Một năm đi qua, nhiều người quan niệm rằng " năm ấy có được hay ko đều nhờ vào tài chính". Nhưng em nghĩ, một năm đi qua vẫn còn những người yêu thương bên canh, đầy đủ là được rồi
Cảm ơn mn ạ! E hạ quyết tâm rùi, ko ốm ko đau làm giàu mấy chốc, lên kế hoạch 5 năm mua được nhà, dù vẫn còn dính nợ, hiiihiih.... Tối nay kiếm cái ảnh ngôi nhà mơ ước, dán lên trước bàn làm việc.....
may phúc là mình ko bị nợ...vì mình phát hiện kịp thời chứ muộn hơn xíu thì có khi cũng nợ....cố lên nhé...rồi mọi thứ sẽ qua....
ăc ăc...tui cười nghiêng ngả...năm kia ko mua đc nhà tháo cái ảnh nhà mơ ước xuống...năm ngoái trắng tay trong đầu vẫn in hình cái nhà đó...và có lẽ vì câu này của mẹ nó...mai lại in ra cho có động lực...định lập kế hoạch 10 năm...mà có lẽ 2 mình chạy đua đi...5 năm cho nó máu...
vậy sao...nợ cờ bạc thì nản nhỉ....người nghiện cờ bạc thì khó thay đổi lắm mình à....sống thế thì khổ lắm....uhm...
ừ....thì tui cười cũng là vì đang nghĩ biết đâu năm nay may mắn..1 2 năm nữa cũng vậy...3 năm nữa tui lại có thể mua nhà nên cứ ngồi cười ko khép đc đây này...
Cái này là 1 môn khoa học đấy ạ, gọi là LUẬT HẤP DẪN, hoàn toàn có tác dụng, có nhiều sách viết về vấn đề này rồi. E thì sẽ đặt 5 năm vì tuổi cũng ko còn trẻ nữa, mí lại giờ cũng khôn ra nhiều roài... hiihihi
Nhiều khi tài chính quyết định nhiều lắm các bạn ạ. Như năm vừa rồi bạn rồi bạn mình ấy, mặc dù vợ chồng vẫn yêu thương nhau nhưng nợ nần chồng chất như vậy không có một giờ nào được thanh thản. Nên mình nghĩ cái ta cần nhất là sự bình yên trong cuộc sống. Bạn mình làm ra bao nhiêu tiền đều dốc ra trả noj hết, con cái nheo nhóc mà không biết lamf thế nào khác được. Mình không hiểu sao, voj chồng nó có xung khắc gì không maf doif khổ thế. Bạn nào biết tử vi tướng số cho bạn mình một câu trả lời với.
tử vi mình ko rõ lắm...cái đó thì nên tìm thầy có lẽ sẽ tốt hơn...nhưng mình cũng ko mê tín lắm...mình nghĩ cũng là do mình nữa mẹ nó ạ....
Nợ nhà đâu mẹ nó, ck mình chơi lô đề ấy chứ(. Giờ nợ mấy trăm triệu, mình dành nguyên 1 ngày khóc cho đã đời, sau đó gạt nước mắt làm lại, giờ mình làm đủ nghề để có tiền (tất nhiên là nghề hợp pháp). Trong mọi hoàn cảnh phải có niềm tin và nghị lực. Cố lên các mẹ ạ, ông trờ không lấy của ai tất cả đâu
Đồng ý là cái bình yên trong cs, m đi làm dù có nhức đầu nhưng về nhà lúc nào cũng thấy thoải mái, có người cứ bảo sao lúc nào cũng an nhiên thế, nhưng đối khi cũng "quẳng gánh lo đi mà vui sống" Còn vụ tướng số, m có bé em biết coi chỉ tay, nhưng còn về số mệnh thì lên mạng cũng có phân tích, m chỉ xem loa qua thế chứ m nghĩ cũng phải vận động để thay đổi, dĩ nhiên số mệnh cũng quyết định nhiều