Có Ai Không Muốn Nghỉ Tết Dương Như Em Ko :((

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi trangte_tx, 31/12/2015.

  1. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Có ai ko muốn nghỉ tết dương như em ko :(( Thanh niên chưa vướng bận chồng con mà ko có lấy 1 cái kế hoạch ăn, uống, chơi nào cho cả 3 ngày nghỉ. Nghĩ mà thấy có lỗi với tuổi trẻ qá điiii :((
    Thế nên là chắc 3 ngày nghỉ ở nhà ngủ vs cả vào diễn đàn.
    Ai rảnh chém gió với em cho bớt sầu cái
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trangte_tx
    Đang tải...


  2. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    mình thì chẳng bao giờ hào hứng với noel với cả tết tây, vẫn cầm cuốc ra ruộng thôi
     
    trangte_tx thích bài này.
  3. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    chẹp mai mình vẫn cày hii đc cái có lương nhân theo chế độ lễ tết he he
     
    trangte_tx thích bài này.
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Thấy mọi người gần nhà mình hào hứng về quê mà mình ko hứng. Ở hà nội chơi thả phanh cho hết ngày mình thấy vui hơn nhiều.
     
    trangte_tx thích bài này.
  5. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Em lại còn chả được cái hứng về quê cơ. Nhà ở ngoại thành Hà Nội, mà muốn vào Hà Nội chơi những chỗ đông vui thì cũng ngại về muộn, trời tối, đường xa :((
     
  6. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Có khi em cũng cầm cuốc ra ruộng thật :v cuốc mảnh vườn của mẹ trồng nắm rau tết đỡ phải đi mua :D
     
    kaka thích bài này.
  7. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Cơ quan em còn chả có cái chế độ đi làm để cũng tỏ ra chịu khó cày bừa, haiz
     
  8. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    uhm chịu khó cày bừa còn hơn ở nhà . haizz mai hai đứa con ở nhà tự chơi với nhau, bố bộ đội cũng không được nghỉ, lại còn tranh thủ ship hàng nữa. Em một thân một mình thảnh thơi chứ nhà chị cứ lễ tết là mệt hơn ngày thường.
     
    trangte_tx thích bài này.
  9. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Dạ, chắc sau này có chồng con rồi thì ko còn rảnh rỗi ngồi kêu than linh tinh như này nữa. Chị cố gắng sắp xếp chơi với các bé vào buổi tối chẳng hạn, đưa đi chơi, chắc bọn nó thích lắm, ngày tết mà, ai cũng thích đi chơi, hihi
     
  10. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    chưa chồng con nhân dip nay di choi dau do
     
    trangte_tx thích bài này.
  11. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    uhm ở đây không có ông bà, bố mẹ cũng bận nên chúng ít được đi chơi lắm. Nên chúng cũng tự giác hơn con chị 7 tuổi coi thằng em 4 tuổi :)) ở nhà tự chơi với nhau. Trưa về bố mẹ cho ăn uống. Ngày lễ đi làm kiếm thêm đồng cho đỡ vất hic mà nghĩ cũng tội con.
     
    trangte_tx thích bài này.
  12. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Cũng lười lười đi ạ, hì, chắc mai em xách xe lên Hồ Gươm dạo 1 vòng, lâu ko đc lên phố :D
     
  13. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Thôi cố gắng chị ạ. Còn thứ 7, chủ nhật nữa cố bù cho các con
     
  14. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    hi cám ơn em. Mà em ko đi làm thì ở nhà bán hàng vậy hii mỗi tội bán hàng những ngày này ko chạy hàng mấy hic
     
    trangte_tx thích bài này.
  15. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    oh...:D...thế thì mua sẵn đồ ăn...tìm phim mình thích mà ngồi xem và tự chén....tuổi trẻ mình làm thế đấy...giờ thì sợ Tết...vì Tết phải về với mẹ ck....ko get mẹ...:(nhưng về áp lực và mất vui...nên sợ Tết lắm...:D
     
    trangte_tx thích bài này.
  16. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Hihi, cao kiến cao kiến! Như thế là tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi r chị nhờ :p
    Còn mẹ ck nếu mình yêu quý thật lòng thì chắc sẽ vui mỗi khi về với mẹ. (Đấy là em nói lý thuyết thế, chứ em đã biết đâu đâu, hihi)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  17. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ăc,,,ăc...hồi đầu thật lòng lắm...mẹ mổ ung thư chăm 10 ngày trong viện còn hơn mẹ đẻ...cơ mà về làm dâu thấy mẹ hiếm khi cười...mở miệng ra là mẹ nuôi ck con...bây giờ phải có trách nhiệm, tiền ăn, tiền thuốc, tiền mua đồ cho con lớn anh cả ở cùng bà, tiền mua cho mẹ điện thoại, tiền nạp thẻ,,,vậy mà mình đẻ bảo đưa mẹ 5 tr mẹ nấu cơm cho...rồi bảo bà ngoại mang gạo đến trông hộ...18 ngày thì mẹ bảo mẹ mệt con về ngoại nhé...
    con lớn nhờ bà trông hộ 15phút...để vào viênj chơi với cháu mẹ...mẹ bảo mẹ sợ trông trẻ lắm...ôi...đủ thứ em ơi...thế là sau vài năm...chẳng còn chút tình yêu nào với mẹ...chỉ còn trách nhiệm thôi....nói chung là lấy ck rồi em sẽ hiểu....
     
    trangte_tx thích bài này.
  18. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Hic, nghe mà sợ qá :(( Cố lên chị ơi. Sao chính thân phận người phụ nữ sinh ra đã khổ r còn ko thể yêu thương nhau :(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  19. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chị cũng từng nghĩ như vậy...nhưng mẹ ck chị ko phải làm dâu...mà thời mẹ khổ...bầu thì đói kém, đẻ thì 13 ngày phải chạy loạn nên mẹ ko thông cảm cho mình...mẹ cứ so sánh...chị bầu uống sữa mẹ cũng lườm, đẻ mổ đc 10 ngày, mẹ ruột chị có việc phải về ngoại 1 hôm mà mẹ ck chị cứ bắt chị ngồi dậy tự tắm cho con....mà mẹ chị có tính gen với dâu...8 năm rồi mà về nhà với mẹ...đêm ngủ bắt mở cửa chứ ko cho đóng cửa...nhiều hôm đang đêm mở mắt thấy mẹ vào chỉnh màn...sợ hú hồn....
    ôi...nhiiều lăm luôn...hồi mới...chị get mẹ lắm...tâm trạng của chị chuyển dần từ yêu thương sang get....giờ thì chị ko get nữa mà thông cảm hơn cho bà...có lẽ người già khó tinh thôi...với lại có con rồi mình cũng nghĩ thay cho mẹ ck hơn nên bỏ qua đc
     
    trangte_tx thích bài này.
  20. trangte_tx

    trangte_tx Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    83
    Có lẽ là thành thói quen do thời xưa qá khổ cực chứ bà cũng ko có lòng bụng nào chị ạ :(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.

Chia sẻ trang này