Cứ cố gắng mỗi ngày là được chị ơi, nhưng em nghĩ phải có ước mơ thì sự cố gắng sẽ nhân lên nhiều chứ, cố lên chị
khó khăn của mình vừa là xót xa số tiền đã mất, vừa là mất niềm tin vào tình yêu với ck....nên năm ngoái mình ko có 1 kế hoạch tài chính nào,,,,chỉ lập 1 kế hoạch duy nhất làm sao để sống...làm sao gượng dậy....chính mình cũng ngạc nhiên là mình vượt qua đc....có lẽ....cứ mỗi lúc nghĩ đến sự phản bội lại tiếp thêm cho mình nghị lực sốngv hơn......với mình...sống đc là may rồi.... mẹ nó cũng cố lên nhé....mình cùng vì các con....cố lên....
Không có gì mà chị. Em thấy chị như thế là rất mạnh mẽ, đáng khâm phục rùi đấy ạ. Như em chắc gục luôn quá
Chúc chị năm nay đạt được nhiều thành công và đạt được mục tiêu cố gắng, con cái mạnh khỏe vợ chồng hạnh phúc là kết quả to lớn nhất rồi chị ak
cảm ơn em...chị may mắn có 1 bé gái kháu khỉnh....nhưng lại đáng tiếc là gia đình chị ko hạnh phúc như chị tưởng...lúc nghèo khó thì ck chị cũng gọi là dễ thương...nhưng khi có 1 chút của...a lại ko giữ đc mình....giờ chị trắng tay là do ck ban cho....cùng lúc chị biết mình trắng tay và biết ck ko chung thủy.... nhưng chị đã vượt qua đc rồi....chị muốn quay lại với cuộc đời và xây dựng tài chính lại từ đầu....chỉ tiếc là tình yêu thì khó quay lại từ đầu.... chị cũng chúc em 1 năm mới may mắn và tài lộc nhé...
Không có gì là quá muộn cả chị ak, hi vọng trong tương lai tình yêu lại tới với chị. Chị cố gắng phấn đấu để người ta nhìn vào phải thấy hối hận chị nhé, cuộc sống có nhân quả cả thôi ạ.
uhm...ck chị đã bật khóc nức nở khi chị đập vào mặt anh bằng chứng ngoại tình...và hỏi anh....cổ phần công ty..và số tiền cho anh đầu tư đâu? anh đã tỏ ra vô cùng hối hận khi chị nói...anh có biết...anh đã giết em rồi ko?... uhm....chị nhất định sẽ cố...sẽ chứng minh cho anh thấy...ko có anh...chị vẫn sẽ có đc những gì chị muốn...và ngoại tình là bước làm ngu dốt nhất trong cuộc đời của anh....
cố lên đời còn dài lắm, cứ lặc quan, yêu đời, kệ tất cả đi cho nó nhẹ lòng, suốt ngày đầu luẩn quẩn tiền nong điên hết đầu, nói tới đây lại kể câu chuyện cô em đối tác với mình thôi, giỏi,xịnh đẹp, ham làm có khi mỗi tháng bỏ túi cả 100tr ấy, cuối năm thì về túi thưởng và các khoản khác 1 tỷ là bình thường, oto ,biêt thự chẳng thiếu gì luôn, nhưng mà tự nhiên phát hiện chồng có cô 9x haaa rồi stress cộng công việc tính toán nhiều, và tự nhiên phải vào viện tâm thần điều trị thần kinh. hôm gọi đt bảo em mệt lắm, k ngồi dậy nổi, ăn vào nôn, em k muốn gì nữa, đầu đau, đi khám k bệnh gì mà về cứ vậy, hóa ra là em ấy bị thần kinh ảnh hưởng. Đấy! hôm qua đt bảo: chị ơi! tại em , thôi từ giờ kệ mẹ đời, sau vụ này em sợ lắm rồi, sợ chết, nên em k tham nữa, tới đâu thì tới, dành thời gian cho mình, cho con, quan tâm chồng, tiền có lại hết, và mình chết cũng hết luôn haaaaaaaaaaaaaa cô em đã hiểu ra tại sao chị mày lại tận hưởng và lúc nào cũng vui như vậy chưa? tức thì chửi um văng lung tung ra xong thì cười ha hả luôn, thế cho nó dễ sống
lúc biết ck làm mất tiền tiết kiệm và tom tem em kế toán...mình cũng tưởng điên đấy,,,cay là ở chỗ...nếu bình thường vợ ck lục đục thì ko nói...đằng này 7 năm mà lúc nào cũng ngọt ngào...tối nào thấy mình ông ấy cũng lao vào ý...yêu mà tin ck...nên ko đề phòng gì cả.... nhưng đúng như mẹ nó nói...sau cú vấp này....mình cũng giống như em họ bạn...kệ nó thôi...phải sống hưởng thụ hơn...tuy nhiên vẫn phải lập kế hoạch tài chính....vì còn con nữa.... cảm ơn mẹ nó vì câu chuyện của em bạn...nó nhắc mình phải biết yêu bản thân mình hơn...
Thôi cũng dứt đc người chồng như thế là tốt rồi chị ạ, chúc chị năm mới may mắn thuận buồm xuôi gió nhé
10 năm sau hôn nhân. ....... - thân hình 70kg không thể còn ai xấu hơn nữa. - không có việc làm. - đầu óc rỗng vì nghỉ việc quá lâu, quên hết kiến thức. - tự ti có thừa, chả dám đi đâu. - bi quan về tương lai bản thân vì chắc không thể tìm được việc nữa. 34 tuổi rồi, đi đâu cũng bị loại từ vòng hồ sơ. Em đang bế tắc. Không phương hướng.
Sáng nay ngồi nói chuyện với đứa bạn thân mà thương nó quá! cưới nhau 10 năm, chăm chỉ làm ăn hiền lành, vậy mà làm ăn thua lỗ, rồi bị bạn bè lừa. Bây giờ mang nợ 3 tỉ mà cửa thì đang đi thuê, nuôi 2 đứa con ăn học. Nợ thì ngày nào cungx bị thúc.Nhìn nó mà rơi nước mắt
Trong khi đó, chỉ có chồng là có thu nhập ổn định thôi, còn vợ thì công việc không ổn, nhà thì đi thuê. Mình nghĩ mãi mà không tìm ra lối thoát cho nó. Cacs mẹ có cao kiến gì không ạ????
70kg là to quá rồi chị gái ơi....em đề nghị chị giảm cân nhé....còn công việc ko xin đc thì kinh doanh đi chị ơi...em cũng gần như ko sống bằng 2 bằng đại học đâu....em toàn làm nghề tay trái thôi....cố lên chị nhé...mình cùng cố nhé....