chị từ khi lấy chồng 2 vc ngoại tỉnh nên chán luôn nghĩ ko bao giờ mơ ở hn rồi vì cứ nhìn cảnh nhà thì trật bé như lồng chim mà chán.nên ngay trc đất rẻ dành dụm dc ti da tim mua ngay 1 miếng để ở rồi. chứ bây giờ mua giá cũng cao lắm y. nên bay giờ cũng đỡ lo lang nhieu.
hj, vâng. Giờ đất đắt lắm chị ạ, Hồi e còn nhỏ, e thấy ng ta bán đất, có 70-80tr 1 mảnh, đất trong đường làng, thấy rẻ ơi là rẻ, mà mới học có cấp 3, bố mẹ thì ko có tiền để mua, nghĩ bụng mà khi đó có tiền e chơi luôn 1 manghr đấy, giờ có từng đó mà cũng k có chỗ nào nó bán giá đó cả,
chính xác đó e cách đây khoang 8-10nam đất chỉ giá ý thôi. ngay cái đất nhà chị mua cũng thế giá gôc của nó co 70tr thế mà đên tay chi gan 200tr. gio thì 1ty moi có the mua dc hư hự nếu bây giờ chắc mình lm cả đờ ko mua nổi. ô mà vc e quê ở đâu thế. nhà chị 2 vc xa tit mù tát chị o BN, chong tb. xa ca nam moi ve que chong 1-2lan hiii.
Em cũng thế chị à, em quê Vĩnh Phúc, CHồng quê Thanh Hóa. Nhưng mà e muốn mua đất ở Vĩnh Phúc, nhưng mà đắt quá, còn mua đất ở Thanh Hóa thì lại chẳng làm ăn đc gì, chị mua đất ở quê chồng à, nhà e cũng 1 năm về 1,2 lần quê nội thôi
ôi e giống chị thế chị cũng mua đất ở BN quê chi e ạ hiii chứ TB thì toàn sỏi đá làm ăn gì e hiii chị toàn bảo chồng xa thủ đo chẳng làm ăn dc gì. o khu nhà chị phát triển lắm e ở chỉ ở gần khu công nghiệp quế võ ý. chị co việc mới về quê nội chứ chẳng bao giờ về còn ngoại thì tháng nào chị cũng về hiii gần mà đi xe máy về thôi.
chuẩn đấy chị à, hjhj. e cũng thế, tháng nào về, đất chỗ e cõ chô lảng nghề mà đắt, đất trong làng cunxgd dắt, giờ mà nếu có tiền cũng phải thuyết phục thằng ck nữa, haizz, , chị mua đất bên ngoại rồi ạ
chị thuyết phục dc chồng ngay từ đầu cơ vì quê chồng chị nghèo xa thủ đô chán lắm mang tiếng nhà trên thành phố mà chẳng có gi cả. trong khi đó quê chị gần thủ đô lại phát triển thế. thế là lão ý cũng nghe mua đất ở quê vợ va vua xay nhà rùi.giờ chị ko phải lo nhà cửa rùi o thế là đủ rùi 3tang rui.chị bảo chẳng có gì xấu hổ cả đây là ông tự mua đất làm nhà có phải ở nhờ vợ đâu mà xấu hổ ở dể. 2 là vc chi mua trên phố bố mẹ chị ở quê nghèo làm gì có mà cho nên ng ta thừa biết ko phải của nhà vợ. nên lão ý ngẩng cao đầu lắm hiiii.
hjhj, chuẩn đấy chị ạ. Mà lão ck nhà e thì bảo thủ lắm, haizz, kiểu này e cũng phải kiên trì đến lúc có tiền thì có quyết định vậy,
hiii về thanh hóa thì tiêu cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thế thì làm ăn gì dc hiii. ng ta toàn ngoi đi làm gì có ai về ý e nhỉ. Vĩnh phúc thích hơn thì ko về hiii.
Vâng, ở đó họ cũng toàn đi làm xa các nơi khác, ở quê thì chỉ còn lại mấy người làm ruộng thôi. Ở Thanh Hóa thì cũng có chỗ sầm uốt, nhưng giá thì cao chót vót, ko mơ đc, còn chỗ quê chồng thì nông thôn quá, đến bán hàng tạp hóa còn không ổn, hj, thôi giờ cứ tích cóp đã chị ạ, ^^
em cũng zai QV đây nhưng mà chưa mua đc đất. Muốn mua mảnh ở trên TPBN mà chưa kiếm dc miếng nào ưng. chị ở QV à. với lại chưa lấy vk nên cũng chưa hứng thú lắm... bao giờ kiếm đc cô nào là lấy rồi vc cùng làm ăn lúc ấy mua vậy
Đọc pic này chắc e cũng phải tính toán lại xem bao giờ mua được nhà. Kể mà 30 cũng có nhà thì tốt nhưng hy vọng xa vời quá
hjhj, đúng là e cũng vậy, nhiều khi ước mơ đó nghĩ nó cao sang thật, nhưng đó là thực tế và là mục tiêu để mình phấn đấu thôi m.n
Mình năm nay 28 rùi dự là nửa năm nữa sẽ đc nhận cái gọi là " nhà của mình", tuy ko hoành tráng nhưng cũng là sự cố gắng của cả 2vc . Cơ mà cục nợ ngân hàng thì vẫn còn to quá , có lẽ nhà vẫn là nhà của ngân hàng chứ chưa phải gọi lại của mình theo đúng nghĩa cố lên chệ em