Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui em đã 10 tháng rùi à. Anh xin chia buồn với em vì càng lớn mình lại càng dễ bị đòn em ạ .Mẹ anh cứ hay nói " 1 tuổi là ăn đòn được rồi đó nha " làm anh lo lo là.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih anh ui anh chưa bị ăn đòn lần nào hả? Vậy thì anh được cưng hơn em rùi. Em bị cả bố và mẹ phát vào mông, đánh vào tay nhìu lần lắm rùi í huhuh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hic Hic em ui, lần ra Hà Nội anh quậy quá nên bị bà ngoại cho ăn đòn tả tơi rùi em ạ. Bà ngoại cưng anh nhứt mà anh quậy quá nên bà phải phạt anh lun, chứ còn bố mẹ thì chưa "dám" đánh anh lần nào hết .Chắc là em quậy còn hơn anh nữa nên mới bị đòn thế hả em ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Panda được ba mẹ cưng quá ha.Em chưa bị ba đánh lần nào nhưng bị mẹ cho ăn đòn hoài àh vì em quậy quá và ko chịu ăn uống gì hết làm mẹ mệt nên mẹ nổi nóng.Hic...hic...Số của em và anh ken khổ ghê.Hôm nay em theo ba mẹ đi hội chợ trung thu nhưng năm nay làm chán quá nên ba mẹ em mua đồ ăn rùi về.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tranh thủ Ken đi ngủ rùi mẹ mới up ảnh được nè. Ken bi giờ quậy quá, mẹ hok onl thường xuyên được. Thấy mẹ mở máy tính là chạy đến vồ ngay rùi nằm đè lên máy tính nữa hức hức Hàng xóm sang chơi với Ken, Ken nhường cũi cho hàng xóm chơi đóa Lúc đầu nắm tay rất chi là thân thiện Sau rùi nắm tóc con nhà người ta. Thía mà bạn hàng xóm ko khóc. Chắc là bít tỏng kiểu làm thân này của Ken roài. Ông mua chú chó đốm cho Ken nè. Nó vừa sủa gâu gâu vừa chạy về phía Ken Sau một hồi lạ lẫm, còn sợ sệt, giờ thì lại xách tai nó mỗi khi nó đến gần Sau hồi nữa thì khi nó chạy đi chỗ khác cũng chạy theo túm đuôi, đập nó ko thương tiếc Ở nhà nghịch ngợm là thế, ra đường bị anh Chou bắt nạt là nhè ngay Anh Chou bị mẹ mắng can tội làm em khóc thế là anh í bắt tay làm lành với em Nhưng Ken dỗi òy, ko thèm chơi ná Quà Trung Thu nhà Nghé tặng Ken nè Nhưng Ken có vẻ ko thích Bà đọc cho nghe cũng lờ đi Hóa ra là mải xem quảng cáo Ken dạo nì lắm mồm lắm. Xem bóng đá hô còn to hơn cả ông. Thích ăn bánh lắm, ăn hết còn biết xòe tay ra xin nữa. Em đã đứng chững được mấy giây rùi. Thấy cả nhà vỗ tay hoan hô nên em phấn khởi lắm, biểu diễn thêm mấy lần nữa. Biểu diễn xong em ngồi thụp xuống vỗ tay tự hoan hô mình
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vui quá, những khoảnh khắc trẻ con ngộ nghĩnh, dễ thương. Ken nhìn hiền và đẹp trai lắm.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ái chà Ken ghê gớm nhe, dám nắm tóc bạn hàng xóm hả? Nắm tóc chị Khánh kỉu đó là chị Khánh tẩn lại đó nhe
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn tấm hình này là mẹ mickey yêu ken nhất,nhìn đáng yêu quá,có mấy tấm hình mẹ anh xem trên fb rùi,ken nhìn ghét quá đi,tra71ng nõn nà hơn anh luôn rùi đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ai dà .. Ken chọc hiền thía mà cũng khiếp nhớ .. nhìn tấm hình anh chàng nhà ta nắm tóc cô bạn hàng xóm nhìn có vẻ thich thú nhở haizzzzz.... kiểu nài mà chị Nấm đố Ken nắm tóc được ná .... khoảnh khắc nhìn Ken cười trông yêu thế hiiii....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhìn anh ken đẹp zai quá àh.Mà sao anh Ken chẳng bít galang với người đẹp gì hít vậy???Anh nắm tóc ngta còn cười khoái chí nữa.Anh ken ko thích thì giới thiệu cho em đi.Em cũng giống anh Mk thích tấm anh ken phụng phịu đó,thấy iu ghê luôn
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken đi chơi Trung Thu vui thế, lại còn có quà nữa..nhưng mà quà này gặm ko ngon nên Ken ứ quan tâm lắm nhỉ ...Mấy hôm nữa anh Tí đc ra đường Điện Biên Phủ xem hoa đăng đấy..ken ki ko?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hehe Tommy sung sướng còn được đi chơi Trung Thu chớ anh là hok được đi đâu hết nhá, ngồi nhà ôm mớ đồ chơi thui .Papa anh nói chắc là anh " chẳng biết gì " đâu, Trung Thu đi chỉ tổ kẹt xe thêm mệt .Hic anh giựn pa mẹ anh ghê nhá, người ta có " số má " rùi, 1 tuổi rùi chứ bộ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken dạo này nghịch ngợm phải biết nha, còn dám nắm tóc bạn gái nữa, anh là anh galant lắm nhé, gặp bạn gái anh chỉ rờ rẫm làm quen thui à chư hok dám nắm tóc đâu . Anh Nghé tặng quà đẹp thế mà Ken còn bỉu môi nữa hở, thiệt là có phúc mà hok biết hưởng hen .Nhìn Ken càng lớn càng lanh lợi , nghịch ngơm, đáng iu quá đi à.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hohoh chị Khánh mà tẩn em là em ăn vạ cho chị Khánh xanh mặt lun hihih Hihih tấm này nhìn em phụng phịu thấy ghét ah. Anh MK người nhớn hơn hok giống em ha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui em thích giựt tóc kéo áo các bạn gái nhắm. Trường hợp chị Nấm thì em chỉ vò đầu chị thoai heheh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh còn trẻ con nhắm chưa bít galant là cái gì đâu em ơi. Anh là anh thích gây chú ý nên anh làm vậy để bạn í nhớ đến anh í mà. Làm bạn í đau thì bạn í mới nhớ lâu chứ. Anh có mỗi chiêu đó thui ah. Em bày cho anh cách gây ấn tượng với bạn gái đi Em thì được ra đường là em sướng nhắm. Nhưng mà mẹ em bảo là đông lắm ko chịu cho em đi. Mẹ em định đánh lẻ í. Ghét lắm.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Seo anh nhát thía. Anh phải tấn công thật lực vào thì bạn gái mới nhớ tới mình chứ. Cách tấn công của em hơi bạo lực xíu nhưng mà cũng hiệu quả lắm ah nha. Chắc anh thích chiêu dịu dàng (giống ba anh chứ giề) Hôm nào anh thủ thỉ với ba để ba bày chiêu cho rùi phổ biến cho em ná hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui sao mà Ken bạo lực quá à? đi nắm tóc của bạn gái, cái bạn ý hiền đóa chứ gặp nghé là chắc nghé nắm lại rồi, hix nàng í dữ lắm. Sáng dậy toàn vã vào mặt ba mẹ để kêu dậy không à.