất lắm, k bắt kịp các b đâu. Cố gắng giữ gìn mn ah, đừng mong ngóng vội
Bạn đầu mn sinh ở tuần bao nhiêu thế? đứa đầu nhà tớ cũng 37w2 ngày là sinh rồi, nhưng tvia' cũng dễ chăm lắm. ko biết lần 1 sinh sớm thì lần 2 có như vậy ko nhờ? (bác sỹ thì bảo với tớ là cứ hết 36w thì coi như hoàn thiện - lúc đấy thai nhi chỉ tăng thêm kg nặng còn tất cả các bộ phận đã hoàn thiện đầy đủ, đợt sinh bé đầu cả 2 vợ chồng cứ bảo sinh non thì bị bác sỹ mắng là non gì, như vậy coi như đã đủ tuần đủ tháng ) Lần này tớ mới 35w thôi nên cũng muốn đi lại giữ gìn cho em bé được tối thiểu 38w lắm (bụ bẫm 1 tý cũng thích hơn là sinh ra em bé bị gầy nhìn thương con)
Đứa đầu m 34w1d đã vỡ ối, vừa bị non, vừa đi học sớm. Đứa này đang có nguy cơ, cố nằm, mong thêm đc tuần nữa, vừa đủ 38w, vừa sang ngày 1/1
Tầm này là yên tâm 99% rồi (vì mn đã 37w rồi mà), cứ thoải mái tinh thần và nghỉ ngơi đợi 1/1 nữa thôi. (mn chắc là người đầu tiên của hội sinh đấy, chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông)
Các chị ơi em khổ quá!huhu!37w rồi mà e chưa mua sắm đc gì cho con,cũng chẳng biết sinh ở đâu!tới gần lúc sinh rồi mà bao nhiêu chuyện ập xuống!giờ e chỉ có 1m thôi các chị ạ!mẹ e thì mới mất!nghĩ mà chán quá!chỉ thương bé con thôi!
dung roi ban à minh thang cuoi cung o nhà 1 ngày thay 5-7 cai quan lot lien hic me no rưa bang la trau khong xem sao
Hnay áp dụng luôn bài của mn xem có đỡ hơn k, chứ ngày thay rửa 3,4 lần, mà cứ nghĩ ngợi lung tung, chán quá
giờ ưu tiên cho việc sinh con trước tiên mn nhé, cố gắng lên. Nếu có 1 mình mà ko đi lại được thì mn xem có bạn thân hoặc 1 người chị em họ nào để nhờ được ko (mình nghĩ là mọi người sẽ nhiệt tình giúp bà bầu ngay, đừng ngại gì, vì ngày sinh sắp đến rồi). 37w mn đi làm hồ sơ sinh được rồi đấy (nên làm sớm cho chủ động), nếu gần các bv phụ sản (HN hay TW thì cứ vào 2 bệnh viện này theo mình là yên tâm nhất). Rồi nhờ thêm 1 người thân đi mua đồ cho con với mn nhé, ko có lúc sinh xoay ko kịp, ít nhất cũng phải chuẩn bị những đồ cơ bản nhất (quần áo, bỉm cho mẹ cho con, băng rốn, khăn, tã quấn cho bé...). còn cái gì chưa cần dùng ngay thì bổ sung sau cũng được. Cố gắng lên nhé, có em bé ra đời sẽ là nguồn động viên lớn nhất của mình.
Mình đi làm phải dùng BVS hàng ngày đấy các mẹ ạ. (sáng 1 cái, chiều 1 cái), về đến nhà mới dám bỏ ra. Hôm rồi mình đi siêu âm với đi khám rồi thì bác sỹ cũng bảo bt`, các tuần cuối hầu như ai cũng vậy. Rửa thì mình ngày 2 lần thôi (tối / sáng) chứ ban ngày đi làm cũng ko rửa được. may mà đi khám cũng ko bị viêm nhiễm. Cuối tuần này ko biết có xin nghỉ được 1 buổi để đi làm hồ sơ sinh ko đây, nếu ko thì lại phải để sang tuần sau vậy.
nhà mình đợt này có ai uống DHA mà mệt mỏi không, em uống xong cả buổi sáng người như đi mượn ý chả làm được gì cả.