Mấy ngày nay mình đã thấy mỏi lưng rùi, hôm qua đi vs thấy ra nhầy nhiều, lẫn cả máu nhưng không phải máu hồng mà máu nâu nâu như kinh cuối kì ấy. BS bảo máu hồng thì chính xác hơn. BS khám bảo chưa chuyển dạ ngay đâu, nhưng chắc trong tuần này thôi vì cổ tc đã co ngắn lại rồi. Nếu mà ra máu hồng thì chắc chỉ từ nay đến mai là chuyển dạ thui à
hoàn toàn FREE nhé. em có thể nhắn lại Tên, địa chỉ, điện thoại, tuổi thai, dự sinh để chị đăng ký nha
Cái nè chắc phụ thuộc cơ địa mỗi người. Mình cũng sinh lần đâu nên không bít thế nào. Nghe nói đau mỏi lưng cũng là 1 dấu hiệu, thường từ 5-7 ngày trước sinh đấy mn ạ
Bác sĩ bảo khoảng ngày 15 tới mổ mà hôm nay 11 vẫn ngồi cơ quan gõ phím các mẹ ạ. Chẳng hiểu sao gần tới ngày đẻ thì lại càng đỡ đau hơn. Mấy hôm nay mình đi lại dễ hơn vì bớt đau háng. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi mà sao thấy mình cứ nhởn nhơ thế này nhỉ, cứ nghĩ đến việc chỉ mấy ngày nữa là được gặp con rồi mà thấy kỳ lạ ghê, như là đáng lẽ còn lâu lắm. Bối rối quá các mẹ ơi. Cảm thấy sốt ruột vì mình không sốt ruột hihi.
e nay tròn 39w mà chưa thấy động tĩnh gì ngoài đau háng,đau xương mu,dịch nhầy ra nhiều!mong đi đẻ quá hic
vẫn chưa có dấu hiệu sinh hả em , cố lên cố lên CHị mới ngày đầu tuần 38 mà hóng lắm rồi, hnay là ngày đầu tiên nghỉ ở nhà đây.
C nghĩ cả 2 mẹ con sẽ cùng tăng, bạn c tăng cân quá bs bảo hạn chế ăn ít đi mà về ăn mỳ gói cũng vẫn tăng như thường e ah, nhg tuần cuối này ở giai đoạn nc rút nên các bé cũng sẽ tăng nhanh hơn giai đoạn trc! Hazz, con tăng cân thì đáng lẽ mẹ phải vui nhg cũng lo chỉ sợ ko đẻ thường đc lại phải mổ, :-( lạy trời cho các con đc khoẻ mạnh, chào đời bình an!