Chào mọi người! giới thiệu qua chút dể mọi người dễ hình dung^^ Minh sn 1991, công việc ổn định Ngoan, hiền ^^ (Mọi người ở cơ quan nhận xét thế ) ) Hiện đang công tác và sinh sống tại Hà Nội Công việc và nơi ăn chốn ở đã ổn định, bố mẹ cũng đã bắt đầu hỏi han chuyện tương lai^^ Qua toppic mong được làm quen với các bạn nữ thật sự nghiêm túc! Nếu hợp thì năm sau cưới luôn! Thân!
91 còn trẻ làm gì mà vội a nhỉ ) em sn 92 có chút lận đận tình duyên, lắm mối nhưng chẳng anh nào nghiêm túc cả nên giờ vẫn còn muốn chơi :v giờ các thanh niên nghiêm túc toàn ở đâu đâu ý ạ
Em cũng nghĩ 91 là còn trẻ mà. Em 92. Lận đận tình duyên hay ko thì ko biết. Nhưng tư tưởng là chưa muốn lấy ck. hehe. Lúc trước cũng có thời gian nghĩ có khi mình cứ lấy ck luôn đi cho đỡ phải 1 mình bon chen ở cái đất hn này. Nhưng giờ nghĩ lại thấy FA, tự do, thoái mái có khi lại tốt hơn
mình cũng nghĩ con trai 91 thì còn trẻ mà. bọn mình con gái 91 mới thấy già thôi. còn trẻ mà lo gì bạn cứ tung tăng đi đã
Có thể tuổi còn trẻ nhưng tâm hồn già nua lắm rồi ) Thỉnh thoảng vào top cmt tí! Chúc cả nhà luôn vui và thành công trong cuộc sống! BB!
Mình 91 nhưng lấy vợ rồi haha, nói thế chứ cái này cũng do duyên số thôi bạn ah, cứ nhiên nó đến ấy mà chả biết trước được
ư, đến lúc đó thì cũng hâm thật, cơ mà tầm 5 năm nữa mới cần lập topic, chứ giờ bạn còn trẻ, tìm ngay trong những người bạn quen biết ấy, khó thế cơ à
Quen biết thiên hạ nhiều vô kể.... Tìm xem tri kỷ được mấy người.............................................