Hi cả nhà. Hnay là tớ hết 35w. Ngày mai bước sang tuần 36. Hqua vừa đi siêu âm thì bé trộm vía đc 2.7kg rồi. tớ làm hết tuần sau là nghỉ thì, đang sung sướng vì cảm giác sắp đc nghỉ làm, đc lượn lờ mua sắm thêm đồ cho con
chúc mừng mn nhé, e bé vượt chuẩn thật đấy, tv tv. Mình hết tuần sau cũng bắt đầu nghỉ ở nhà đây (lúc đấy là vừa hết 37w). Công nhận tầm này ục ịch chỉ mong đến ngày được ngủ nướng ở nhà ^^
mn đã đi làm hồ sơ sinh chưa? Mình định để sang ngày 11/1 mới đi làm hồ sơ sinh ko biết có muộn quá ko đây. Lúc đấy là 37w1 ngày rồi.
Mẹ nó hơn tớ 1 tuần Hqua tớ lấy máu và nước tiểu làm hồ sơ rồi. May có chồng tớ làm bs nên mọi thủ tục cũng nhanh gọn lắm ;-) Tớ mổ ở BMai ấy ạ.
Thế thì tiện quá rồi, sinh mổ thì được chọn ngày mổ nên chủ động hơn nhờ?. tớ sinh ở PSHN nên cũng phải đủ 36w họ mới cho làm HSS, nhưng tuần 36 -37 tớ lại bận ko xin nghỉ được ngày nào để đi làm hồ sơ, hic, thành thử lỡ cỡ quá.
Các chị tầm 37w là nghỉ ah, em hết tuần này đc 34w, định làm hết 38w thì nghỉ, có gần quá k nhỉ Mà k bít được bao nhiêu kg rùi, e chỉ sợ còi, lúc 31w3d có 1,8kg thui Ah các bé của các mẹ có bị nấc k? Bạn nhà em nấc quá, đợt bé đầu tầm tháng cuối cũng nấc suốt í
Thực ra nếu mẹ khỏe cứ đi làm được càng lâu càng tốt em ạ. Như bé đầu là chị cũng định hết 39w chị mới nghỉ (vì thấy người khỏe mà nhanh nhẹn lắm - ko như lần này) - nhưng hồi đấy 37w2 ngày đang đi làm bình thường thì tối về lại sinh rồi . Lần này thì ko biết là bao nhiêu tuần mới sinh nhưng chị lại nặng nề khó chịu hơn thành ra chỉ cố đến hết 37w là nghỉ ở nhà thôi (mặc dù vẫn thấy tiếc thời gian sau lại ko được ở nhà nhiều với em bé ^^). à, e bé cũng thỉnh thoảng nấc, chị cứ đi bộ 1 tý thì lại thấy hết, còn nếu cứ ngồi thì nấc mãi
Ui bé đầu em cũng 37w sinh đấy, hic 36w3d đang đi làm đã ra máu báo, về nằm nghỉ giữ đc đến 37w là vỡ ối. K bít bạn này thế nào, chứ em cũng thấy đau lưng, ì ạch hơn bạn đầu nhiều, thêm 2 3 tuổi khác thật í Chị tên là gì, chị hơn em tầm 1w nhỉ, em cũng PSHN, k bít có gặp nhau k nhỉ hehe e tên Thanh
Thế thì theo chị e làm hết tuần 37w nghỉ là vừa đấy, vì thấy mọi người bảo các mẹ đã sinh sớm lần 1 thì khả năng ở lần 2 sinh sớm cũng nhiều hơn, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe
Đi làm hết tuần này là được nghỉ ở nhà rồi các mẹ ơi, thích quá. Mọi người mấy hnay thế nào? đợt này Topic vắng vẻ quá. ^^.
chị chưa, nếu trong tuần này mà chị xin nghỉ được 1 buổi thì chị sẽ làm tuần này, còn ko thì để đến thứ 2 tuần sau (lúc đó nghỉ ở nhà rồi ^^) thì đi làm vậy - hơi muộn 1 tý. Em bao giờ nghỉ ở nhà?
, Chiều qua chị lại nghỉ 1 buổi đi làm hồ sơ sinh rồi đấy ^^. Tự nhiên lại thấy sốt ruột nên xin nghỉ 1 buổi đi làm luôn. Thế là đã xong hồ sơ, giờ yên tâm hẳn. bác sỹ cũng bảo để sang tuần thì muộn quá nên lại quyết tâm làm hôm qua. Chị làm hết tuần này là nghỉ rồi. Cơ bản là cũng còn nhiều ngày phép quá nên chị nghỉ bằng phép ở nhà trước. Bầu bí lần này lười quá, chỉ mong được nằm dài ở nhà thôi