gấp gấp. e chậm kinh 1 tuần., thử que đã nên 2v. hqua e đi sa nhưng thai chưa vào tử cung. e có dấu hiệu ngứa và ra dịch trong có mùi (gần đến tháng e cũng hay bị ngứa).có ảnh hưởng gì ko các mẹ. e lo quá
Mẹ bé ăn tốt và uống sữa bổ thai nữa cho con khỏe mạnh, cũng giữ tâm lý thoải mái vào mẹ bé nhé.. chúc mẹ khỏe con khỏe nha
em thì ko bị như mn nên ko rõ, que thử là chính xác 90% rồi, mn đợi 1-2 tuần nữa đi sa lại xem thai đã vào tử cung chưa
Mình vừa đọc được bài về socolate dành cho các mẹ có thai. Bà bầu ăn socola sinh ra những đứa vui vẻ và hiếu động hơn, ngăn ngừa tiền sản giật, Giảm căng thẳng, trầm cảm trong thai kỳ, Duy trì huyết áp ổn định suốt thai kỳ. Cũng có 1 vài Lưu ý nhỏ cho các mẹ khi ăn chocolate: Vì socola chứa caffein và chất ngọt nên tránh lạm dụng socola trong khi mang thai. Ăn quá nhiều socola hay đồ ngọt khi mang thai có thể dẫn tới tăng cân nhanh và các biến chứng khác. Bạn nên ăn một thanh chocolate nhỏ mỗi ngày hoặc một vài viên kẹo socola . Phụ nữ được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi muốn ăn socola. Các mẹ có thể đọc rõ hợn ở link này nhé http://afamily.vn/me-va-be/socola-va-9-loi-ich-tuyet-voi-me-bau-chua-ngo-toi-20140301110046644.chn
Bạn chậm kinh mấy ngày rồi Hôm trước m chậm 3 ngày, đi thử máu hcg là 568 rồi BS cũng bảo đã có thai nhưng siêu âm chưa về tử cung, tầm 6 tuần siêu âm đầu dò lại là thai vào tử cung
Em chỉ buồn nôn lúc sáng sớm, hoặc thi thoảng thời tiết thay đổi thì cảm thấy buồn nôn. Em ăn tì tì, thèm ngủ lắm mẹ nó ah )
mẹ nó thử qua sa chỗ chị Phượng ở Hoàng Cầu xem. c ấy làm ở C, hay sa ở đó các ngày chẵn từ 4h30. e thấy c ấy tư vấn và giải đáp rất nhiệt tình
Mình cũng xin gia nhập hội khỉ vàng tháng 8/2016 nhé. Mình cũng KCC 4/11, dự sinh 10/8 giống mấy mẹ trên đây. Nhưng mình nghén kinh khủng khiếp chả ăn uống được gì, giờ thì suốt ngày thấy chóng mặt, tập 2 nên sức khỏe kém đi trông thấy. Mình có lập Hội khỉ vàng tháng 8/2016 bên FB, các mẹ qua giao lưu nhé: https://www.facebook.com/groups/964243406946398/ Chúc các mẹ bầu 9 tháng 10 ngày bình an để đón con yêu nhé.
ui e cũng tập 2. công nhận mệt hơn tập 1 nhiều đứa đầu e nghén lắm, ăn gì nôn nấy, giảm 3kg, đứa này thì ko nghén (trộm vía) nhưng mệt mỏi, đau nhức, chán ăn, chả thèm gì Thế mẹ nó đứa đầu trai hay gái, tâp 2 có canh trứng hay gì ko. Em là nhỡ ạ chưa muốn đẻ ngay, con gái em mới 3 tuổi