chẳng có time mà làm mà ăn nữa, không thích cái cv giờ, chấp nhận khi phải tạm thời kiếm xèng thôi, thèm ăn sườn chua ngọt 1 bữa cho đã đi
Tối nay nhà mình sẽ có: Thịt bò xào cà chua (cho trẻ con). Canh bí xanh nấu nước gà. Râu mực xào dứa, cà chua, cần tỏi cho ng lớn. Nhà mình ăn rất đơn giản, nhưng đủ chất.
công nhận nếu hnao k phải nấu thấy hồ hởi thế chứ! nhưng có phải nấu thì e chỉ nản lúc đầu thôi chứ từ lúc bắt tay vào nấu đến lúc ăn lại ngon nghẻ
Tối qua nhà mình có: cơm trắng với tôm chua (bố mẹ), con thì thì cánh gà quay, cả nhà canh rau cải. hết. Tôm chua Huế cực cực ngon.
nhìn mà nhỏ nước... thèm thế chứ, lâu rồi chẳng đi ăn, chẳng chơi bời gì cả, giờ đi làm càng bận hơn nữa
ai biết món nào ngon ngon mà dễ làm nêu công thức để mọi người cùng học hỏi nhỉ.giờ đi chợ mà chẳng biết ăn món nào.chán quá ak
các mẹ ăn món koai tây chiên với thịt gà chưa? hôm qua nhà em ăn món ấy ngon lắm ý. Hôm nay chưa biết ăn gì