Giữa ngổn ngang mọi việc, không nói được ra cảm thấy uất ức, đầu nặng trĩu quá các mẹ ạ. - Mong muốn thay đổi công việc, có môi trường tốt hơn, mà long đong mãi. - Trăn trở giữa ở lại và ra đi, giữa môi trường năng động lương khá khẩm và môi trường nhà nước ổn định đều đều. Tiếc cả một quá trình không phải ngắn đã theo đuổi...nhưng thực sự quá chán nản. - Thấy sự bất công ở đời, thấy sự ăn ở không biết điều ở đời. - Muốn chửi 1 lần cho bõ ghét những ng săm soi buôn chuyện, ghen ghét đố kị, trong khi bản thân họ đã ra gì đâu. Trời có mắt, nếu tốt đẹp ra thì đã có bờ có bến, có hạnh phúc ở cái tuổi này, không phải bám víu .Muốn sống tử tế với họ, nhưng họ không biết biết điều. Tự dặn lòng, sẽ không cần phải tử tế nữa. Một điều nhịn chín điều lành, nhưng sao cứ cảm thấy khó chịu quá. huhu.
có câu là nếu yêu cùng lúc 2 người thì nên chọn người thứ 2 vì nếu thực sự yêu người thứ 1 thì đã ko có người thứ 2. công việc cũng vậy, nếu đã phân vân nghĩa là công việc thứ 1 đang k khiến mình thỏa mãn, bây h đã có ý muốn vs công việc thứ 2 rồi thì dù mn có quyết định ở lại vs công việc thứ 1, mn cũng sẽ vẫn cứ cảm tháy khó chịu vs nó mà thôi, vừa làm vừa như thế thì thà dứt áo ra đi luôn cho xong
Hôm nay em đã quyết định tiếp cận cái thứ 2 rồi mẹ nó ạ. Chứ làm việc ở môi trường không thoải mái, đầu óc cứ u uất kiểu j đó ạ.
Cuối năm ai cũng bận, ngồi nc với nhau đc tí là chúng nó lại mất hút mẹ nó ạ. Về nhà choảng nhau với chồng... Hì hì. Ngủ 1 giấc. Hôm sau dậy mọi việc vẫn phải diễn ra. Mặt trời vẫn mọc.
, ko biết bao giờ mới được hưởng bình yên các mẹ nhỉ, ko chuyện gia đình, thì chuyện công ty, rồi con cái, chắc nản quá ,
đúng rồi mn ạ, môi trường quan trọng lắm chứ, mình tiếp xúc vs nó 8h/ngày hoặc hơn, có khi nhiều hơn tiếp xúc vs gia đình mình ấy chứ
Mẹ nó vào youtobe tìm phần giảng của thầy Thích Trí Huệ. Chọn nghe những phần có liên quan chắc chắn sẽ nhẹ lòng, đó là kinh nghiệm của tôi.
Em nghe đứa bạn trong SG nói, nếu stress quá thì nên đọc kinh thánh/ học thiền cho tĩnh tâm, đầu óc nhẹ nhõm.
Ôi, cứ bơ đi mà sống, mặc kệ những đứa ghen ăn tức ở đi mn. Mình càng tức, càng stress thì chúng nó càng mừng. Sắp tết zồi, vui lên đi chớ