tùy vào từng bé thôi 1t thi lo gi mẹ nó. nhà tớ 2 dua trc con chị thi 2t nó nói nhiều lắm rồi. ku con thi 2t mới bắt đầu học nơi thế mà bay giờ 3t nói nhieu đau hết cả dầu hiiii
ôi dĩ nhiên rồi mn ơi, ping lúc nhỏ bụ kinh khủng khiếp, ông bà toàn nói hơn mấy tháng so với tháng thật ấy Dưng mà càng lớn nó càng nhẳng ra chứ, ko quan trọng nặng đâu mn ạ, quan trọng là phải cao, phải cao, hehe Mà ping thì chưa được cao lắm, em đang cố đây Zai thì nghịch rồi, nghịch ms vui ạ, mà càng nghịch càng khỏe chứ lo gì ạ
Như vậy cũng hơi chậm thôi, mn nên bảo bà cho cháu đi chơi, tiếp xúc nhiều, hạn chế xem tivi, máy tính, điện thoại nhé
Nhóc tì hay cu cậu mẹ @beXoi? Em còn nghe mấy bà bảo con zai chậm nói hơn con gái không biết có phải không nữa?
Hi, nghe các mẹ nói em cũng đỡ lo rồi mẹ @codai2012 ah. Mn thích nhỉ đủ nếp đủ tẻ, lại con gái đầu lòng nữa. Nhất mn rồi
Hi, thanks mn nhé. Chỉ mong nhóc nhà em được trộm vía như anh ping là mừng lắm rồi, em ra sức chăm mà có vẻ chẳng cải thiện được độ bụ; chỉ được cái cao thui.
ôi em lại mong như mn, miễn cứ cao cho em là được ấy, hjhj, Ping thì cứ ăn đều thì bụ lắm, hôm mẹ gặp là còn gầy rồi ấy Nhưng em cần cao, cần cao, mà bé nhà mẹ đi từ mấy tháng thế ạ, cao thì hay cứng cáp sớm
Nhà mình con gái. Lúc mình cai sữa bé cũng tập tẹ đc mấy từ thôi. Lúc đầu mình còn tưởng bé bị tự kỉ. Cũng lo lắm í. Nhưng rồi bé cũng nói, giờ nói liên mồm, hát líu lô suốt ngày. Mn nói chuyện nhiều vs bé và cho bé tiếp xúc nhiều với các bạn í. Sẽ nhanh biết nói.
Bé được 5 tháng em đi làm rồi chị ah, từ lúc 5 tháng đến giờ tăng được 1.5kg thui Hi, mà sao mà mn cứ nhất quyết con phải cao thế. Hí hí, sợ con cao như mẹ ah mẹ @Mecuping
Hi, em cũng thích có nhóc tì lắm, con gái véo von suốt ngày yêu lắm. Nhà em bố mẹ đi làm cả ngày, ku con ở nhà với bà chỉ cuối tuần bố mẹ nghỉ mới được ra ngoài chơi thôi
haha, thì bm đều thấp rồi nên mong con cao mn ạ Nhưng bé nhà mẹ tăng vậy thì ít quá thật ạ, giờ bé có ít cân quá so vs chuẩn ko ạ, mà bé gọi là gì thế, nhà em là cu Ping
Vâng, thanks mn nhé, em đỡ lo rồi ah chứ cứ lo mãi ấy ah, nhất là thấy mấy bé gần nhà líu lô còn con mình thì mới mum mum
Giờ 1 tuổi được gần 10kg thôi mẹ @Mecuping, cũng do bé cao nên trông còi lắm. Nhà em cả bố mẹ đều còi và "nhùn" ấy, hị hị. Bé nhà em tên Cường, ở nhà gọi là "Cường thối" mn ah