Chào các bạn. Mình muốn hỏi trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi lý do nghỉ việc trước đây, các bạn trả lời thế nào? Trong trường hợp của mình, mình nghỉ vì chán công việc và...chán sếp nên nghỉ thì nên nói sao nhỉ? Môi trường làm việc ở cty cũ cũng ok, vị trí của mình thì đi đâu cũng rứa nên ko thể trả lời là tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp dc. Các bạn chia sẻ kinh nghiệm cho mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều.
Ðề: Trả lời lý do nghỉ công ty cũ thế nào? Trong lúc bạn tự giới thiệu bản thân thì bạn nêu luôn những kinh nghiệm bạn đã đạt được ở những nơi làm việc trước.Và nói qua về lí do nghỉ việc là muốn thay đổi môi trường làm việc tốt hơn thui.Mình nghĩ phần giới thiệu bản thân bạn cứ nói hết tất cả về bản thân bạn rùi thì nhà tuyển dụng cũng ko hỏi kĩ về vde tại sao lại nghỉ đâu
Ðề: Trả lời lý do nghỉ công ty cũ thế nào? tớ thì hay trả nói lý do là: 1. Môi trường làm việc ko chuyên nghiệp. 2. Chuyển địa điểm do 1 trong 2 bên nên xa xôi quá. 3. Công việc phải di chuyển quá nhiều ko phù hợp.... Tối kị nói xấu môi trường làm việc cũ bạn nhé, hihi
Ðề: Trả lời lý do nghỉ công ty cũ thế nào? Nói không tốt về môi trường làm việc cũ hay đưa lí do là cách bạn tự làm lộ con người mình có thể vì lí do đó mà bên tuyển dụng không chọn bạn hoặc đánh giá thấp bạn . Bạn nghĩ những người phỏng vấn bạn không biết sao. Khi nào bạn đi phỏng vấn 200-300 người để tuyển dụng bạn sẽ hiểu.
Ðề: Trả lời lý do nghỉ công ty cũ thế nào? Cám ơn các bạn đã gợi ý cho mình. Hôm qua đi pv, mình trả lời là cty thì tốt nhưng cv đơn giản nên cơ hội phát triển bản thân ko nhiều. Mong là trả lời như thế tạm ổn. Hôm nay ngta alo kêu pv vòng 2. Hic, hỏi ra thì bên đó làm cả ngày thứ 7. 10 năm đi làm mình chưa khi nào phải làm thứ 7 cả. Tiếp tục pv hay kiếm cơ hội khác các bạn nhỉ?
Ðề: Trả lời lý do nghỉ công ty cũ thế nào? mẹ này nói chuyện ngộ ghê, môi trường làm việc không chuyên nghiệp thì cũng là chê rồi còn gì. người phỏng vấn quan tâm nhất là động lực của người được phỏng vấn vào vị trí đang tuyển. Bạn nên nói là chuyển khỏi công ty cũ vì cảm thấy không đóng góp được thêm cho mục tiêu phát triển của công ty cũ. Còn chuyển sang chỗ mới vì mình có những thế mạnh cho vị trí đang tuyển dụng và có thể đóng góp nhiều hơn. tuy nhiên, mọi việc không đơn giản là 1 câu hỏi đó, mà là một chuỗi câu hỏi logic với nhau, bạn mà không nghĩ kỹ, không tự tin thì kiểu gì người phỏng vấn cũng có cách hỏi ra được. Nhiều khi hỏi 10 câu, nhưng chỉ gài câu 2 với câu 9 ngược nhau, bạn mà không tỉnh táo là bị bẫy ngay. .
Không rõ bạn làm ngành gì nhưng mình thì nói là muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, công ty cũ không có nhiều cơ hội để học tập. Thường thì các công ty cũng có biết qua về nhau. Còn những công ty bé không ai biết thì tất nhiên là phù hợp với lí do không có cơ hội để học tập rồi.
Mình nói: do môi trường làm việc không phù hợp và em muốn được học hỏi, và có cơ hội thăng tiến hơn nữa ah
Hichic. Người ta phỏng vấn để tìm hiểu mình mà nói là "lý do riêng, không nói" thì buồn cười quá mẹ bé tom ơi ). Như thế họ lại càng nghĩ mình có mâu thuẫn với cty cũ. Nhỡ họ hỏi tiếp: Kinh nghiệm bản thân là gì? - Cái này e xin giữ bí mật. Bạn định làm trong bao lâu? - Cái này em ko nói đâu,hihi
phỏng vấn mà đến 2 câu trả lời thế này nhà tuyển dụng next luôn rồi mn nhỉ . đùa chứ trước e đi phỏng vấn xong sếp bảo thử việc 2 tháng, e còn mặc cả chứ
mình đi phỏng vấn mấy cty đó và next cũng nhanh nên đến cty cuối hỏi mình xem CV xin việc sao thời gian làm các cty trc ngắn vậy? cũng hỏi câu giống bạn này nữa, mình cứ nói là môi trường làm việc ko phù hợp ko hài lòng với chính sách của cty cũ ...
Bạn này giống mình, sếp bảo thử việc 2 tháng kêu sao thử việc lâu thế, sếp đổi lại tối đa 2 tháng nếu bạn làm tốt thì chỉ 1 tháng thôi, hôm sau sếp hỏi bạn có đồng ý vs mức lương vậy ko, và đồng ý trong bao lâu. híc Đi phỏng vấn nhiều chuyện buồn cười lắm hjhj. Nói chung là tối kỵ nói dối, nếu không muốn nói thì nói tránh đi thôi, vì nói dối trước sau gì cũng lòi ra, hjhj.
hi, e nhớ đợt đó sếp bảo thử việc 2 tháng e bảo 2 tháng lâu quá ạ. CV này e có 3 năm kinh nghiệm rồi có làm được hay không chỉ cần vài ba buổi hoặc cùng lắm là 1 tuần thôi.. với mức lương ấy e ko đủ chi tiêu cho cuộc sống nên e ko làm được ... xong ông ấy bảo e cứ về suy nghĩ đi rồi gọi hoặc nhắn tin cho a cũng đc. về 2 hôm sau e chả gọi cũng chả nhắn ông ấy lại gọi xong bảo thử việc 1 tháng e bảo vâng có gì mai e trả lời, xong mai e cũng ko có ý kiến gì.... cuối cùng mấy ngày sau sếp gọi bảo thôi e cứ đi làm chính thức luôn đi ko phải thử việc gì cả, lương thì tăng lên 4tr (cao nhất so với các bạn nhân viên ở đấy)
đấy là mn xin đúng ngành, hehe, còn e làm kinh doanh lúc nào cũng phải thử và thử việc hết í nhưng đúng thật cứ tự tin mình sẽ làm được, sếp cũng thấy hài lòng hơn kiểu dám nói dám nghĩ dám làm ấy mn nhể