Chị lâu nay vẫn chỉ uống 1 viên vitamin tổng hợp vào buổi sáng với cả uống tảo hàng ngày thôi, nên ko thấy thay đổi gì. tvia' ko thấy mệt mỏi gì lắm, mỗi cái là người giờ nặng nề đi lại khó hơn thôi.
Nếu mệt quá thì em cứ tạm dừng 1 tuần chị nghĩ cũng ko ảnh hưởng lắm đâu. Quan trọng là mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày tốt là được. Mẹ khỏe mạnh thì em bé cũng khỏe theo.
Chào cả nhà, các mẹ đã có ai đi làm hồ sơ sinh chưa, mẹ nào làm rồi vào chia sẻ nhé, sang t7 tuần sau là mình tròn 36 tuần rồi, hóng kinh nhiệm của mọi người!
hết tuần này là mình hết 36w đây, nhưng mà sợ là chưa đi làm được hồ sơ sinh vì mấy ngày cuối năm Dương lịch chỗ mình làm lại bận việc tổng kết ko thể xin nghỉ được . Chắc mình phải sang tuần 37w mới đi làm được hồ sơ sinh. Mình sinh lần 1 thì nhờ trước bác sỹ đỡ đẻ ở BV PSHN nên hôm đi làm hồ sơ sinh chỉ cần đưa cho chị bác sỹ ấy 100k (để chị ý đưa cho 1 em y tá), xong rồi em ấy làm thủ tục hồ sơ các thứ cho mình cả, nên cũng ko nhớ gì lắm, đại loại là mất khoảng 1 tiếng hoặc hơn 1 tý là xong xuôi hết. chắc lần này cũng vậy chứ mình ngại đứng ở bệnh viện xếp hàng lắm.
nhà mình mấy hôm nay vắng vẻ quá, mọi người đi đâu hết rùi, hic hic. giờ đi làm mà đầu óc cứ nghĩ đến đi sinh nên ko tạp trung gì cả. Các mẹ ơi, tầm tuần này của hội mình có cần phải đi siêu âm hàng tuần không???
E bé vẫn vận động nhiều quá, làm mẹ lúc nào cũng thấy muốn đi vệ sinh hoặc ngồi ko yên. Tình hình các mẹ thế nào?
em du sinh 20.1 bdau tuan nao cung di sa roi a. me thi luc nao cubg buon di vs. lai con bdau co dau hieu tao bon a
em mới đi siêu âm về hôm qua đây chị, bé em mới đi siêu âm về hôm qua đây chị, bác sĩ hẹn tuần sau đi làm hồ sơ sinh, bé nhà em thì 35 tuần mới được 2,3kg nhưng em thì đã tăng tận 13kg rồi, huhu
chị bị táo bón lâu lâu rồi ấy, phải ăn thêm đống rau, khoai lang luộc,... đủ thứ nhưng cũng ko đỡ hơn là bao (. Cuối tuần này lại dính tết Dương lịch ko biết có chỗ nào siêu âm được ko. Chị cũng muốn đi kiểm tra hàng tuần cho yên tâm
bé 35w được 2,3kg là đúng chuẩn rồi mà em, như thế là tốt đấy chứ, bé cứ trong chuẩn là sinh thường nhàn nhất (lúc sinh cứ khoảng 3,2kg là đẹp mà). Chị thấy cả mẹ cả con tăng kg như vậy là ổn rồi còn gì. Từ tuần 37w trở đi mẹ cũng ko tăng kg nữa đâu
chị vẫn theo dõi theo bảng này, cứ tạm tạm như chuẩn là chị thấy ok rồi, với cả chưa tính siêu âm còn sai số nữa ^^ Tuần thứ 30 39.9 cm 1319 g Tuần thứ 31 41.1 cm 1502 g Tuần thứ 32 42.4 cm 1702 g Tuần thứ 33 43.7 cm 1918 g Tuần thứ 34 45 cm 2146 g Tuần thứ 35 46.2 cm 2383 g Tuần thứ 36 47.4 cm 2622 g Tuần thứ 37 48.6 cm 2859 g Tuần thứ 38 49.8 cm 3083 g Tuần thứ 39 50.7 cm 3288 g Tuần thứ 40 51.2 cm 3462 g
ừ mình thấy theo bảng này là tốt rồi, đúng theo bảng này thì 40w cũng được 3.4kg rồi. Mình chỉ cần sinh e bé khoảng 3.2 kg là tốt rồi ^^ vì mình sợ con to khó sinh thường lắm hoặc là sinh nhưng đau chít mất
Có phải nấu lên ko mn? hay chỉ cần xay ra rồi uống thôi?? mỗi tội mình hơi sợ mùi nước rau dấp cá, hic hic, k biết có cố uống được ko
K đun sôi đâu, uống sống. Mn rửa sạch bằng nước muối ấm, lọc bã, pha tí đg mà uống, lúc đầu cbi sẵn cái kẹo ngậm, sau quen k cần dùng. T uống an trĩ vương, tp chính cũng là dấp cá, đắt quá, nên chuyển sang uống tươi, hàm lượng cao hơn, nhanh tác dụng hơi.