Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Hồi này ăn được, thế mà SÂ vẫn hình thấy cả xương chậu của con, chẳng lẽ tất cả "ngấm" hết vào m?
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... không biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa, ôi cuộc đời, sao mà ta cứ phải cố gượng ép để sống với nhau nhỉ?
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Ru đời đi nhé Cho ta nương nhờ lúc thở than Chân đi nằng nặng hoang mang Ta nghe tịch lặng rơi nhanh Dưới khe im lìm
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Cố cười lên, cố mặc kệ mà sống cho thoải mái... Buôn bán tưng bừng trên LCM nhưng lúc trở về với hiện thực sao mà đầu ta muốn nổ tung, lòng ta trĩu nặng thế cơ chứ. Muốn gào lên, hét lên , muốn xả hết cho vơi đi mà sao không thể thế này.... Ôi, điên mất...........
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Hic, cùng tâm trạng. Cơ mà dạo này còn chả thiết lên LCM buôn nữa cơ. Buồn...
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Trưa nay thật chán nản vô cùng, ko còn nhiều tâm trạng và tâm trí với CLB nữa... Sao lại có lúc mình rơi vào tình cảnh này nhỉ, mình đã làm gì cơ chứ, sao phải chịu thế này........... Ôi muốn điên mất.........
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Bụng dạ khó chịu từ hôm qua tới giờ, mẹ cuống cuồng lo lắng, chồng tĩnh lặng bình thản, vợ chỉ biết cầu mong "Bipbi ko sao, ko sao đâu mà...". Đời là thế...
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... mình giống mẹ này, đã 2 tuần này ko lên LCM rồi. Thời gian đầu là vì bận, giờ thì chán. Lâu ko vào nên cũng ko tha thiết nhiều nữa. Đã thi xong, ko biết kết quả thế nào, nhưng ko được như mình mong muốn nên...chán. Hi vọng mong manh..
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... chỉ là 1 cú điện thoại thôi mà.........sao mà m cảm thấy bất an quá....cố nhắm mắt ngủ để mai dậy sớm còn đi làm mà sao k thể ngủ đc....k muốn mềm yếu, nhưng sao cứ thấy cay cay....đã quyết tâm rồi mà, nhưng sao.................nhìn con gái ngủ mà tim thắt lại, như có ai bóp nghẹn.....nhòe hết cả rồi, k nhìn rõ bàn phím nữa..........đêm nay thật dài..................
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Dạo này hơi bận 1 tí, cảm thấy đã đau đầu rồi. Nguy hiểm thế chứ! Nhiều việc, chưa làm xong hết! Mai bắt đầu đi làm. Hờ hờ....có bao giờ mình chính thức chuyển sang kinh doanh lẫn làm IT hớ hớ............ Buồn cười quá! Lương thấp tẹt!
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Đã hoàn thành nửa chặng đường đầu tiên. Sẽ rất nhanh nữa thôi... Ngày bố mẹ được gặp con... Sắp rồi, chỉ sau 140 ngày nữa ^^
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Bình yên một thoáng cho tim mềm ... Bình yên ta vào đêm ... Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Tự dưng thấy buồn quá, ko định hình nỏi mình nữa, 2 chữ "tha thứ" lúc nào cũng trong đầu mình thế này, mình thật tội lỗi quá
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Trộm vía dạo này 2 mẹ con mình khỏe mạnh, hết nghén rùi. Con tròn 4 tháng và cử động trong bụng mẹ ngày 1 rõ rệt nhất là lúc mẹ đói hoặc đi lại nhiều. Yêu con lắm đấy. Anh KHánh dạo này cũng người lớn lắm rùi. Công việc buôn bán của mẹ dạo này ít hơn vì mẹ dành thời gian cho học tập và cho cô con gái bé bỏng trong bụng nghỉ ngơi nữa chứ.
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Muốn viết cái gì đó, mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu là cách đây 1 năm, mình đã có thể vượt qua 130km để trở về, đằng nào thì cũng đang còn 7.5 ngày phép - không dùng thì để làm gì? Nếu... Nếu... Những chữ nếu - những câu điều kiện loại II - những tiếc nuối... vô nghĩa thôi H mình đâu chỉ có một mình Mình đang là tội đồ cơ mà, mình phải gánh lấy chứ Mẹ xin lỗi con, con gái...
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Thật không ngờ mình cũng giỏi đấy chứ... Mình cũng có thể bỏ qua mọi chuyện để sống bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Cũng hay.... Mình thấy nhẹ lòng hơn.....
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... lại 1 năm nữa đau lòng đúng vào ngày 1-9 minh lại chiu một nỗi đau như năm đó .Đã 4 năm rồi lại bị đau như vậy.TẠI sao phai chơi xỏ minh lúc mang thai,chở gái đúng vào luc vợ mang thai ,tai sao ,tại sao
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... dạo này mình có 1 số chuyện vui nhưng sao lòng lại luôn thấy buồn. Thật ko hiểu nổi nữa. Mình đỗ cao học, lại nhận lại được tình cảm chị em thuở học trò, Chồng cũng quan tâm hơn,...vui vui lắm ấy vậy sao lòng mình lại cứ có gì đó không muốn được vui vậy nhỉ? Đến tận t11 mới vào học, trong thời gian đó muốn học thêm TA mà chưa tìm được nơi học phù hợp. Lấy quyết tâm để tự học nhưng được vài buổi lại thấy nản nản, tại sao bao động lực đó mà ko làm mình cố gắng được nhỉ? Hình như mình đang mất dần tinh thần tự giác, tự cố gắng....lại buồn.
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... có lẽ là sắp được làm việc ở 1 nơi mới .... Bụng 5 tháng mà còn chuyển chỗ làm nhưng như thế sẽ ổn định thôi. Mình chả có tham vọng gì lúc nào cũng chỉ mong ổn định được c/s cơm ăn bữa quần áo mặc cả này là vui rồi.1/10 bắt đầu nhận việc , ai cũng bảo công nhận nhà mình giỏi bụng 5 tháng vẫn xin được việc.......tập 2 trong bụng cũng trộm vía dạp hoài , mệt nhưng vui