chị ơi, có chung cư cũng gọi là nhà rồi mà. Ít nhất thì cũng ko phải chịu cảnh đi thuê trả tiền hàng tháng chị ạ,
vc e cũng đang định vay mượn xây cái nhà ở cho đỡ lụp xụp, chắc phải 2 năm nữa vì mình cũng phải làm tiết kiệm để có chút vốn tự có chứ vay cả sợ lắm.
mình 24 tuổi mua đất, 26 tuổi lại được chia nhà, vậy mà giờ sau 15 năm có mỗi chỗ chui ra chui vào.... gần 4tầng
Bạn ơi, ở cùng ông bà, mình nói thật là đỡ được cái này tốn cái khác! Vc mìnhh đây, hồi chưa cưới ở riêng (vc tớ đk lâu rồi), làm cũng thế mà ăn chơi, để dành, thuê nhà đủ hết! Về vs ông bà, làm nhiều hơn, ăn ít hơn, k đi chơi, muốn gì k dám mua, k mất tiền nhà, mang tiếng ăn bám mà tháng nào cũng âm
Mỗi tháng gửi ôb 1-1,5tr điện nước thôi. Đồ ăn, đồ dùng thì thiếu gì hoặc thích gì vc tớ mua thêm, bữa trưa đi chợ, bữa tối ông đi. Chẳng hiểu vì sao tốn hơn hồi ở riêng nhiều luôn! Hix, buồn nhất là động cái ông lại bảo ông nuôi không nhà tớ mấy năm giời, tưởng 1-2tr 1 tháng là to ah
Nhiều người ở đây giỏi quá, chuyện có nhà còn tùy thuộc nhiều yếu tố, có khi may mắn dc gđ tạo điều kiện mua cho thì chẳng cần phải cố, có người thì cũng cày cuốc cả đời mới mua dc, nhưng hiện nay, ra trường đi làm để mua nhà thì cũng nhiều người mua dc
vâng, đúng thật chị nhỉ. cơ mà thế hệ trc e thấy đa số là tự lập, còn thế hệ bây giờ, từ 2000 trở đi, thì nói chung cũng được bố mẹ lo cho nhiều
Mình 29 tuổi có cái nhà đầu tiên 30m2, không sổ đỏ. Mà có lẽ số vợ chồng mình may mắn ở căn nhà đó có lộc hay sao ý mà sau hai năm thì mua được oto. Và đến nay mình 35 tuổi, có 1 nhà 30m2 đang cho thuê, 1 căn chung cư khá cao cấp nhà mình đang ở, 2 oto cho 2 vợ chồng và 2 công chúa.
mới có 25 tuổi mà mẹ nó. Mua nhà là cả một vấn đề nếu 2 vợ chồng không kiếm được nhiều chịu khó tiết kiệm thì chắc cũng phải ngoài 30 tuổi
hjz, sao nhà chị giỏi thế, ước gì được 1 phần của nhà chị thôi, . Ô tô e chưa mơ mà mới giám chỉ mơ nhà thôi mà khó khăn quá
Hồi tầm tuổi em chị cũng nghĩ như em đấy thế mà rồi mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Có khi đến lúc em bằng tuổi chị em lại có nhiều thứ hơn chị ý chứ. Lúc đấy nhớ quay lại topic này nhé. hihi
hjhj, em cũng mong là đc như vậy chị ạ. Dù sao cũng phải đặt cho mình mục tiêu để phấn đấu đc như các chị,
cố lên các chị! mình cứ cần cù chịu khó sống có tâm là hi vọng ông trời sẽ thương, (tự động viên thế cho ản ủi lòng T.T) còn chẳng biết đến khi nào mới mua được cái nhà ở đất HN này