Cho e tưởng tượng tí. Vc e thu nhập 1 tháng khoảng 8tr. Để dành được khoảng 1-2tr. Nếu thu nhập là 20tr/ tháng. vẫn duy trì mức chi tiêu như bjo thì 1 tháng e để dành được mười 13-14tr. Tuyệt vời nhỉ.
Em thấy các khoản chi tiêu nhà này nhiều cái là hoang phí, lãng phí, ko khoa học, bảo sao ko tiết kiệm đc.
thu nhập 20 triệu của bạn này kê ra mình thấy thiếu 1 số khoản, không biết đặt vào đâu: 1. Chi khám chữa bệnh. Có thể bạn có bảo hiểm, nhưng cái này vẫn thường có phát sinh ngay cả khi có bảo hiểm. 2. Các khoản chi không lường trước được: ví dụ, 1 khóa học cho chồng hoặc vợ, 1 chuyến du lịch, rồi lúc xe cộ hỏng, nhà cửa cần sửa chữa 3. Mua sắm quần áo giày dép cho bố mẹ, mua sách, mua đĩa nhạc... mua 1 cái máy ảnh... nói chung là mua sắm linh tinh bất chợt... Bạn này có phần chi cho con hơi quá tay, ăn uống, quần áo đồ chơi... Vẫn biết con là của quý nhưng chính các bạn cũng đang muốn tiết kiệm mà lại chi dùng quá tay như thế. Tiền đi chợ đưa ông bà 6 triệu thì mình ko ý kiến, mình nghĩ thế là hợp lý, vì đâu phải chỉ tiền ăn, mình ở với ông bà còn tiền điện tiền nước, điện thoại, và nhiều chi phí khác phát sinh, chưa kể ông bà giúp mình để mắt tới cháu. Vả lại, có dư ra cũng là biếu xén ông bà bố mẹ. Chỉ có phần biếu ông bà nội, mình thấy nếu đã mua đồ ăn thì bớt tiền biếu cũng được, nếu biếu tiền thì ăn uống đơn giản hơn chút, để tiết kiệm 1 khoản. Mình cũng 2 vợ chồng, 1 bé, ở với ông bà ngoại, hiện chuẩn bị có 1 bé nữa, tiêu khoảng 16 triệu/tháng, tự mình thấy là tương đối xông xênh. Và mình đặt ngân sách hạn định chi tiêu một phần dựa trên thu nhập của 2 vợ chồng. Hiện 2 vc mình kiếm đc gần 50tr/tháng, hàng tháng vẫn phải tích lũy tiền trả nợ mua nhà, nên cần phải tiết kiệm. Nhưng chồng mình vốn thích cuộc sống thoải mái, nên mình cũng cần căn cơ sao cho chồng không khó chịu quá trong chi tiêu hàng ngày (chứ mình tiêu theo kiểu của mình thì chắc chắn phải ít hơn nữa) Tùy mỗi nhà mỗi cảnh mà mình cân đối, quan trọng là đặt cho mình 1 mục tiêu khả thi để có động lực tiết kiệm thôi
Thế này mà với những gđ thu nhập chỉ 6-7tr thì sao được?? cho nên là thu nhập cao thì lại càng nhiều phí phát sinh
Sợ là đến lúc thu nhập 20tr thì lại tiêu theo kiểu 20tr mn ạ, cuối cùng k tiết kiệm hơn đc bao nhiêu. ngày trc mình cũng nghĩ tăng lg thì mình sẽ tiết kiệm đc nguyên cái phần tăng ý. cuối cùng tăng 1 thời gian xong chả thấy tiết kiệm đc j
Cái kiểu có nhiều thì tiêu nhiều , có ít tiêu ít nên cuối cũng vẫn hết. Cơ bản có nhiều mình muốn được chi tiêu mua sắm thoải mái hơn ko phải lăn tăn nghĩ ngợi gì , nên em lúc nào cũng muốn lương mình cao lên.
Nhà em ko mất tiền thuê nhà. 2vc, 1 con 13m và bà nội. Một tháng em chi tiêu trong gia đình 8tr bao gồm : 2trieeuj tiền sữa cho con 500k bỉm, 500k váng sữa, bánh, sữa chua cho bé 4 tr tiền chi tiêu ăn uống 1tr tiền điện nước Còn các khoản cưới xin, mua sắm khác thì xã lo. Mỗi tháng chắc cũng phải gần 20tr. Lúc nào cũng đề ra mục tiêu tiết kiệm, nhưng xã nhà e k tiết kiệm nổi vì quá nhiều vấn đề psinh. haizz