Ðề: Mụ chủ nhà Đồng hương NĐ đây rồi. Hic, em thấy ở NĐ, thuê cái nhà 500k là đã đẹp lung linh rồi( Có cả máy giặt) hức
Ðề: Mụ chủ nhà Club thuê nhà đây nhỉ. Nhà tớ 15m2, khép kín, điện 3k, nước 8k, rác+an ninh 30k,cáp 20k, net 60k,nhà 1000k.tổng cộng tháng hết 1500k. chồng nhận lương về cầm chưa nóng tay, mất phéng 3 tờ 500k
Ðề: Mụ chủ nhà HOá ra đồng hương NĐ ah, vào topic đồng hương NĐ 888 đi cho vui vẻ, mà tên của tớ giống y như nick của bạn đấy
Ðề: Mụ chủ nhà Hehe, cho em hỏi ngu 1 tý, NĐ có phải là Nam Định ko? Em dân Nam Định đây mà chưa biết cái topic dành cho dân NĐ ở đâu để 888 ạ!
Ðề: Mụ chủ nhà Vô tình vào cái Top này mà em lại...ko làm việc được nữa! Chưa năm nào em lao đao như năm này (chắc tại năm tuổi) ! Trong vòng chưa đầy 6 tháng mà em phải chuyển đi chuyển lại 3 lần rồi! Trước ở nhà một bác gần Thương Mại, 5 năm sinh viên có lẻ. Tuy chỗ ở hơi lẹp xẹp nhưng tình cảm chủ nhà tốt..Chỗ đó giải tỏa phải tìm nhà khác. Tìm được một chỗ ổn ổn- nhà tầng ạ, sau 2 tháng phải chuyển vì chủ nhà chính nó đòi nó ở. Chuyển sang nhà này cũng được 2 tháng thì chủ nhà bảo chuẩn bị dọn đi, bác sắp bán nhà! ! Hic, em ở thì ko bức xúc vụ chủ nhà lắm (kiểu gì cũng chơi được ), cơ mà giờ lại phải dọn đồ, tìm nhà...nghĩ đến mà em đã sởn gai ốc rồi! Cứ tưởng ở nhà này ổn định, sắm rõ nhiều đồ... Nhân tiện có mẹ nào biết quanh quanh khu vực cầu giấy, nhất là khu trường Báo chí có nhà ổn ổn mách em với. Tầm 1tr5 đổ lại ạ. Or nhà riêng cũng được, tầm 3tr, 3tr5/2 phòng. Em cám ơn nhiều!
Ðề: Mụ chủ nhà Hức, Đinh Ngọc Linh ạ? Chẹp, sao nhiều người tên thế này thế ạ? Thỉnh thoảng đi đường, nhìn biển 18, quay lại nhìn phát rồi mới đi tiếp.
Ðề: Mụ chủ nhà bạn vào nhà mà 7 tầng ở ngách 1/50 ngõ 1 Phạm Văn Đồng ý. Chú chủ nhà thì chơi lăm nên cứ đến cuối tháng thì đóng xiền nhà chú chẳng quan tâm,nước thì có đồng hồ của từng phòng, điện 2,500đ/1 số phòng rộng 20m2 mà tính như sau: có tầng hầm gửi xe, tầng 2 nhà chú ở nhưng cầu thang riêng, tầng 2 là1tr8, tầng 3 là 1tr7, tầng 4 là 1tr6(chị họ mình đang ở(sinh viên thì 1tr5),... cứ thế giảm dần theo nếu lên cao. nhà chú giống chung cư,1 tầng có 8 phòng Em thấy chú ổn nhất vì ít tính toán hơn 1 năm mà em ko thấy chú tăng tiền nhà, hôm qua mình sang chơi thấy chị mình bảo có phòng trên tầng 3 nhưng ko tiện đi làm nên mình ko sang đó ở.
Ðề: Mụ chủ nhà Rất thông cảm cho các mẹ phải đi thuê nhà! Em thì thoát cảnh này rồi cơ mà lại chịu uất ức khác nên nhiều lúc lại nghĩ ở thuê cho nó thoải mái! Hí, thôi, các mẹ cố lên nhé!
Ðề: Mụ chủ nhà Đợt trước mình cũng cảnh đi thuê nhà mấy năm liền, sau này sinh E bé. Ông bà thấy thương nên bán nhà của ông bà về đây ở với bọn mình. Vợ chông mình ở nhờ ông bà đỡ đi rất nhiều, ông bà lại trông cháu cho. Nghĩ cũng khổ thân ông bà già rồi lại không được nghỉ ngơi phải đi theo con theo cháu. Mấy lần đi ship miến có mấy mẹ cũng vừa đi làm vừa thuê nhà lại còn bán hàng thêm nữa. Nhà thuê thì trật, mình vừa phục vừa ngưỡng mộ mấy mẹ đó quá.
Ðề: Mụ chủ nhà Em họ tớ học trường công nghiệp ở Nam Định, thuê 1 phòng ở cùng chủ nhà ( khoảng 12m2 ) 600K/ tháng. Điện 1,5K/ số. Nước 40K/ tháng. Ở Bắc Ninh thuê nhà riêng cũng đắt lắm. khoảng 3tr/2 tầng/ 4 phòng. Thôi mình ít tiền, thấy thuê ở khu trọ cũng ổn nên ở thôi. Hihihi
Ðề: Mụ chủ nhà Anh đang phấn đấu vào đảng, ko làm gì trái với lương tâm đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tùy từng tình huống mà có nên vào đảng hay ko...Haizzz... Thật rắc rối.
Ðề: Mụ chủ nhà Cái này là sai àh nha. Em trước đây thuê nhà bà chủ hồi mới ra hà nội học đại học. Bà vào dọn dẹp rất cẩn thận khu mình ở, nhắc nhở cẩn thận trộm cắp, tết về quê hem có tiền bà cho mượn tiền về quê, đôi khi còn cho quà gửi bố mẹ với em ở quê. Đùng một cái nhà bà bán đất phải chuyển, sang nhà bà chủ mới thì lúc nào cũng vào bảo là "bác" cần tiền đóng cho nhà nc. mà "bác" là con trai bà: một người là cơ trưởng hãng hàng không vietnam airlines, một người là thương nhân phân phối hoa quả cho cả cái thành phố hà nội. Thật là ... cứ lúc nào chuẩn bị tăng tiền nhà là nhắc khéo.