Khác: Hội các mẹ sinh con vào tháng 01 & 02 /2016 (dương lịch)

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nhimcao, 20/10/2015.

  1. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    hôm qua hỏi bác sỹ về vụ này rồi nhưng chị ấy bảo giờ ko làm lùi giấy khai sinh được nữa. :(.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Hội nhà mình chắc là đang dục dịch bê làn đi sinh rồi đúng không ạ? em thì tháng 4 dương moi sinh mà thấy cũng nặng ne lắm rồi ạ
     
  3. saukhoai2009

    saukhoai2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    1,430
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Mn sinh ở đâu?
    M cũng làm hss chiều qua, định xin cuối tuần mổ 39w, mà bs tư vấn k nên, vì bánh nhau và ối vẫn tốt, hnay m 38t4 ngày rồi, chỉ sợ sinh đúng mồng 1 âm thui.
     
  4. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    thực ra dự kiến sinh của mình là cuối tháng 1 cơ, nên cũng phải còn hơn 3 tuần nữa. tầm này thấy 1 tuần trôi qua lâu lắm, mong đến ngày đi sinh lắm rồi mn ạ
     
  5. namhoa1629

    namhoa1629 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng dự sinh 30/01 đang mong chờ con yêu quá các mẹ ạ
     
  6. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Đúng rồi, trước tập 1 mình bị lên ngày nên cũng sốt ruột lắm ý, cứ sang tuần 38 là đã mong rồi.
     
  7. Me' BiBi

    Me' BiBi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ và các con, lâu quá mới vào được nhà mình. Thấy tin của các mẹ, các con như thế này là tớ vui lắm rồi.

    Báo cáo nhà mình, mẹ con tớ đã làm hồ sơ sinh ở tuần 34, đã mua xong đồ cho con chỉ còn vài thứ lặt vặt nữa, cũng tốn 1 khoản kha khá. :). Trộm vía con trai đã ngôi đầu, ối lại bt và đc 2,5 kg.

    Mẹ con tớ đang chuẩn bị sẵn sàng bàn giao lại công việc để cuối tháng còn gặp nhau. Dạo này ăn ít, ngủ ít nhiều đêm còn mất ngủ. May quá là con vẫn phát triển ok. Mẹ cán mốc 57 kg, vẫn nhẹ nhàng lướt, chân tay ko bị phù nề, mặt mũi ko bị biến dạng.

    Cả nhà cập nhật tiếp tình hình nhé.
     
    caixanhhoa thích bài này.
  8. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    chắc mn là mở màn sinh đầu tiên của hội mình rồi đấy, sắp được gặp con rồi, thích nhờ, mình giờ này mong lắm rồi. Mình mới đang đầu tuàn 37 thôi. Mình đăng ký sinh ở phụ sản HN.
     
  9. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    =))) lâu lắm mới thấy chị xuất hiện. E vừa làm hồ sơ sinh hôm qua xong. CHị làm ở bv nào mà làm được ở tuần 34 thế chị?? bên phụ sản là phải hết 36 tuần mới được làm.
    Em đi làm hết tuàn này (là hết 37w) thì nghỉ ở nhà đây chị ơi, mong được nằm dài ở nhà chơi bời quá :D, em vãn bị đau ê ẩm chân mông, xương mu ấy.
    Mẹ thì đã gần 60kg rùi, con thì hôm qua em đi siêu âm hết 36w là 2,8kg (bác sỹ bảo chắc lúc sinh cũng tầm 3-3.2kg thôi). giờ mong nhất đến ngày đi gặp bạn ý chị ạ. ^^
     
  10. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    Tập 1 mình lại sớm hơn dự kiến (sinh lúc 37w2 ngày), tập này ko biết sẽ sinh ở tuần nào đây, hồi hộp ghê ghớm mn ạ ^^. nhưng nói thật hôm qua đi làm hồ sơ sinh, nhìn thấy cái bàn đẻ lại thấy run rồi :)))).
     
  11. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    cùng ngày dự kiến với mình này. ^^. mn còn đi làm ko hay đã nghỉ ở nhà? mn sinh ở đâu thế?
     
  12. saukhoai2009

    saukhoai2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    1,430
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Trộm vía thai mn thế là to đấy, tớ 36w1ngay chưa đc 2,6kg đâu, giờ hơn 38t, khoảng 3,1kg, 3,2kg thôi
     
  13. mẹ Maru

    mẹ Maru Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Mình chốt 10 ngày nữa là lên thớt ăn dao các mẹ ạ. Liệu đẻ xong người nó có đỡ đau ngay lập tức không các mẹ, ngưỡng chịu đựng của mình sắp lên level max rồi. Lần trước bầu bí, phải nói là sát đẻ vẫn còn nhảy nhót được ấy. Lần này, đau đớn khổ sở từ tháng thứ 3 thứ 4. Bây giờ thì không thể đi nổi nữa, mà là lết từng bước chân với tốc độ 1 phút 10 bước. Lại đang kháng sinh đợt thứ 2 vì ho hen nữa. Dung nhan thì hơn cả quỷ dạ xoa. Người nặng như đeo đá vì bụng to khổng lồ (toàn mỡ). Ôi không thể tả xiết nữa các mẹ ạ.
     
  14. namhoa1629

    namhoa1629 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy sao? Mn cũng cùng ngày với em ak, em vẫn đang đi làm mn ạ, em làm đến 15/1 mới nghỉ. Em sinh ở quê. Thế mn thì tn? Mn sinh ở quê hay trên Hn vậy?
     
  15. Me' BiBi

    Me' BiBi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Chị đăng ký ở BV Bưu điện em ơi. Hihi, tâm trạng chung là giờ đếm ngược nè. Mong đón bạn nhỏ này lắm. :h:.
    Trộm vía 36w mà 2.8 kg. Ổn quá đi chứ. Chị cứ túc tắc đi làm vì vẫn nhanh nhẹn lắm, cố gắng chiến đấu vừa vì công việc vừa để sau này có nhiều thời gian cho con.
     
  16. Me' BiBi

    Me' BiBi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Chốt ngày mổ rồi ah mẹ nó? Đến giờ phút này là mẹ dũng cảm lắm rồi, sắp hết đoạn đường và đón nhau rồi nên cố lên nha. Mình chưa sinh mổ lần nào nhưng nghe đồn đau vết mổ cũng kinh khủng và cố gắng cẩn thận để ko bị nhiễm trùng vết mổ nữa.
     
  17. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    mình cũng chỉ mong con tầm 3kg-3kg2 là vừa mn ạ, vì mình cũng thấp thấp nên muốn con vừa vừa để sinh thường cho thuận lợi. (bé đầu mình sinh 3kg nên sinh cũng nhanh lắm, chỉ mong bé này sinh được như lần 1 là mình mừng lắm rồi ấy)
     
  18. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    Cố lên mn ơi ^^. sắp cán đích rùi. Công nhận là tập 2 mệt mỏi hơn hẳn tập 1 thật, mình tập 1 bầu bí thấy khỏe re, đến ngày sinh mà vẫn khỏe, đi lại nhanh nhẹn lắm, tập 2 này thì đau ê ẩm mông đùi, xương mu (đau từ lâu lắm rồi ấy ^^ chứ ko phải thai to mới đau, huuu). Thế nên cũng ngóng ngày sinh lắm.
     
  19. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    TV chị bầu bí có vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hii ^^ thế này thì cứ cố di làm sát ngày sinh hẵng nghỉ chị ạ, sau được ở nhà lâu thích mà.
     
  20. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    Mình sinh ở phụ sản HN, năm nay ăn tết ở đây ko về quê được đây ^^. phải sau tết vài tháng lúc nào em bé cứng cáp 1 chút rồi thời tiết ấm áp nhà mình mới cho e bé về chơi luôn 1 thể. à, mà đến sau 15/1 mn mới đi về quê á? có xa không? tầm đấy đi lại là phải cẩn thận lắm rùi đấy.
     

Chia sẻ trang này