Em mệt mỏi lắm rồi,tình hình là em đang gặp một vấn đề rắc rối nhờ các mẹ tư vấn liệu em có tiếp tục không? Tình hình là em quen một người cũng mới thôi nhưng cả đều xác định nghiêm túc trong tình cảm.Dạo gần đây người này lúc nào cũng đả động đến chuyện con cái với em.Lúc nào cũng nhắc đến chuyện hiếm muộn tùm lum và hướng em đến chuyện vượt rào trước khi cưới.Em không đồng ý bọn em nói chuyện rất căng thẳng.Em nghĩ chắc mình không tiếp tục được nữa.Em là cô gái rất bảo thủ em không muốn mình chịu đựng để sau hối hận em cũng trình bày qua điểm của mình ko làm gì trước khi cưới,nhưng anh này thì một mực muốn ăn kem trước cổng có bầu rồi mới cưới.Thực sự em buồn ,em lo bọn em tan vỡ vì bất đồng .Hơn nữa nhà em cũng ko cho em theo ý anh này đc,em khổ tâm quá chả lẽ em buôn tay.Các mẹ giúp em với.
Đơn giản, đi khám sức khỏe sinh sản là xong nếu anh ý nghiêm túc, còn nếu lấy lý do sợ hỏng hàng để ăn trước lại khác mà đàn ông vậy hơi kém, nếu muốn đạt được điều mình muốn hãy đạt nó một cách nghệ thuật, chứ đưa vấn đề vậy chán lắm
haizz, như vậy anh ta cũng chẳng chắc chắn gì trong chuyện hôn nhân cả. Giờ chưa cưới, ok. thực hiện xong anh ta bỏ thì lại ko có vấn đề gì để nói. Ấy vậy mà đến lúc cưới xong, mà nói lỡ mồm, mà 2 bạn bị muộn chút, anh ta chưa thấy có con, vậy kết quả của bạn sẽ ra sao. Nên cân nhắc mối quan hệ này bạn nhé
Hjc, thôi bạn ơi, bảo anh ý nếu sợ thì cả 2 đi khám, oki thì cưới, chứ lỡ gặp phải đểu thì ôm hận, mà cũng phải về ra mắt các kiểu nữa đã chứ
Ôi zời, bỏ ngay chưa muộn b ơi! đàn ông như này kém quá. Muốn chắc chắn thì cả 2 đưa nhau đi khám sk sinh sản. qhtd trước hôn nhân giờ là vẫn đề quá sức bình thường, nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng thì tốt nhất đừng thử không lại ân hận.
Đi khám sức khỏe tiền hôn nhân thì biết được có đẻ được hay không chứ đâu cần vượt rào. Cơ mà anh này xử sự thế thì kém rồi, sợ là abc xong rồi lại bỏ của chạy lấy người. Vấn đề là giờ mọi người khuyên bạn bỏ thì bạn có chắc bỏ được không?
Thực sự em cũng ko lo anh ấy ko chịu trách nhiệm,em chỉ băn khoăn mình chưa sẵn sàng ,bọn em cũng đả động đến chuyện cưới nhưng mà anh ấy ko chịu chờ vẫn muốn trước.Bọn em ở xa nên anh ấy càng dục em.Trước giờ anh ấy cũng chưa léng phéng vs ai nên anh ấy lúc than thở với em bí bách làm em phát hoảng.hjx hjx
Nếu chưa sẵn sàng thì bạn không nên đồng ý, đó không chỉ là vấn đề con cái, còn là sự hoà hợp về cảm xúc, tâm hồn, nếu miễn cưỡng sẽ chỉ tạo ra sự khó chịu. Trước hết bạn nên bàn luận lại và nói rõ quan điểm, người đàn ông thật sự yêu và tôn trọng vợ mình sẽ biết kiềm chế và cư xử, nếu không đi đến thống nhất được thì buông, coi như duyên chưa tới bạn ah.
co ban e cung bi y trang mh luon hiiii co ay giai quyet nhu sau.ru nguoi yeu ra cong vien cho dong nguoi bao lam luon tai day di hiiiii hoang nhung cac me bit k anh kia cung hon hit hiiiiii the la ban e cho 2 tat bebe luon hiiii j co ay lay chong dep trai tot bung con lam o phan dia chinh huyen moi lay nhau dc phan dat luon huuuu
Tớ thích suy nghĩ của bạn. Nếu là tớ, tớ sẽ ra điều kiện nếu ko vượt rào thì cưới còn muốn vượt rào trước cưới thì giải tán. Nếu muốn yên tâm thì đi khám tiền hôn nhân là được chứ đâu chỉ có mỗi cách vượt rào trước. Còn thực sự yêu thì nếu không may có vấn đề họ vẫn có thể cùng nhau tìm giải pháp mà, giờ y học hiện đại rồi chứ đâu có như ngày xưa nữa.
Anh ta thực dụng quá mức, lại còn lỗ mãng nữa! Bạn nên cẩn thận với anh ta! Hãy ứng xử như cái cắt móng tay! (anh ta là cái móng tay dày!)
Giờ nhiều tư tưởng như vậy lắm, nhưng mình ko thể chấp nhận quan điểm đấy được em à. Như thế mình phụ thuộc lắm, rồi họ nói sao phải nghe thế, không chỉ vậy nhỡ gặp phải tên đểu thì thôi xong. Chả ai học được chữ ngờ cả.
mình cũng nghĩ như các mẹ trên kia, chẳng may bạn ko có bầu thì nó bỏ bạn à, mà bạn có bầu rồi ai dám chắc là nó sẽ cưới bạn đây? người như vậy bỏ đi bạn ạ.
Nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì tốt nhất hãy cưới trước, biết đâu được anh ta muốn chiếm đoạt xong rồi thôi thì sao? bạn là người chịu khổ hết, có quá nhiều trường hợp như vậy rồi. Tỉnh táo bạn nhé!
Cảm ơn các mẹ đã tư vấn,chúng em xong rồi.Cũng nhiều chuyện phải nói.Bức xúc có ,bực mình có.Xong rồi em cũng có khoảng thời gian cứ ngân ngơ nghĩ mình dại.Nhỡ...Rồi lại an ủi mình lớn rồi chịu trách nhiệm với việc mình làm.Chúng em bây giờ vẫn bình thường,anh ấy vẫn thế chỉ là bớt sến đi thôi.Trước thì sướt mướt lắm,còn giờ chỉ chủ yếu là hỏi han thôi.Em cũng lười quản lý anh.Thi thoảng anh bảo em liều dám với anh,em mới nghĩ bụng không cho anh nghi ngờ trong sạch của mình,cho rồi anh đánh giá mình liều ,bạo dạn.Rõ khổ ,em chỉ hi vọng nhanh trói cổ đc anh này thôi