Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Thôi, thôi, bà cứ tự sướng cái đi việc gì mà khiêm tốn thế. Oki, ko dạy thì bảo vậy. Hihi. Lúc nào rảnh rỗi thì ngồi viết lại cách làm cho tôi nhá. Còn 2 tuần nữa là SN con zai tôi roài, bà làm thế nào mà bảo nhanh cho tôi thì làm
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Thế thì nàng phải vô đây này, làm theo mẹ ỉn hướng dẫn là rất cụ tỉ rồi đấy. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?95363-Tự-làm-bánh-sinh-nhật-cho-người-thân
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động "chứng" lên dc mấy hôm lại xuống roài chan quá cả nhà ơi.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Này bà, bà ôm con gì đấy ? Dạo này lại chạy sang cả món ốp lết ah? Đợi sóng nghìn năm cả bán. Hihi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tui có xem rùi, nhưng tui vẫn muốn bà thực hành rùi thì bảo lại cho tui cơ. Ah, câu hỏi đầu tiên: bà dùng lò nướng gì vậy?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tui dùng lò FASTER - 56 lít bà ạ...................
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hehe, tui chưa có lò nướng, mới có lò vi sóng thoai, có khi tôi dùng nồi cơm điện bà ah. Chẳng biết có được ko?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tôi chưa nướng nồi cơm điện lần nào nên kô có kinh nghiệm, thấy nhìu mẹ nướng bằng nồi vẫn ok mà.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động mấy cái đồ bánh trái này vào tay tôi là tan tành mầy khói hết sạch hì hì chúa mí biết là tui cóc biết làm gì. hì hì
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động bi giờ thì không phải chúa mới bít mà cả nhà đã bít bà cóc bít làm cái zề kakakakaka
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Alo alo, mẹ meocon2011 ơi, Tớ gọi cho cậu mà ko đc. Cậu có lên mạng thì alo cho Tớ ngay nhé, có việc gấp gấp.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Này bà, tôi đang quyết tâm làm bánh nhá. Hihi, mai chắc đi sắm các đồ, bà mua màu thực phẩm ở đâu vậy?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Oái bà này lại bày đặt nữ công gia chánh cơ đấy
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động D à, tôi đây, giờ mới nhớ ra có cuộc gọi nhỡ hôm qua mà sau quên béng chả gọi lại cho nàng được. Giờ chắc đang ngủ trưa phải không (thấy nick không sáng nữa), định gọi cho nàng luôn đây nhưng sợ đánh thức bà bầu...Cả tuần nay tôi cứ tất bật vụ phỏng vấn ở VP quá nên ít lên mạng được. Sáng nay vừa phải xin nghỉ để đưa con gái đi tham quan phố cổ cùng trường đây. Tôi lượn vào 1 chút lát lại phải PV tiếp, có cả nàng HOI tới nữa, không biết sau có thành đồng nghiệp với bà ý được không đây, hehe..
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nàng này làm gì vậy? sao thấy giống mình vậy nhỉ?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tôi không mua mầu thực phẩm đâu. Hồi trước tôi mua màu cùng mẹ ỉn nhưng quên béng mất tên rồi, chỉ nhớ hộp í hơn 500k thì phải.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hơ hơ, kệ tui. Bà ko làm được nên ghen tị ah Bà tuyển vị trí nào? Tôi đang tìm cho bà c tui vị trí HC đây. Bà có thì ới tui nhá. Thế hử, tôi nghĩ chắc cũng màu thực phẩm đấy bà ah. Của bà chắc có nhiều màu. Tôi chắc chỉ mua 3 màu về thui vì hông chắc mình làm được . (Nói thế mụ Đạt lại ôm bụng mà cười đây )