chưa c ơi huhu,e có cô bạn cứ ngóng đẻ thường mà đợi tới tuần 41 k thấy gì nên hnay đi mổ rồi! sốt ruột quá c ah
Chị lại cứ muốn đợi con đủ 40 tuần rồi mới sinh ý, bé đầu nhà chị cũng thế, vả lại bé đầu chị cũng sinh vào thời điểm giao giữa 2 năm thành ra năm dương lịch thì một kiểu, năm âm lịch lại một kiểu nên chị thích sinh vào năm sau hơn cho nhất quán, hi hi! Dự sinh của chị đúng vào 30 tết nhưng chẳng biết thế nào, giờ thấy nặng nề lắm rồi ko biết có đợi được đến 40 tuần hay ko!
e nghỉ ở nhà rùi nên giờ chỉ mong đi sinh thôi chị ạ ^^. bé đầu em cũng sinh lúc 37w2 ngày (tv cũng thấy ổn lắm mà lúc đấy con mới 3kg nên sinh dễ, thành ra tập 2 này em cũng mong thế, hi hi). chị mà sinh đúng 12h lúc giao thừa có khi cả 2 mẹ con lại được lên ti vi (chào mừng các em bé sinh đúng lúc giao thừa mà ^^)
chị thường thấy các mẹ bầu con gái là hay sinh đúng ngày dự sinh hoặc quá 1 tuần, các mẹ sinh con trai và là sinh tập 1 thì hay sinh sớm hơn dự sinh. (chắc bé trai nghịch hơn nên như vậy).
thôi đừng sốt ruột quá (tự động viên nhau ^^), hôm qua chị phải đi mua vài quyển sách nuôi con về đọc dần cho đỡ buồn đây, . hi vọng đọc xong 2 quyển đi đẻ là vừa
chị ơi, ko biết cái vụ bong nút nhẩy cổ tử cung ý, khi nó bong thì ra nhiều dịch nhầy ko chị nhỉ ? (tập 1 để sớm quá em chưa kịp để ý đặc điểm này) . vì bt` trong các tuàn cuối này e cũng ra dịch ít ít rồi, k biết là khi bong nút nhầy tử cung thì ra nhiều chị nhờ
Cái này cũng tùy người em ui. Như bé đầu nhà chị, sáng sớm bong ra 1 chút dịch nâu (các cụ gọi là giống nhựa chuối í), chị đóng băng vs rồi vẫn đi chợ bt, sau đó đi khám bs, về tắm rửa, gội đầu thì bắt đầu ra dịch màu hồng (giống máu cá chép), nói chung là hôm đấy chả ăn uống đc gì mấy. 10h tối bắt đầu có cơn đau, ra nhiều máu hơn, chị đóng bvs vào viện đã mở 2 phân rồi, cứ vừa đi lại vừa thở cho nhanh đẻ, bắt đầu lên bàn đẻ cũng là lúc vỡ ối. Thế là nghỉ rồi đấy. Chị vẫn đi làm. @caixanhhoa: Đẻ cũng đau thật đấy, nhưng đẻ thường đc thì đẻ, đừng đẻ mổ em ơi. @sunflower2010: Bé đầu em sinh có 38t2n thôi chị ơi. Trộm vía bé nhà chị. Chắc các bạn nhà mình chắc đều đạt 3.1-3.5 kg. Em ko bị vụ đi tiểu đêm, nhưng tầm này con hay thúc xuống dưới cửa mình nhiều khi bảo nếu ko kiểm soát đc chắc bị són luôn quá.
e mong được nhanh nhảu như chị quá chị ơi, sáng sớm ra chút dịch nâu mà tối đã đi sinh ý, hihi. Em nghỉ ở nhà rồi mà vẫn chưa được nghỉ hoàn toàn . do đợt này chỗ em lại bận nên vẫn làm việc túc tắc hỗ trợ mọi người tuần này (được cái ko phải đi lại nữa cũng đỡ, với cả lúc nào mệt thì nằm nghỉ được ^^ - do em đi làm bt` cũng xa ở Nội Bài cơ nên ko dám đi cố sợ đẻ ở Sóc Sơn thì chít ) Chị vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn phải ko ^^. chẳng mấy nữa mà hội nhà mình được đổi topic thành hội chăm con mới sinh rồi
vụ tiểu són e cũng bị thế đấy, có lúc cảm giác muoons tụt em bé ra đến nơi ý chị nhỉ?? trong ngày kiểu gì cũng có vài ba lần em bị cảm giác như thế.
Hihi, tại em có tiền sử tập 1, lại đi làm xa nên phải cẩn thận như thế là đúng rồi. Cái vụ sinh nở này mỗi người mỗi kiểu. CN vừa rồi tranh thủ nắng to chị giặt đồ cho bé. Lúc gấp, cất đồ cho con thấy yêu yêu lạ. Trộm vía vẫn ok gái ạ, đi lại vẫn nhanh nhẹn. Mong gặp nhau lắm lắm rồi.
em có cái làn chuẩn bị để xách đi đẻ mà cứ mấy hôm lại lôi ra sắp lại 1 lượt . đúng chuẩn các mẹ bỉm sữa rồi chị ạ. ko có động lực nào lớn hơn sinh con
Mấy hôm k vào, chưa thấy các mẹ có chuyển biến gì nhỉ. Tớ mổ tối t6 rùi, bs bảo 1 phần vết mổ cũ mỏng như tờ giấy. Cu con đc 3,5kg, tvia iu lắm! Chúc cả nhà cán đích an toàn, mẹ tròn con vuông nhé