Bán hàng online là niềm đam mê của tớ, tớ đã bán được 4 năm rồi nhưng lời lãi với lương lậu của tớ lẫn lộn, cuối cùng vẫn chẳng thấy tiền đâu. Năm 2016 này tớ quyết định để riêng phần lãi này vào tài khoản tiết kiệm. Có mẹ nào có chung ý tưởng với tớ không? Để xem chúng mình tiết kiệm được bao nhiêu trong 1 năm vất vả.
Mình ko bán gì ol, uủn lên cho mn cần. Mình chỉ làm thuê 1 số thứ nên cả năm may ra để dc 10 củ từ chỗ này.
Cá nhân tớ thì thấy ổn vì tớ đi làm nếu mà mở cửa hàng thì rất vất vả, hơn nữa tớ cũng không có ý định mở cửa hàng, bán online được đến đâu thì đến
M thì ham hố kinh doanh lắm, nhưng nghĩ mãi chưa biết kd cái gì, thấy cái gì người ta cũng bán hết cả rồi. M toàn đi sau thôi
M cũng cảm nhận như bạn này, bán hàng onl rất ổn, hơn nữa hình ảnh thật,k kiểu ảnh 1 kiểu, hàng 1 nẻo. nên vấn duy trì đc lâu,. m có 1 con lơn nhựa màu đỏ, cứ hàng ngày kiếm đc lãi thì cho vào, trộm vía có tháng cũng bằng tiền lương, còn như tháng này k biết gặp vía gì, chỉ dc tầm 1/2 lương. ôi tháng tết của mình.
Tớ thấy bán online chi phí cũng kha khá khoản thuê ship đấu chứ mn, như tớ mỗi tháng cũng mất 4-5tr tiền thuê ship rồi, tớ bán hàng ít khi phải để khách trả ship lắm
Em cũng vậy ý, công việc của em đều là bán hàng online nhưng mà tháng nào hết tháng ấy luôn, chẳng tiết kiệm dc đồng nào. bà mẹ 2 con khao khát cái nhà mà chờ anh chồng lâu quá