Em nay nay 24 tuổi còn chưa có chồng chị ạ, chị như vậy là ổn định hơn nhiều người rồi đó ạ. Vả lại mấy cô em quen gần 40 rồi mà vẫn phải đi thuê nhà ở đó chị, nên chị đừng quá lo lắng nhé!
giờ mình cũng chỉ mong cái chung cư nhỏ thôi rồi tính sau, mua trả gớp cũng được để đỡ phải nay đây mai đó
hj, m.n có ý định vậy thì tiến hành thôi, nhưng trả góp thì lãi cao lắm, m.n cứ tính toán kỹ xem sao. Nhưng sở hữu ngôi nhà mơ ước thì còn gì bằng
hj, cũng không hẳn là mong manh đâu chị, chẳng qua là mình có thể đạt được đến ước mơ đó ở năm bao nhiêu tuổi thôi, cả đời cũng phải để cho con cái được mảnh đất, ngôi nhà chứ chị
lương tháng nào cứ phải khéo co cho đủ ăn tháng đấy thì mơ ước có nhà riêng quá là mong manh, con cái càng lớn càng chi tiêu tốn kém, thôi thì cố cho con ăn học thành tài để sau này nó bớt khổ sung túc hơn mình. CHỉ mong đc đến thế thôi
Hôm trước em mới đọc được 1 câu chuyện về 9 bài học nên đọc trước tuổi 30. Trong đó có 1 câu chuyện em thấy mình đã chiêm nghiệm và rất đúng. "Bạn tôi ưng ý một chiếc máy tính, cần khoảng 30 triệu, thu nhập mỗi tháng của cậu ta chỉ có 7 triệu. Vợ cậu ta nói với cậu ta rằng: “Anh điên rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn”. Cậu ta hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói: “Cậu không xứng với chiếc máy tính kia, đến thứ mà mình thích cũng không có dũng khí đi giành lấy, thì sau này cậu định lăn lộn trong xã hội thế nào?”. Cậu ta cắn răng mua chiếc máy tính kia. Để trả nợ, cậu ta bắt đầu tìm một số công việc làm thêm. Cuối cùng, cậu ta đã trả hết nợ trong vòng một tháng. Vợ cậu ta không vì sự điên cuồng của cậu ta mà bỏ cậu ta. Cô ta dẫn cậu ta vào một siêu thị xe, nói: “Ông xã, chúng ta mua trả góp chiếc xe BMW này nhé”. Ban đầu cậu ta giật nảy mình, tưởng vợ mình điên. Một năm sau, cậu ta đã trả được hết khoản tiền của chiếc xe đó." Em nghĩ nếu mình còn trẻ mà muốn có ngay một khoản tiền lớn để làm nhiều việc lớn trong cuộc đời thì rất khó, nếu mình hoặc chồng xuất thân từ gia đình giàu có thì may ra các mẹ à. Trong trường hợp không đủ tiền, em vẫn ủng hộ quan điểm mượn trước trả sau ạ. Ví dụ cụ thể chuyện mua nhà, nếu mình vay trước để mua nhà thì có thể trả đc 1 phần bằng số tiền mình thuê trọ trong mấy năm. Mỗi năm các mẹ phải trả tiền thuê trọ ít nhất 12 triệu. Cảm thấy phí lắm. Tuy nhiên, cần phải xác định tình hình tài chính của mình ở đâu, khả năng của mình trả nợ tới đâu và có kế hoạch mình phải làm gì. Chứ không phải mượn tiền xoẹt xoẹt, mua xoẹt xoẹt rồi ngập trong đống nợ. Nợ mà, đã có thì rất dễ lún sâu.
m 31, chồng thì 36 vẫn đi thuê nhà, cả tỉ bạc đã mấy năm chủ đầu tư vẫn nợ vì chưa giải ngân đc. giờ vốn liếng vẫn cứ phải xoay vòng để kd ko dám mua nhà. mỗi tháng 4tr tiền nhà, xót ruột quá.
4 năm đã trả hết tiền mua đất thì chắc tầm 5 năm là trả hết tiền xây nhà rồi. Vợ chồng bạn giỏi thiệt đó.
Nhà em đỡ hơn các mẹ cái khoản thuê nhà, vì ở chung vs ông bà. Nhưng mà nhiều vấn đề lắm! Nên đang phàn đấu có cái chỗ chui ea chui vào trong năm nay - năm em 26, ck 24 Chồng em thì chăm lắm, đi làm đc bao nhiêu đưa hết vợ, đến lô đề thỉnh thoảng đánh 1,2 con trúng còn đưa vợ cơ! Hai voqj chồng cayyd cuốc đc 300 rùi, định mu cc thôi ạ
Hic 2 vc trẻ mà giỏi thế. Đến 300 rùi cơ. Mình và chồng mới cưới được gần 2 năm mà mới đc tầm chừng đó, trong đó có hết 200 là tiền hậu đám cưới
Vốn riêng của em là nhiều mn ạ, chứ tiền cưới của vc em, ông nội thu hết. Tiền bạn bè ck em dúi tay ông còn hỏi để thu lại cơ mà. Vợ chồng em cũng cày kinh laqms, dsủ thứ nghêd, có tiền là làm, miễn lưoqng thiện là đc
Ghê vậy mn. Mình được cái cha mẹ 2 bên cho cả, cha mẹ chồng còn bù thêm cho mình đủ 10000 USD gửi ngân hàng cơ. Mình cũng muốn cày để có tiền sắm sửa rồi yên phận, mà năm nay ham hố kinh doanh cũng bị chôn vốn tí hic.