E thì chẳng phải 1 năm đen như mn, nhưng cũng chẳng có tiền mà dành dụm vì thu nhập của 2vc cũng chẳng nhiều.
chúc mn năm mới có hướng đi mới ạ Em thấy nhiều lúc cũng phải có vận mới phất đấy, đi xem lá số các kiểu nghe bảo ban đầu cv không gì đâu, sau dần giàu có lắm )) à vâng hí hí, nghe thì thích ghê, chẳng biết có giàu không hay em lại nhặt lá đá ống bơ =)))
hih...cảm ơn mẹ nó....hy vọng là vận đen hết sẽ qua....chúng ta cũng phải cố gắng giàu và kiên quyết ko bao giờ nhặt lá đá ống bơ...hih
có đôi lúc mình chỉ cần 2 vợ ck thật sự yêu và tin nhau là đủ...khi phải tích cop từng xu....mình luôn thấy ck đáng yêu...vậy mà khi có 1 chút...ck lại dửng mỡ...lạc dòng...lỡ bước....làm kinh tế gia đình điêu đứng....mình tiếc tiền, tiếc cả chân tình...dẫu sao mọi thứ đã qua......chúng ta cùng cố gắng nhé....chúc gia đình mẹ nó mãi hạnh phúc nhé....
Đọc tâm tư của các mẹ, cùng lấy tinh thần bước sang năm mới phấn đấu kiếm tiền xay dựng kế hoạch tài chánh bền vững hơn
Có thể mình ko giàu bằng nhiều ngưòi. Kiếm tiền ko nhiều bằng nhiều người nhưng mình không lấy đó làm nản lòng. Mình luôn rất cố gắng và nhất định 1 ngày nào đó gần nhất mình sẽ thành công. Hy vọng được thuận buồm xuôi gió gia đình khỏe mạnh để nhanh đạt tới đích hơn.
phairrr xuất phát lại từ đầu thấy nản ghê...nhưng cứ nghĩ đến cái phúc này do ông ck yêu quý ban cho là mình phải cố đây....phải mở hẳn toppic ghi lại cho nó khí thế và quyết tâm mình à....cứ lập kế hoach cho mình có hướng....hihi....
có niềm tin...và sự chung đường của 2 vợ ck, cộng sức khỏe là sẽ đến gần và nhanh với ước mơ....mình lầ xuất phát này ko muốn có ck bên cạnh nữ...để làm cảnh thôi...nghĩ hơi nản...gian nan...nhưng mình cũng sẽ cố gắng....và mình cũng tin vào ngày mai.... chúc mẹ nó sớm chạy nhanh đến gần ước mơ nhé...
đúng là xuất phát lần 2 sẽ gian nan hơn lần 1 nhiều. đặc biệt lại đi một mình. nhưng mẹ nó hãy cố gắng lên nhé.
Tư vấn tài chính Ngọc Hải Long xin chào bạn, nếu bạn không ngại chia sẻ, vậy mình muốn được gặp trực tiếp bạn để chia sẻ với bạn những kế hoạch tiết kiệm được ko? Bạn gọi cho mình qua số điện thoại: 0984.753.203. NHL sẽ rất vui nếu nhận được sự chia sẻ của bạn!
Chào bạn, tư vấn tài chính Ngọc Hải Long có thể chia sẻ cùng bạn để đưa ra những giải pháp hữu hiệu được ko? Bạn có thể liên lạc với NHL qua số điện thoại:0984.753.203. NHL sẽ rất vui khi nhận được cuộc điện thaoij của bạn! Thân gửi
muốn mục tiêu gì thì mục tiêu cũng phải lo nhan sắc tuốt tát lại đi mấy bà. Tối cũng ngot nghét 10 năm chứ ít gì? nhưng mà cuộc đời k biết đâu ngày mai? hôm nay đầy tay mai tay trắng, hôm nay hạnh phúc mai bất hạnh. Dù thế nào thì ta vẫn phải có niềm tin,hi vọng, yêu đời, dù trong nhà ăn cơm mắm cũng k ai biết, nhưng bước chăn ra tới đường là phải ngon lành cành đào, sống được mấy nỗi đâu mà lúc nào cũng meo mó, khổ sở? để chồng nó nhìn nó cũng chắn, rồi gái đẹp nó chài mẹ mất là ôi thôi ngay. Tớ là tớ sống kiểu hiện đại,tận hưởng, mẹ tớ toàn mắng là mày hoang tàn phá hại mà haaaaaaa
ăc ăc...mình cũng sống hiện đại mà....cũng vừa làm vừa hưởng thụ....nhưng đúng là viếc đầu tư tân trang nhan săcc thì rất hay xót....định an cư mới vi vu đc....với lại hồi 20 tuổi đặt mục tiêu mua nhà ở tuổi 30...đâu có ngờ là ck lại đi biếu ko cho người ta... nhưng đúng là sau bài học xương máu này thì cũng phải học yêu ngay bản thân mình đã....hihi...ck cho làm cảnh thôi....
Mình cũng được gần 10 năm rùi mà chẳng có gì. Con càng lớn càng khó tk thật. Xem mí cái tk góp mà lãi thấp ko bit có nên theo ko. Mà bạn cũng vượt qua được khó khăn chứ mình thì ko bit thế nào.