Bsi đo chiều dài đầu mông, xem tư thế tử cung, và rồi báo mình là "Có tim thai rồi em nhé". Nhưng chưa rõ nên ko ghi nhịp tim. Thấy bsi lay đi lay lại một lúc mới thôi. Nói chung em thấy nhẹ nhàng nghiêm túc, không như bsi Phương gì đó, làm việc còn buôn dưa lê. Cảm giác không tôn trọng người khám tí nào
Hôm nay mình sang tuần 12 đây, mới đi khám ở PSHN tuần trước, siêu âm gáy rồi, chắc ko có gì bất thường sau tết mới SA lại. Mình ở Xala
Các mẹ ơi, cho nhà cháu nhập hội với. Rình rập hội mãi giờ thấy có rồi mừng húm. Cháu nhà mình dự sinh tháng 08 ạ
Hôm vừa rồi t đi siêu âm thì bé vào tử cung an toàn rồi. Thai mới được 4 tuần thôi ý. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút. Còn mốc tim thai vì mjnh vẫn lo lắm 8 tháng trước mình ko giữ được bé vì không có tim thai
tuần sau là e tròn 12 tuần, e sẽ đi khám thử thêm bác Thiện rồi về review nhé bình thường e khám cô Trâm ở Lê văn thiêm, khám từ đứa đầu rồi, lại ngay gần công ty em nên e toàn tranh thủ xuống khám cho gần
Có mẹ nào đã xây dựng chế độ ăn uống chưa? cho em tham khảo với. Em vẫn chưa ăn được 06 bữa nhỏ. Cũng chưa biết ăn cái gì ngon, bổ cháu mà k béo mẹ. Toàn ăn bánh kẹo hoa quả linh tinh các mẹ ạ
Cảm ơn mẹ nó ạ. Em cũng đang đợi 2 tuần nữa ra bác sĩ Cường siêu âm. Thấy bạn e bảo bác này chuyên về siêu âm hình thái thai nhi.
12 tuần biết giới tính thai rồi ah mẹ nó. E 11 tuần 1 ngày chờ khi nào đủ 12 tuần đi s,a vậy Tập trc e là con trai rồi nhưng ko kìm nổi tò mò, vẫn muốn biết là trai hay gái )))
em vừa đi siêu âm 1 qua ở bv y học cổ truyền, bé nhà em 8 tuần rồi, em đang lo lo, vì thú thật là em có uống thuốc tránh thai và thuốc cúm nữa, chỉ sợ ảnh hưởng đến bé. Có chị nào có kinh nghiệm k ạ ?chỉ em với, bác sỹ bảo tùy trg hợp, có trg hợp thì ảnh hưởng, trg hợp lại không, em phân vân quá. Lúc trc thì chưa muốn có em bé ngay, nhưng giờ có rồi thì em k muốn bỏ