Những Bộ Phim Kinh Điển Không Thể Bỏ Qua

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Mẹ em Táo, 2/12/2015.

  1. Điện Tử Thông Minh

    Điện Tử Thông Minh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
  2. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghỉ trưa thf k bao giờ xem phim, chỉ ngủ thôi :D
     
  3. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    PHIM TÌNH ÁN
    Phát sóng lúc 22g – 23g tất cả các ngày trong tuần từ ngày 11/12/2015
    Diễn viên: Trương Quỳnh Anh, Tấn Beo, Thanh Trúc, Trương Minh Quốc Thái…
    Bối cảnh phim diễn ra vào thế kỷ 17 – 18, tại Cần Thơ. Ông Huyện Hàm Tân là một phú nông rất bề thế. Không chỉ có uy thế về tiền của, gia đình ông còn được trọng vọng vì mấy đời dòng họ đã theo Nho học, nề nếp đàng hoàng. Ông có cô con gái cưng tên Thanh Túy. Dù được giáo dục tử tế, nhưng Túy lại chuộng lối sống phóng túng, tân thời. Đặc biệt, cô rất mê đọc tiểu thuyết diễm tình, ướt át. Cô “nuôi dưỡng” tâm hồn mình bằng những tình tiết ủy mỵ, sướt mướt từ những quyển truyện bị gọi là “dâm thư” thời ấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Một ngày kia, cô gặp Chí Cao. Chí Cao là một nhà văn có chút tiếng tăm trên văn đàn. Tuy nhiên, Chí Cao sống rất buông thả, phóng túng. Để ruồng bỏ người vợ từng cưu mang mình khi nghèo khó, Chí Cao bỏ Sài Gòn, tìm xuống Cần Thơ.
    Định mệnh xui khiến, Chí Cao mua nhà gần kề nhà ông Huyện Hàm Tân. Vốn sẵn giọng điệu ngọt ngào của một nhà văn, lại thêm những vần thơ ướt át, Chí Cao chiếm trọn trái tim Thanh Túy không một chút khó khăn.

    Thanh Túy sung sướng và hãnh diện bên chàng người yêu là một nhà văn lãng mạn, nho nhã. Từ đó, họ lén lút gặp gỡ nhau. Bi kịch xảy ra khi Thanh Túy phát hiện Chí Cao đã có vợ con và chỉ muốn gạ gẫm tình cảm của cô. Đau đớn và uất hận trào dâng trong lòng người con gái đang đầy ắp mộng yêu đương. Rồi một ngày, người ta phát hiện Chí Cao đã chết vì một con dao rọc giấy đâm xuyên qua ngực. Ai đã ra tay? Một vụ án liên quan nhiều đến chữ “tình” bởi những mối quan hệ nhăng nhít của nạn nhân được mở ra.
     
  4. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    dạo nì e đang cày cô dâu 8 tủi hehe
     
  5. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    mình ngủ dưới 1 tiếng thấy mệt lắm, hì
     
  6. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy tuần này mình cũng xem, có phần gay cấn nhưng vẫn lan man lắm :p
     
  7. Avatelecom

    Avatelecom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng rất thích xem phim nhất là phim hàn quốc với trung quốc, hầu như tối nào cũng xem ý đã trở thành một thói quen rồi, bây giờ bảo bỏ chắc không được đâu :D
     
  8. Akirajp

    Akirajp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    mn copy phần giới thiệu phim này ở trang nào vậy. Hic hic bối cảnh như vậy làm sao là thế kỉ 17-18 được nhỉ. Chắc phải là đầu thế kỉ 20.
     
  9. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Theo kịch bản của đạo diễn là thế kỷ 17 đó mn à, nhưng do đoàn làm phim dựng bối cảnh hiện đại hơn chút đó thui =))
     
  10. QuynhAnh229

    QuynhAnh229 Nguyễn Quỳnh Anh

    Tham gia:
    30/11/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ai biết phim gì tình cảm theo tập không vậy ? Bận quá nên không có nhiều thời gian tìm. Ai xem rồi review mình với :)
     
  11. everydayhappy

    everydayhappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Có phim cổ trang nào hay hay ko mọi ng ???
     
  12. Akirajp

    Akirajp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Hoàng Hậu Ki nhé, mn thử xem ^^
     
  13. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn thích xem phim võ thuật hay phim tình cảm, truyền thuyết?
     
  14. QuynhAnh229

    QuynhAnh229 Nguyễn Quỳnh Anh

    Tham gia:
    30/11/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Thần yêu đại hiệp nhé :) hoặc ỷ thiên đồ long đao
     
  15. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    KHÁT VỌNG CUỘC SỐNG
    Phát sóng lúc 10g – 11g tất cả các ngày trong tuần từ ngày 26/12/2015

    [​IMG]

    Diễn viên: Hứa An An, Phòng Tư Du, Trần Di Dung, Van Fan...

    Năm SX: 2014

    Nước SX: Đài Loan

    Thể loại: Tâm lý – Tình cảm

    Thời lượng: 117 tập x 45 phút.

    Lý Thu Bình và Giang Thế Văn yêu nhau nhưng bị mẹ Giang Thế Văn cấm cản vì bà muốn con trai mình cưới Lâm Bích Ngọc - con gái của Chủ tịch tập đoàn Lâm Thiên Tán. Nghe lời mẹ, anh chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình và cưới người mà mình hoàn toàn không yêu.

    Lúc này, Lý Thu Bình đã có con với Thế Văn và trong ngày cưới của anh, cô đã tiết lộ với mẹ anh nhưng đã bị bà từ chối.

    Cô đi sinh một mình, cùng ngày với Lâm Bích Ngọc (vợ Thế Văn). Trùng hợp hơn nữa, hôm đó cũng là ngày sinh của vợ Khâu Hỷ Thụ và ngay sau khi sinh xong, cô ấy vội vàng bỏ đi với người khác để lại đứa con cho Hỷ Thụ chăm sóc và nuôi dưỡng.

    Mẹ Thế Văn đánh cắp đứa con của Thu Bình đặt trước nhà thờ vì không muốn con bà dây dưa với cô nữa. Thu Bình buồn bã đi tìm nhưng đều vô vọng. Trong khi đi tìm, đã có lần Thu Bình nhầm con mình với con Hỷ Thụ nhưng bị anh đẩy ra, sau đó cô bị tai nạn và chính anh là người cứu giúp.

    Thu Bình xin vào nhiều cô nhi viện với ý định tìm lại con, cuối cùng đến cô nhi viện Thiên Quy. Sau đó, có một vị cha nhà thờ chuyển đưa về bé trai tên là Thông Đạt (chính là đứa con của cô đã bị đánh cắp nhưng cô không nhận ra). Đứa trẻ này sống rất tình cảm, hay giúp đỡ bạn bị bắt nạt nhưng tính tình nóng nảy, thường đánh nhau với các bạn trong cô nhi viện mỗi khi bất bình. Em rất quý cô giáo Thu Bình nhưng không hề biết đó là mẹ mình.

    Về phần Hỷ Thụ, do quá ngốc và không có khả năng làm việc nên anh không có quyền chăm sóc con.Vì vậy, cục xã hội đã đưa con của anh vào cô nhi viện Thiên Quy, đó là Khâu Tú Nguyệt - một đứa trẻ rất thông minh hơn các bạn cùng lứa. Em không trách ba mình ngốc mà ngược lại rất thương ba nhưng vì lợi ích từ quỹ từ thiện đã ép 2 cha con phải xa nhau…

    Cuộc sống của những đứa trẻ ở cô nhi viện như một mái ấm gia đình vì có cô Thu Bình tận tâm, thương yêu các em như con ruột của mình. Trong đó có các em đã kết bạn thân với nhau như: Ngô Thông Đạt, Khâu Tú Nguyệt, Thái Hoa, Dương Gia Thuần - "4 ngôi sao không bao giờ cách xa nhau".

    Khâu Tú Nguyệt bị ung thư máu, mẹ cô đã xuất hiện và hiến tủy cho cô. Tại cô nhi viện, Thu Bình đã gặp lại Thế Văn (Tổng Giám đốc Lâm Thiên Tán, Chủ tịch cô nhi viện Thiên Quy), Thế Văn muốn bù đắp thời gian qua cho cô nhưng cô không chấp nhận. Anh rất yêu cô và không muốn lừa dối tình cảm của mình nữa, đồng thời do quá mệt mỏi khi sống với người không yêu nên anh quyết định ly hôn với Bích Ngọc và rời khỏi tập đoàn Thiên Tán.

    Biến cố lại xảy ra khi đất cô nhi viện Thiên Quy bị bán và bọn trẻ phải bị ly tán ra nhiều nơi…

    Liệu số phận của bọn trẻ đáng thương kia rồi sẽ ra sao, thời gian sau chúng có tìm lại nhau? Thu Bình có nhận ra con của mình và tái hợp với Thế Văn hay không? Đón xem "Khát vọng cuộc sống" trên kênh truyền hình HOMEtv (BPTV2) vào lúc 10g hàng ngày
     
  16. KenMatTo

    KenMatTo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Xin phép chủ thớt nhé. Mình xin giới thiệu 1 bộ phim mình đã xem vớii mọi người.
    What a girl Wants.
    Một bộ phim rất hay, 1 câu chuyện cổ tích về 1 cô bé lọ lem không dễ bị bắt nạt, 1 tình yêu đẹp với hoàng tử trong mơ và trên hết là tình cảm cha và con gái. Cùng xem và cảm nhận nhé mọi người.
    imgres.jpg imgres.jpg imgres1.jpg imgres.jpg
    Daphne Reynolds có mọi thứ mà bất kỳ cô gái nào mong muốn—hay không phải. Cô gái trẻ người Mỹ này có phong cách riêng của mình, một tình yêu lớn cho người mẹ của cô tên Libby và 1 tương lai đầy tham vọng. Tuy vậy, Daphne vẫn thấy không hoàn thiện.

    Cô mơ một ngày được gặp người cha mà cô chưa từng được găp, người đàn ông mà Libby đã yêu say đắm 17 năm trước, nhưng phải bỏ hai mẹ con ra đi vì gia đình hoàng gia của ông thấy cô ta không phù hợp. Và Daphne đã quyết định đi tìm người cha của cô, khi bay đến London, cô nhanh chóng phát hiện ra cha cô là 1 nhà chính trị gia cấp cao tên Ngài Henry Dashwood . Henry chào đón cô bé vào cuộc sống của ông nhưng sự xuất hiện của Daphne đã làm nguy hiểm đến danh tiếng của ông. Vì không muốn mạo hiểm chiến dịch ứng cử của ông, Daphne đã phải chỉnh sửa lại chính mình để trở thành một thiếu nữ đúng đắn và tham gia các hoạt động chính trị của Anh Quốc. Nhưng kể cả với sự ủng hộ của Henry, cô vẫn không nhận được sự giúp đỡ từ cô vợ sắp cưới của ông hay cô con gái ganh tỵ của bà, và luôn tìm cách phá hoại Daphne bất kỳ lúc nào.

    Với sự hướng dẫn của Ian , 1 nhạc sĩ trẻ tốt bụng, Daphne đã chứng minh được rằng tình yêu cùng phép xã giao nghiêm chỉnh, có thể chiến thắng tất cả. Nhưng Daphne sớm nhận ra rằng cô không bằng lòng với con người mà cô đã trở nên. Cô càng muốn trở thành con gái của cha cô bao nhiêu, cô càng nhận ra rằng điều này không xứng đáng nếu cô không phải là chính cô. Cô trở về nhà nhưng Henry nhận ra ông yêu cô con gái biết mấy và đi tìm kiếm cô. Bộ phim kết thúc với cảnh mẹ của Daphne chính thức kết hôn với cha cô. Daphne cũng trở thành bạn gái của Ian và cô vào đại học tại Oxford để được gần cậu ta hơn. Họ đều chuyển đến nhà của ông Henry.
     
    Mẹ em Táo thích bài này.
  17. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    phim Mỹ hả bạn ơi, nhìn đã thấy lãng mạn rồi :D:D:D:D
     
  18. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Một thời từng xem film thần tượng ngày đêm. Nhưng giờ áp lực đến không có thời gian mà xem.
     
  19. stara

    stara Cung cấp viên tẩy bồn cầu Hàn Quốc

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Mình thì thích Love Actually cho mùa Noel
     
  20. Mẹ em Táo

    Mẹ em Táo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mình tưởng áp lực thì bạn phải xem để xả stress chứ? :))
     

Chia sẻ trang này