Tranh luận: Vợ Chồng Các Bác Xưng Hô Với Nhau Thế Nào?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Bim's mother, 7/4/2006.

  1. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Nhà Bim thì thế nào ? :roll:
     
  3. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà Bim thì chồng không gọi vợ là em, vợ chẳng gọi chồng là anh! :oops:
    Bởi vì hai vợ chồng là đôi bạn cùng tiến thời đại học, càng ngày càng thân nhau 8) nên bây giờ vẫn cậu tớ!
     
    ngudan92 thích bài này.
  4. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà tớ thì chẳng phải bạn bè gì cả mà cũng ít xưng hô "anh-em" lắm (trừ hồi êu nhau). Bây giờ lúc thì "cậu - tớ", lúc thì "bố cháu - mẹ cháu", thỉnh thoảng lắm thì mới "anh-em" ... Tóm lại là chẳng "nũng nịu, dễ thương" tẹo nào :D .
     
  5. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Nhà em thì anh-em, bố Táo - mẹ Táo, lúc nào chồng vui vẻ thì gọi vợ là Mi Lu xưng bố, mi lu ơi, lấy cho bố cái gì đấy :evil: , lúc nào vợ đánh con, quát con thì chồng bảo "ai cho mày quát con tao" (đùa thôi chứ lão nhà em SV lém) rùi tự giác ra bế bênh con không cho vợ uýnh, có lúc thì gọi vợ là con mẹ xề, nói chung là tùy trạng thái, lúc nào chuẩn bị ẩu đả thì anh - tôi, cô - tôi, em thì không có mặt chồng thì gọi là hắn, thằng, lão. nói chung thông dụng và hay dùng nhất là Anh - Em.
     
    ngudan92 thích bài này.
  6. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Vợ Chồng nhà tớ là bạn từ thời PTTH cơ! Quen xưng với nhau bằng tên, nên đến lúc làm Bồ bịch với nhau, mình khó khăn lắm mới có thể chuyển sang xưng "Anh/ Em" với "Hắn"! :roll:
    Bây giờ thì quá nhuần nhuyễn rồi, nên luôn luôn xưng "Anh..." xưng "Em..." cho... tình cởm :oops: , cả lúc cãi lộn cũng vẫn "Anh Anh, Em Em", hìhì... :D
     
    ngudan92 thích bài này.
  7. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà các bác xưng hô hay nhỉ? Nhà em thì cũng tuỳ hoàn cảnh, trường hợp. Hì hì... lúc nào vui vẻ thì cậu tớ, nhà ngươi và ta, anh em. Vui nữa thì xưng mẹ - bố kk. còn khi nào ko vui thì cũng anh em nhưng kèm theo là cái mặt nặng như chì í. Còn sau lưng thì nhìu lắm ... ông í, hắn này.... tuỳ. nói chung là đã nói đằng sau thì he he.... kệ nhé.
     
  8. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà các bác xưng hô hay nhỉ? Nhà em thì cũng tuỳ hoàn cảnh, trường hợp. Hì hì... lúc nào vui vẻ thì cậu tớ, nhà ngươi và ta, anh em. Vui nữa thì xưng mẹ - bố kk. còn khi nào ko vui thì cũng anh em nhưng kèm theo là cái mặt nặng như chì í. Còn sau lưng thì nhìu lắm ... ông í, hắn này.... tuỳ. nói chung là đã nói đằng sau thì he he.... kệ nhé.
     
    quyenquyshop thích bài này.
  9. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Vo chong` minh` cung doi ban tu` hoi` PTTH nen doi khi cung co' cam giac' ban` be`, ngay` xua cung cau voi' to' khi bo` bich nhau chien qua anh em bay gio` 2 mat con roi` khi thi` goi anh khi thi` bo' khi thi`......Dai Ca , nhung chong` minh` chang bao gio` goi minh` bang` gi` ca, doi khi minh` con` dua` "hinh` nhu anh quen ten em roi`?" :lol:
     
  10. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    VC mình cũng là bạn học nên từ lúc còn đang iu nhau thì anh anh , em em. Bây giờ thì tuỳ từng lúc đa số là gọi bố Bống, mẹ Bống và cậu tớ. Thi thoảng thì anh - em (lúc nào nịnh nọt nhờ chồng cái gì ấy - không thì nghỉ)
     
  11. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Bọn mình lúc nào cũng anh-em, trong mọi trường hợp. Vì chàng lớn hơn mình 3 tuổi, nên không dám "mạo phạm" :lol: :lol:
     
    ngudan92 thích bài này.
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mami ngoan nhỉ :p .Vợ chồng chị thì xưng tên như Mechipnhi ,vì hồi xưa học chung lớp nên xưng anh em không được , bây giờ con lớn thì kêu theo con: "Ba lấy dùm mẹ cái chén "hay " mẹ đi chợ nhớ mua dùm tờ báo" , lúc riêng tư thì vẫn cứ xưng tên .Vậy đó chẳng thắm thiết tí tẹo nào cả :lol:
     
  13. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    33
    Ở đây có nhiều bác là đôi bạn cùng tiến nhỉ :D

    Nhà này thì "anh em", thỉnh thoảng có gọi "Bố, mẹ" thay con; nhưng cũng hay gọi "vợ ơi, chồng ơi"

    Có 1 lần chồng gọi điện đến văn phòng: "em à", tự nhiện chả nhận ra giọng, quát lại: "em nào, ai đây?" - "chồng" - "à, ừ, vợ đây" :lol:
     
  14. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà mình thì lúc học chung Đại học với nhau toàn xưng tên, đến khi tốt nghiệp tự nhiên lại anh - em :? (chả hiểu tại sao). Bẵng đi 1 thời gian không gặp nhau, đến khi gặp lại yêu nhau thì vẫn anh - em, cưới nhau rồi vẫn thế, đến giờ có con thì gọi nhau bằng bố - mẹ :roll: , lúc tình cảm thì anh-em, đơn giản thế thôi!!! :p 8)
     
  15. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Vì Chị Em mình cùng có số:"Vợ Chồng cùng tuổi, lủi thủi làm ăn!" mà, Chị nhỉ :wink: !? Hì hì :D .

    ...Mất một thời gian rất lâu để nhận thấy "gã" bạn học ngổ ngáo và "trẻ con" của mình giờ đã chững chạc và "người lớn" hơn_ đã... xứng đáng để mình gọi bằng "Anh", xưng là "Em" rồi :roll: ... Nhưng MeChipNhi thấy: bây giờ, mấy đứa cháu của mình_ còn là học sinh phổ thông_ hễ "cặp bồ" với nhau là chuyển danh xưng từ tên sang "Anh/Em" được ngay :shock: ! Hay thật :D !

    Á à, mình còn một danh xưng nữa chứ: Lúc nào "Chồng" vui vẻ, hài lòng vì "Vợ" hơi... ngoan ngoan, hơi... tử tế :twisted: _ thì Chồng mình còn gọi Vợ là... "Vợ cưng!" nữa đấy :roll: ! Hihi, MeChipNhi thích nhất là tên gọi í :oops: :oops: :p !
     
  16. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Từ bé đến lúc quen bố Zĩn, em chưa biết từ "thối" mang ý nghĩa thân mật. hi hi... nên thấy ax gọi bọn trẻ con như kiểu Zĩn thối là em thích lắm. Từ đấy cũng gọi ax là "thối' luôn. 2 vc lúc nào cũng "thối ơi" rồi vợ - chồng. Có Zĩn thì thêm bố Zĩn - mẹ Zĩn. Ko tên, ko anh em. :D
     
  17. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Từ bé đến lúc quen bố Zĩn, em chưa biết từ "thối" mang ý nghĩa thân mật. hi hi... nên thấy ax gọi bọn trẻ con như kiểu Zĩn thối là em thích lắm. Từ đấy cũng gọi ax là "thối' luôn. 2 vc lúc nào cũng "thối ơi" rồi vợ - chồng. Có Zĩn thì thêm bố Zĩn - mẹ Zĩn. Ko tên, ko anh em. :D
     
  18. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà Zĩn có cách gọi ngộ nhỉ :p người lạ nghe không hiểu, cười chết luôn. Nhà cháu thì ngoan lắm anh em ngọt xớt, lúc nào thương lắm thì gọi "vợ hư ơi", "chồng hư ơi" ...
     
  19. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Jeany ơi, Sao lại gọi là "Hư" nhỉ :oops: :oops: :oops:
     
  20. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    À, chắc là muốn hư :?: :ANAL:
     

Chia sẻ trang này