Help Me, E K Thể Ngủ Nổi Vì Chồng Ngáy Ngủ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mypham_llinh, 28/12/2015.

  1. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    Thật sự là giờ e rất sợ ngủ, chồng e k hiểu sao đợt này rất hay ngáy ngủ, mà ngáy rất to và nghe rất man rợ, mỗi đêm ngủ e cứ cảm giác như mình đang ngủ ở chuồng lợn, cảm giác âm u sợ hãi, giật mình liên miên, và k thể chịu được, mỗi lần chồng e ngáy là e huých, chồng e mở mắt rồi chỉ 1 phút sau là lại ngáy, e rất điên và ức chế, nên giấc ngủ không sâu, tỉnh dậy rất nhức đầu. Cái cảm giác mà ngủ nhưng đầu óc cứ như mình đang bị rơi xuống vực ấy ạ, rất mệt. Có mẹ nào có cách nào chữa bệnh ngáy ngủ không ạ? chỉ bảo e với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mypham_llinh
    Đang tải...


  2. phucnguyenpiaggio

    phucnguyenpiaggio Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mn thử kê cao gối hơn một chút cho chồng xem sao
     
  3. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    cái này thì pó tay thôi!
     
  4. freshfoodsvn

    freshfoodsvn Nhà nhập khẩu cá hồi Nauy số 1 Việt Nam

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    873
    mỗi khi thấy ngáy lại lay người cho phát :D
    Chứ còn chữa thì em k bít ạ
     
  5. LanguageHN

    LanguageHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Giải pháp là một là chữa bệnh cho chồng, hai là sống chung với lũ, phao cứu nạn là các nút bịt tai.
     
  6. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    chắc phải sống chung với lũ
     
  7. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    ôi, c lay suốt, nhưng chỉ sau 1 giây lại ngáy như cũ, mà ngáy rất to, đang ngủ mà cứ phải mở mắt rồi cử động chân tay để lay người chồng dậy, thật sự rất là mệt. hic. hay là do họng có vấn đề nhỉ
     
  8. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    e k biết chữa kiểu gì, thật sự là rất mệt, e lại đang bầu bí nữa chứ, hic. mà chồng e ngáy rất to, và chỉ cần nằm được 1 phút là đã ngáy rồi, cảm giác như bị bệnh gì về họng ấy, chả lẽ ngủ riêng
     
  9. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    k có cách nào ạ :3
     
  10. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    e thử rồi ạ, e cũng lên mạng xem rồi, và cho nằm nghiêng, rồi cũng kê cao gối nhưng không ăn thua, mn có phương pháp dân gian nào k ạ?
     
  11. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, có khi bạn cho ck đi khám đi, ngáy quá cũng là 1 biểu hiện của bệnh về hô hấp đó
     
  12. minhbaby1711

    minhbaby1711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Nằm nghiêng ,kê cao gối mà ko ăn thua thì ông xã nhà bạn ngáy "gớm" đấy. :D,giải pháp là ngủ riêng thôi .:))
     
  13. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    vâng, chắc phải đi khám thôi chứ e chưa thấy ai ngáy kiểu thế, bố e cũng ngáy nhưng k đến nỗi, cảm giác như họng với mũi bị làm sao ấy, nhưng chồng e ngủ thì như trương phi ngủ, k biết gì cả, k bao giờ bị mất ngủ, nằm 1 phút là ngủ được rồi.
     
  14. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    gớm lắm mn ạ, chồng e ngáy từ tầng 3 mà e ở dưới tầng 1 e còn nghe thấy, như yêu quái ấy. Ngủ riêng mùa này lại hơi nản, rét lắm. hic. Ca này khó quá
     
  15. freshfoodsvn

    freshfoodsvn Nhà nhập khẩu cá hồi Nauy số 1 Việt Nam

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    873
    Ng gáy là do thanh quản hộ có vấn đề mà, để lâu sẽ ảnh hưởng tới não, mn cho bn đi khám đi :D còn gáy là bệnh lý mà
     
  16. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    cho đi khám đi mn ơi, chứ mn bầu bí tn ảnh hưởng lắm
     
  17. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    thành thật mà nói ngáy không chữa được nhé ( Trừ những ng thỉnh thoảng mới ngáy)
    Mà đàn bà than phiền đàn ông ngáy là dễ mất chồng lắm đấy.
    chịu khó dần sẽ quen thôi!
    Một kẻ có vợ đã quen với tiếng ngáy rồi cho biết!
     
  18. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chỉ còn cách ngủ trước chồng. Mình ngủ say rồi lão có ngáy mình ko biết nữa.
     
  19. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    cái ý thứ 2 e chưa hiểu lắm
     
  20. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    hôm nào chồng e cũng đợi e ngủ say mới dám ngủ, nhưng tiếng ngáy của chồng e quá to và khủng khiếp, e k thể ngủ tiếp được nữa, khổ thế chứ. Nhiều đêm e còn ngồi hẳn dậy, điên tiết nhìn chồng e ngủ. Thật sự là rất k thể chịu đc. Bình thường k ngủ mà e nghe chồng e ngáy e đã nhức cả đầu rồi ấy
     

Chia sẻ trang này