chắc mình phải học mẹ này quá đi...50t mà dám vay tiền mua nhà trời...phục gan quá đi....nhưng thế mới đúng nhỉ...tui thì dại dột...tích đủ tiền định để mua nhà ko vay vỏ gì...tui sợ nợ nần lắm ...mà ck tui có bồ và để bạn thân lừa mất hết....vậy là ko còn gì... lần sau chắc tích đc 1 nửa già là vay và mua thôi nhỉ...mà lần này mình cầm tiền ko tin ai...nên chắc cũng ko mất đc...hi.... cảm ơn mẹ nó chia sẻ....thấy có động lục bắt đầu lại quá...
Nhiều khi cũng phải vay tiền, cho bọn ck nó biết là nhà đang nợ tiền mà có trách nhiệm trả nợ, cho đỡ đú đởn bên ngoài chị nhỉ, chứ nhiều khi sẵn tiền đâm ra rửng mỡ
sau lần này chị cũng đc bài học này đấy....lúc chị chưa mở công ty cho hắn...hắn rất ngoan...sau lúc rút tiết kiệm đầu tư cho hắn làm công trình...thì tự nhiên thấy hắn oai vệ, chém to, rồi rượu chè, đi tiếp khách tối ngày...đàn ông ko bản lĩnh dễ bị cuốn theo cái tối lắm...chỉ là sốc ko tin nổi...nó ngu đến mức để thằng bạn ôm cả đống tiền xù mất.... lần sau khi mua nhà chắc chị cũng vay tứ tung vào....hihi...
Ngưỡng mộ mẹ nó quá. E cũng đang có khoảng hơn 100Tr. Nhưng mà e chưa dám vay nhiều, sợ chưa ổn định công việc mà vay lắm quá cũng toi.
em 24t ck 2 tháng nữa cưới 25t ) mà mục tiêu của em sang năm vay mượn mua chung cư trả góp hoặc đất xã đây. hihi Hiện giờ tiền riêng có 25tr, chúng có 50tr. cưới xong dành dụm hồi môn hồi mủng kèm hỗ trợ 2 bên rồi vậy hi
Người ta nói thuận vợ thuận ck tát biển đông cũng cạn, như nhà bạn hòa hợp biết đâu lại làm nên, nhà mình muốn mua, nhưng kiểu mỗi ng 1 khoản, nên cũng chửng vào đâu
m năm nay 30 ck 33, vân thuê nhà thuê cửa hàng kinh doanh nhặt nhạnh từng đồng. có trong tay nửa tỷ nhưng chưa giám mua gì, đợi đủ se mua, ko giám đi vay
Như vậy là sắp đạt được mục tiêu rồi đất chị à, cố lên. Hjhj, nhiều khi cũng phải vay mượn để có ý chí phấn đấu hơn chị ạ. Em mà có như chị có khi em cũng đánh quả liều ý chứ
hjhj, bạn bao nhiêu tuổi rồi, đã có đất hay nhà chưa. Mục tiêu phấn đầu là năm bao nhiêu tuổi, nhiều khi cũng phải đề ra cái mục tiêu, nếu ko đạt được thì lại phấn đấu tiếp, hehe
tớ cũng giống mẹ này năm 26t có hơn trăm trieu về quê tìm mua 1 miếng đất ở quê. nhưng nó ở mặt đường phố huyện cơ. sau đó lại về dành dụm đến năm 30t thì xây căn nhà 3tang. mới xay song năm 2014, giơ đang cho cty thue gan chuc củ 1thang. thế là uoc mơ có nhà da có hiii nhưng lại ở que. hien tai van o hn thue nhà đây. hiii chong to nam nay 33t rui. 2 cuc cung 1gai 1 trai nua hiii. thế là hết.
Giờ mà nhà c mua thì 2 bên nội ngoại giúp đỡ chắc cũng đủ, nhưng mà để cho chắc đã, nghĩ đến có cái nhà của riêngminhf cũng sướng lắm chứ
( sắp thất nghiệp cả 2vc rui dây mn oi. noi lam dang co nguy co giai tan day. may ma lam dc nha roi ko chang biet di dau ve dau nua hiii.
hj, Người ta nói An cư rồi mới lập nghiệp mà, Nhà chị An cư rồi thì các vấn đề khác cũng là chuyện nhỏ thôi ạ
khóc dở mếu dở đây e ơi. chưa biết tính sẽ làm gì nữa đây. chắc ko lam nữa thì mình về quê chứ ko ở hn. bon chen mai mệt quá cơ...
Vâng, nếu có cơ hội thì về quê chị ạ, e cũng cố gắng dành dụm về quê mua đất làm nhà, chứ cũng ko mơ ở dưới HN ạ,