Năm 2011 mình sinh mổ khoa thường ở PSHN, nằm phòng dịch vụ 3 ngày mà sau thanh toán hết có 1,3 triệu, chả hiểu luôn, hihi, đợt đấy sướng vì chẳng ai đi đẻ rẻ như mình. Lần này đẻ vào gần Tết không muốn các ông bà phải phục vụ nên cắn răng đẻ mổ Hồng Ngọc, hức hức.
ÔI, nhưng mổ đẻ thì kiểu gì cũng đau mất 1 thời gian sau đấy phải mn? ko có ai hỗ trợ có xoay xở được ko? vì mình thấy sinh thường khoảng 1 tuần là ổn rồi nhưng mọi người bảo sinh mổ thì phải vài ba tuần ấy
em cũng chả có ai giúp này c!mà lại bé đầu nữa!chẳng có kinh nghiệm gì nữa,nhưng thôi phải cố gắng chứ chẳng bít làm sao
thế mẹ đẻ của em ko giúp được thời gian đầu à??? chị thì cũng nhờ bà ra giúp khoảng 7 ngày hoặc 10 ngày đầu sau khi vừa sinh xong thôi (với cả cũng để bà còn về lo Tết ở nhà nữa), sau đấy khi mẹ ko đau nữa là tự chăm nhau được rồi (bố thì chăm anh lớn) (lần trước cũng vậy, nhưng cơ bản chị thấy ở nhà trông con nhỏ tầm đấy cũng nhàn lắm, e bé ngủ suốt nên mẹ rảnh rang, ko biết bé này thì thế nào, mong được như anh lần trước là tốt rùi).
mẹ đẻ e mất rồi c ah!thế mới khổ chứ!hic!mong con ngoan với khoẻ mạnh cho mẹ đỡ khổ!mấy ngày cuối thi thoảng c có bị đau bụng giống như đau bụng kinh ko ạ!e thi thoảng đau cứ tưởng đau đẻ!
đấy, hqua chị vừa bijd dau bụng như vậy lúc đang ngủ. nhưng chắc chỉ là cơn co bóp bt` thôi, vì sáng nay đi làm lại ko sao hết nữa. ừ, bà ngoại mất thì lúc sinh mình thiệt thòi 1 chút. Thôi cố gắng vậy, hi vọng e bé ngoan mẹ cũng đỡ mệt. Nếu có chị em gái họ hàng mà gần gần nhờ sang ở với mình mấy hôm cũng được e ạ. chủ yếu tuần đầu tiên khi mình còn đang bị đau ấy. Sau 1 tuần là đỡ nhiều lắm.
các mẹ ơi mình được 33W rồi, hôm qua mới đi tiêm uốn ván. Lúc tiêm thì không đau mà tối qua đến h đau êm ẩm không nhấc nổi cánh tay luôn ý huu
ui em có đứa em gái con nhà dì nó đang học năm thứ 1 nhưng lười lắm c ah,lần nào sang e cũng vất vả vì phải phục vụ với hò hét nó nữa ấy! mong lúc đẻ nó sang cơm nước cho vài hôm! c vẫn chưa nghỉ làm ạ?
chị lam hết ngày mai là nghỉ đây (đang lo là khéo nghỉ ở nhà mãi đến 40 tuần vẫn chưa sinh thì sốt ruột chết mất ^^). vì ban ngày ở nhà có 1 mình kể ra cũng chán thật đấy, bụng to lại cũng ko lượn đi đâu được, có muốn chạy ra chợ cũng ngại nữa
em thì bụng nhỏ lắm!cả thai kì e tăng 12kg nhưng bụng bây giờ gần sinh mà đi siêu âm bác sĩ cứ bảo nhìn như hơn 20w hihi!nhưng trộm vía bé thương mẹ nên lớn c ah!em hôm 38w BÁC SĨ NÓI 3,3 kg đến 3,4kg rồi!e đang lo vì vụ lưỡng đỉnh bé đã 96mm!
ôi, tv e bé của em lớn thật đấy, thế này lúc sinh chắc phải 3kg6, 3kg7 là ít. Chị cũng tăng 12kg nhưng nhìn bụng thì to đùng luôn (chắc 12kg đều nằm ở vùng bụng tay chân vẫn bé @.@).
em trước chưa có em bé gầy lắm,giờ thì đùi rạn tung tóe nhưng trộm vía bụng lại k sao!em lo đường kính lưỡng đỉnh to khó sinh thường c ah
@Nhimcao: Em nghỉ ở nhà rồi à? Chị vẫn lượn và tụ tập suốt. Thấy ông bà nội nhắc nhở thông qua xã là bảo mẹ nó đi lại vừa thôi . Ngóng từng ngày. Còn chưa đầy 3 tuần nữa đây. Các mẹ nhà mình cố gắng về đích an toàn nhé. Tớ thấy bảo mấy tuần cuối ăn chè vừng đen, uống nước tía tô, ăn dứa giúp cơn đau nhanh hơn, mở nhanh hơn ấy. Có mẹ nào thử áp dụng ko @dunghuong1617 : Đk lưỡng đỉnh to dễ bị rạch nhiều hơn. Mình chuẩn bị tinh thần đê.
Em hết hnay là nghỉ ở nhà đây chị . ^^. chuẩn bị tạm biệt công ty hơn 6 tháng (à, hình như phải gần 7 tháng vì em nghỉ hết cả phép với công thừa các thứ nữa) kể ra cũng lâu thật ấy, hihi. Mong là khoảng 2 tuần nữa sinh thì tốt chứ ở nhà 3 tuần mà có 1 mình ban ngày buồn thúi ruột chị ơi He he. @ em thích ăn dứa đấy, từ mai tích cực ăn mới được. hi vọng là sinh nhanh thuận lợi.
Ăn dứa nhanh mở lắm các mum nhé. Trc mình cũng ăn dứa, từ tuần 38 ngày nào cũng ăn. trv mình có cơn đau từ 10h đêm, 6h mới đau quá phải đi viện, 7h30 sáng là sinh xong rồi