Đúng rồi, phải có niềm tin để mà bước tiếp, nhưng phụ nữ chúng ta phải làm sao ở thế chủ động, có j m còn có cái mà lo cho m
mình nghĩ cũng do mình nhưng mình thấy rõ ràng là nó không gặp may thật, từ việc mua nhà cho đến làm ăn buôn bán rồi xin việc. Với người khác thấy sao nó nhẹ nhàng thế mà với nó thấy trắc trở thế . Mặc dù nó rất cố gắng nhưng kết quả vẫn là con số không
Nói chung mình có nhiều nỗi buồn lắm các mẹ ạ. Nhưng mình phải giả vờ cười nói, giả vờ hạnh phúc để bố mẹ mình không lo
bà có nghị lực và sự bao dung thế...nếu nợ mấy trăm triệu chắc tui ko khoan dung như bạn đc đâu...nhưng thực sự bạn là tấm gương nghị lực của tui rồi...hóa ra vẫn còn nhiều người khổ hơn mình...tui chỉ trắng tay thôi...xuất phát lại từ đầu...cố lên nhé....mạnh mẽ lên nào...faitingtinging................
hay là do phạm mạch nhà và động mồ mả nhỉ...lần trước thấy chị cả mình mấy năm đầu ck hay ốm đau...làm ăn ko đc...xong nhờ sư xem cho...thấy thầy bảo ...động long mạch...thầy phải vào cúng và trấn trạch cho...thấy sau xây nhà và ko thấy anh rể ốm nữa....
Người khác cũng dc cái này mất cái kia thôi bạn ơi, nhìn ở ngoài không chính xác, ở trong chăn mới biết hết nội tình đấy
Con gái hay thương cha mẹ, nhưng nếu ck quá đáng thì bạn cũng đừng vì bố mẹ mà chịu thiệt thòi, mấy trăm tr không nhỏ chút nào
Cùng nghe nó bảo đi xem thì thấy bảo đất nhà chồng nó là đất chaan traau ( cái này mình không rõ lắm), nhưng nó thuê nhà và có ở với nhà chồng đâu .Nói thật là nếu là mình mình không trụ nổi: Nhà cửa ddi thuê, một đồng tiền nợ, con cái thì khó nuôi, còi cọc, công việc thì chẳng đâu vào đâu.....tận cùng khổ.....................
toppic khổ.hic. mình cũng có rất nhiều số 0: ko nhà, ko tiền, ko sổ tiết kiệm,ko xe, ko tài sản... 30 năm, tài sản mình có được là có được 2 đứa con xinh đẹp, học giỏi. Năm nay, lại còn được thêm cục nợ to tướng, đi làm 10 năm nữa mới đền xong cục nợ ấy. nhiều lúc đi đường vừa đi vừa khóc, muốn chết quá, thấy khổ quá. nhưng vì con lại phải làm con trâu đi cày, sống qua ngày. Tử vi nói rằng, tuổi trâu về già sẽ an nhàn, sung sướng! Hy vọng là vậy..............
nhiều số o hơn cả tui rùi...mà sao lại để nợ to thế...10 năm mới trả hết? nghe mà sợ đấy mình....tui...chuột đây nè...nhưng đợi về già mới an nhàn sợ lâu quá...tui ko kịp đợi ý...
Mình muốn lập kế hoạch mà chả lập được. Lấy chồng hai năm mà công việc của chồng thì chẳng đâu vào đâu nên không phụ giúp gì được chuyện kinh tế. Mình cũng còn phải nuôi một đứa em học đại học. Hết một kỳ lại mất 7 triệu tiền học. Dành dụm được tý nào cứ vậy là hết. Mình cũng chưa có bé mà mong mãi chẳng có. Muốn xin nghỉ chỗ đang làm để xin chỗ khác có mức lương cao hơn nhưng lại không đủ tự tin. Sợ nếu mình có bầu thì sẽ ảnh hưởng đến mức thu nhập rồi cả nhà lại đói. Nhiều lúc chỉ muốn rũ bỏ tất cả, một mình nuôi thân cho nó đỡ cực. Mà từ nhỏ mình đã thiệt thòi đủ đường rồi ai ngờ giờ đây, lấy chồng rồi lại còn khổ hơn. Cái số mình là số phải gánh vác cho người khác hưởng thì phải. Nghĩ về tương lai mà thấy mù mịt vô cùng. Chả dám mơ, chả dám mộng. Biết làm sao đây??? Ước mong lớn nhất của mình bây giờ là mau chóng có bé để mình yên tâm kiếm tiền. Mình thật chả dám tin, chả dám dựa chồng. Không biết đến bao giờ chồng mình mới nuôi nổi mình đây?
Băn khoăn của bạn là của nhiều người, nhưng bạn còn trẻ, nếu mức lương hiện tại mà thấp, thì nên xin 1 cv mới, đừng nghĩ là có con thì sẽ thế nọ thế kia nhé, vì chờ để có thai còn chưa biết khi nào, chưa kể bảo hiểm bây giờ đóng trước 3 tháng là dc hưởng bảo hiểm thai sản rồi Còn em trai, nếu có sở trường 1 môn nào đó thì có thể bảo em đi day thêm, gia sư cũng có tiền, cứ thay đổi từ từ, cứ sợ thì m sẽ thế mãi thôi bạn ạ, bạn phải để cho moi người gánh vác, đừng tranh hết việc chỉ vất vả cho m
Uhm, mình cũng đang có suy nghĩ như vậy nên đã apply sang công việc khác rồi. Còn thằng em mình học tín chỉ, giờ giấc thất thường nên cũng khó xin việc. Mình chỉ mong nó học nhanh lên chứ nếu có con mình sợ không kham nổi. Bạn nói đúng. Mình cũng thấy mình khổ vì chuyện gì cũng cứ kham vào người. Thôi thì ích kỷ một chút sẽ đỡ làm mình khổ hơn. Many thanks!