Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Các mẹ (bố) ơi, mình là mẹ của cháu Quốc Khánh. Cháu Khánh nhà mình cũng điểm viêt toàn 5 với 6, mẹ cũng đã cố gắng kèm cặp cháu ở nhà nên bài viết ở nhà cũng tử tế hơn. Nhưng viết ở lớp viết ẩu quá, có lẽ là do cháu không tập trung và nghịch ngợm quá. Về nhà cháu thích học toán hơn, viết bài còn lười lắm. Cô Tuyết dặn về nhà cho các cháu học nửa tiếng thôi, nhưng mình thấy nửa tiếng cháu vẫn chưa viết hết một trang, chưa kể làm toán. Không biết các cháu khác thế nào hả các mẹ? À hôm qua các con đón trung thu ở lớp vui lắm a? Ong cháu đi đón được mời vào chung vui cùng các con. Cám ơn các bác trong ban phụ huynh đã chuẩn bị chu đáo cho các con.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Tiếc quá bạn Quân lại ko tham gia Trung thu. Các bạn hát rất to, chơi rất vui, ăn uống nhiệt tình (cái này thì phải cám ơn mẹ Kveta trong kinh nghiệm chọn đồ ăn cho các con). Có quay video để làm tư liệu, sau này làm đĩa cho các con. Hôm qua bác quay fim toát hết mồ hôi, các mẹ ngại quá bảo bác dừng ở sau phần phát quà, nhưng bác ý bảo là để quay hết vì các con vui quá Từ giờ đến cuối năm còn nhiều dịp sinh hoạt lớp. BPH sẽ thông báo trước trên diễn đàn. Các mẹ tham gia nhiệt tình nhé.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Chào gia đình 1H ! Hôm nay nhận được tin nhắn của mẹ W.Anh - trưởng bph,mẹ cháu vội chạy sang bên này, thấy đông đủ hơn bên webtretho. Xin tự giới thiệu, mình là mẹ cháu Quý Dương. Đọc trên topic thấy các bạn toàn được điểm 8 tập viết, thấy ngưỡng mộ ghê! chẳng bù cho con trai mình tập viết toàn 4 với 5, cao nhất là 6 thôi. Toán thì còn đỡ, chứ tập viết thì ẩu khủng khiếp ! Nghĩ mà thấy lo ghê !!! Hôm qua về thấy cu cậu vui vẻ lắm vì vừa được liên hoan mà, lại còn khoe là con được thưởng mặt lạ mới vui tính chứ lị. Rất cảm ơn các bác Ban phụ huynh, các bác chu đáo quá !(E chẳng nhìn thấy hoa ở bên này ở đâu để gửi tặng các bác cả). à, hôm qua con trai về còn kể có bạn trai ở lớp nói với bạn gái là " cảm ơn em yêu nhé" đấy, mình hỏi con sao bạn ấy lại cảm ơn bạn gái như vậy, vì việc gì vậy? con mình trả lời rằng chắc là bạn ấy xinh, đáng yêu ấy mà. Mẹ cháu thông báo để các bác biết lớp mình có Hoa Hậu tương lai đấy nhé. Mong rằng sẽ có Ngô Bảo Châu ở 1H !!!
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Xin chào các mẹ. Mình là mẹ của Tuấn Kiệt. Sáng nay mình mới nhận được tin nhắn, nhưng mãi đến chiều mới vào được vì mạng ở công ty trục trặc. Cám ơn các mẹ trong BPH đã chuẩn bị chu đáo cho các con đón Tết trung Thu. Mình thấy lập topic này rất hay, tặng cho giải thưởng cho ý tưởng của năm, hehe. Hy vọng có thông tin gì các mẹ sẽ cập nhật và cùng nhau bàn bạc và giải quyết. Tuấn Kiệt nhà mình chữ thì toàn được 5, 6, 7 thôi, chữ rất ẩu, nếu mẹ không kèm thì viết xấu ngay lập tức. Thấy TK kể có bạn Nam Anh ở lớp viết đẹp hay được 9.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Thế Hưng nhà mình hôm nay đi học về phấn khởi, vui vẻ lắm ( hình như vẫn còn dư âm của buổi Trung thu hôm qua). Hôm nay khoe đã được 8 điểm tập viết rồi, nhưng vẫn không được hoa đỏ đâu. Là con trai mà nhút nhát lắm, đi học được cả tháng rồi mà chỉ nhớ được tên có vài bạn thôi. May mà có phóng sự ảnh của mẹ Hà Khanh nên con được dịp thuyết minh cho mẹ đặc điểm của một số bạn, con có vẻ ngưỡng ngộ bạn Quỳnh Giao lắm vì bạn vừa là quản ca, vừa là tổ trưởng.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 hôm nay lớp mình có rất nhiều các bạn bị phạt ở lại muộn vì viết quá ẩu, bạn HK nhà mình hôm nay đc 4 điểm, trong lúc ngồi viết có 1 bạn trai ngồi tổ 2 bàn 3 thỉnh thoảng lại chìa vở ra hét to là tớ viết đc 4 dòng , rồi 5 dòng. Mẹ HK ngồi cạnh hỏi thế cháu tên gì, bạn trai trả lới cháu tên Dương, mẹ HK lại hỏi cháu đọc cả họ cả tên đi bạn trai trả lời cháu ko biết, cuối cùng bạn HK bảo tên bạn ý là Q.Dương mẹ ạ. hôm qua lúc phát quà, có 1 bạn gái ngồi bàn 6 tổ 2 có mách với mẹ HK là cô ơi bạn này gọi cháu là em yêu ạ , (mới có tí tuổi đầu mà đã gọi đc như vậy), mẹ HK giải quyết luôn vụ đó, hỏi bạn trai đó là, ơ bạn này nhầm à tại sao học cùng lớp lại gọi là em, chắc bạn nhầm với em ở nhà à. Thế là bạn ý ngượng ngùng lí nhí xin lỗi cô. Đúng là trẻ con, thật ngộ nghĩnh.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Mẹ HK gửi bài : Hướng dẫn các mẹ gửi ảnh các con lên avata đi.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Ôi đọc mà ngưỡng mộ lớp này quá, tặng các mẹ nhiều hoa nào (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Các mẹ có con gái cho hỏi tý tẹo, là mặc váy đồng phục, con các mẹ có đi vệ sinh ở trường không, và đi thế nào? Con mình chưa đi vs lần nào ở trường cả, thế mới lo chứ
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Thông báo cho các mẹ 1 tin mừng: Sau rất nhiều kiến nghị của các lớp về vấn đề VS, hôm nay mình đã lên nộp tiền vệ sinh cho các con (3.000 đ/hs) - thu toàn trường, nhà trường sẽ đứng ra ký hợp đồng với CT Hoàn Mỹ. Mỗi nhà VS sẽ có 1 nhân viên túc trực, dọn VS và đưa giấy cho các con (nếu cần) . Như vậy vừa đảm bảo VS, vừa đảm bảo an toàn cho các con, nhất là các bé gái. Hiện nay 1 số cháu rất sợ đi VS tại trường nên nhịn không đi hoặc không dám uống nước. Như vậy rất có hại cho sức khỏe. Hy vọng khi nhà VS được cải thiện các con sẽ mạnh bạo hơn. Các mẹ cũng nên hướng dẫn, tập cho con, như bọn trẻ nhà mình mẹ phải vào cùng mấy lần vì ở nhà và lớp MG quen dùng xí bệt. Bây giờ quen rồi nên mẹ cũng đỡ lo.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Hôm nay mẹ cháu vừa về cắt béng cái quần đùi bên trong váy ĐP vì phát hiện ra nó là thủ phạm làm xước da đùi con gái (mẹ cháu nhìn xót quá: do con không biết chỉnh sửa nên quần xộc xệch, cứa vào đùi bé rớm máu), từ mai cho con mặc quần chip cho dễ đi VS.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Mẹ xuanmai Xin chào các bà mẹ phụ huynh lớp 1H Trông các bà mẹ tươi tắn quá, còn em thì chưa được vì còn phải ngắm bài của cháu
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 hic hic, con gái được mấy bạn trai hâm mộ thế này, chắc em phải post ảnh con lên avatar thui. Hôm qua quỳnh giao nhà em cũng bị cô cho ở lại tập viết , sau đó quên toàn bộ sách vở ở lớp, chỉ cầm mỗi cái cặp về, hic hic
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 theo đề nghị của mẹ tí chuối, mẹ HK xin mạn phép hướng dẫn sau (xin lỗi các mẹ đã biết làm avatar rùi nhé) các mẹ chuẩn bị sẵn 1 tấm ảnh của con để ở ổ ( c, d, h, g...... gì đó) và nhớ tên của bức ảnh. Bước 1: đăng nhập vào diễn đàn , chọn settings Bước 2: Chọn tiếp, đổi avatar ( khung thứ 3 ở bên tay trái màn hình) Bước 3: chọn Browse ( ở khung lựa chọn 2 trước mặt màn hình). Khi bấm vào Browse sẽ hiện ra khung cửa sổ của máy tính - rồi chọn tiếp thư mục đã để ảnh, bấm vào hình bức ảnh để cài làm avatar - chọn tiếp Open khi chọn Open khung cửa sổ sẽ đóng lại --- rồi chọn tiếp dòng Đã Sửa xong ở dưới bên tay phải màn hình. Đã hoàn thành.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Chào buổi sáng! Em chúc các mẹ một ngày làm việc tốt lành! Chiều qua nhận được tin nhắn của bác D nhưng mãi tận tối em mới vào thăm topic của lớp 1H đọc thông tin em thấy phấn khởi quá, lớp mình có một đội ngũ các bố mẹ trong ban phụ huynh lớp nhiệt tình quá. Xin có lời cảm ơn các bác trong ban PH lớp 1H đã tổ chức cho các con một trung thu thật ấn tượng, Xuân Mai nhà em về vui lắm cứ bi bô mãi. Em xin được thường xuyên vào tham gia topic để trao đổi kinh nghiệm dạy con với các bác nhé!
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Còn đánh tên vào để cảnh khung avatar ( như nhà mình là bán buôn văn phòng phẩm) các mẹ vào Settings - chọn dòng ( sửa thông tin về bạn) ở trên thay đổi avatar ý, đánh tên các cháu vào khung hình chữ nhật ( ở trên khung ngày tháng năm sinh ) rồi kéo xuống dưới - chọn ô đã sửa xong là hoàn thành. Như bây giờ mình thay dong bán buôn văn phòng phẩm = cụm từ Hà Khanh 1H đây này.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Những bạn nghỉ hôm Trung Thu, khi nào các bạn đi học đến gặp cô giáo để nhận quà nhé .
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 cảm ơn mẹ Hà Khanh nhé, mẹ Xuân Mai đã đưa được ảnh và tên của con lên rồi! Hà Khanh ko biết ở lớp học hành thế nào chứ Xuân Mai nhà em cũng ẩu lắm, toán con được 8,9,10 chứ tập viết thì toàn 5 với 6 cao nhất la đươc 7 điểm bọn nhóc này đầu năm làm các mệ mệt thật đấy.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 lúc đầu mình cũng hay bực và đánh lắm, sau ngẫm nghĩ lại thôi chỉ nhắc nhở thôi, hôm trước viết đc 9 thì hôm sau đc 4 hoặc 5 thôi. Còn Toán làm thì tốt nhưng ko bao h đc 10 vì ẩu chữ số. Hôm qua đc 2 con 10 toán và đc cô gắn hoa đỏ về hân hoan lắm, lúc buổi trưa mình bảo nếu có hoa thì muốn thưởng gì cũng đc, cô nàng xin gấu bông to nhưng đến chiều thấy 4 điểm lại còn ở lại lớp đến 5h hơn mới về mẹ cháu cắt phần thưởng luôn .
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Anh cu Kiệt nhà mình mặc quần đồng phục thì không biết cới khóa khi đi vs, lo quá không biết khi buồn đi vs thì cu cậu làm ntn? Hôm qua cu Kiệt nhà mình về bảo, mẹ ơi hôm nay con mới thấy cô ghê (hehe), có mấy bạn bị phạt vì tội quên sách vở. Nói chung cô Tuyết rất tốt, nhẹ nhàng. Ngày đầu đi học chỉ lo anh này không ăn được vì ở mẫu giáo cơm ngon thế mà anh ý chế. Thế mà từ hôm đi học lớp 1 đến giờ toàn khen cơm ngon và ăn hết suất. Mừng quá
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 mình cứ tưởng mình Quân B nhà mình thế, hóa ra là tình trạng chung rồi, nhẹ cả người, hi hi. Có 1 hôm Quân B về kể là hôm nay con ị ở trường, nhưng mà kg có giấy, con xin giấy của bạn lớn hơn. Mình hoảng quá, nếu lúc đó kg có anh nào đó lớp lớn hơn ở đấy cho giấy thì chắc chắn là anh con nhà mình ngồi lại toilet đến hết giờ mất. Mà mình thì lúc nào cũng để 1 gói giấy ăn + 1 gói giấy ướt trong cặp cho con, con thì mải chơi, chả để ý gì hết. Bây giở thì để thêm cả 1 bánh xà phòng nhỏ nhỏ mà trường phát ý (chả biết có dùng kg). Túm lại là sợ cái toilet của trừong quá đi, hy vọng là sắp tới có công ty VS thì tình hình được cải thiện hơn.