Đến là tiêm được luôn à mn hay phải xếp sổ hic hic chắc thế này em phải xin nghỉ 1 buổi làm để đi thôi chứ cũng lơ mơ quá mn ạ
em cũng mới đi tiêm hôm 22 tuần. Giờ em được 25 tuần ròi chuẩn bị tiêm mũi 2. Có 2 điểm tiêm ở nguyễn chí thanh và 35 trần bình. chị tiêm ở đâu cũng dc
chong to bac si nhi day cung ko cho tơ tiem uon ván to lo gần chêt nhưng mà ko sao đung la benh viet vô trung het cac dung cụ rôi nên yen tam ban à ban than minh cung tưng lam o phong thi nghiem tat ca do dung xong cho vao tủ say nhiet đô cao vo trung hết ý ban yen tam
cảm ơn bạn nhiều nhé. sáng nay tớ alo cho 1 chị làm trong sản lúc đầu chị í cũng bảo tiêm chứ.lúc sau tớ nêu quan điểm về thuốc thang các kiểu ra thì chị nói không tiêm cũng không sao. chị ấy cũng k tiêm, nhân viên chị ấy cũng k tiêm. chắc lúc sinh mình nói là mình chưa tiêm uốn ván cho bác sĩ cẩn thận hơn là được bạn nhỉ.
ban nói thi cứ nói tớ thi ko nói gì hic nhưng chong to giơi thieu luon là bac si vien nhỉ nen cac bac ay nhẹ nhang hơn sih xong cam ơn cả kip là 1tr đó
nhưng to sinh bao hiem nên hét 400k thoi tat cả tien linh tinh và taxi ve nhà, tien cam ơn 1tr tông het 2tr cung thay rẻ ko ngờ