Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Anh đi chơi mà có rủ em út gì đâu, cứ lên nhà là lại ném đá em thế hả :-? @Chị Queen: hôm nào anh chị em mình rỗi làm quả picnic cuối tuần đi. em mún đi chơi quá rồi
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chị chả ngại việc đó! Có điều em xem cô Vân nhà miềng có đi được hem?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Miễn là đi chơi chị ạ. Đi làng hoa chị rủ anh architect đi cùng cho vui )
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Anh architect bây giờ bận lắm! Để chị xem thế nào! Chị lâu rùi ko đi đâu xa, chả biết chỗ nào được! Đi chủ nhật hả?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Lâu lắm mới lại online, hihi, em có vẻ lười online hơn chị Q nhỉ, thấy chị post bài liên tục í
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hờ hờ, khi chị còn là New như em ấy, chị cũng ít còm men lắm! Dần dần quen rùi thì gõ suốt
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hi vọng bằng chị, tức là 5 năm nữa nhể, hí hí, cũng 5 sao như chị ế
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Ah mà định hỏi mấy lần mà quiin : I'm fine without you của chị thì you là ai thía???
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Ờ nhể, chị mới có nick năm ngoái thui há, hihi, thế thì không bít bằng chị khéo em ngàn sao lun ế, hí hí