Quê m thì tết đi từ đầu làng đến cuối làng thực đơn y như nhau: Gà luộc, nước gà + xương nấu măng miến, lòng gà xào xúplơ hoặc su hào cà rốt, nem rán, xôi (có hoặc không), giò (nạc và mỡ). Tết nuôi mấy con gà là xong. Đến quê chồng Tết còn siêu đơn giản hơn (nấu đúng có 1 lần, đại loại anh em chia nhau làm tết, ăn mỗi nhà 1 ngày). M tết chả quan trong ăn gì, nếu ko phải đi chúc Tết chỉ muốn nằm chơi, xem TV or đọc truyện. ăn uống như ngày thường, thậm chí còn đơn giản hơn.
Tết là mệt mà cả nhà nhỉ, nhưng mình vẫn thích đi chúc Tết gia đình họ hàng và bạn bè nữa. Nhiều khi cả năm bận rộn công việc cũng không qua ngồi với nhau được đấy, hic
ôi, loại này bao nhiêu tiền vậy mẹ nó nhỉ. Nhìn hình thấy chắc chắn và công suất của nó là bao nhiêu? Mình nghe nói loại này phải mua lưỡi dao thép không rỉ mới bền đúng không nà?
Máy xay mẹ nó hỏi động cơ 600Watt đấy, đủ dùng rồi mẹ nó ạ, hihii. Nhà mình con cũng lớn nên đang quan tâm cái máy làm kem, hihihi
Nhà em cũng ăn Tết đơn giản lắm chị ơi, nhiều khi thấy sợ Tết và mệt vì ăn với ngủ ý, hic. Em thèm đi du lịch, đi chơi chứ không thích mấy thủ tục truyền thống, hic. Nhưng ông bà vẫn còn nên không thể bỏ qua thành ra cứ tới mùng 2 là em lượn, hì
Dù thế nào thì truyền thống của người Việt mình vẫn phải giữ mẹ nó ơi, tuổi trẻ giờ cũng thay đổi nhiều nên tất nhiên cảm giác không thích hợp lắm. Nhưng thiếu thì cũng không được mà, nhà mình năm nào Tết cũng về bên gia đình nội ngoại và chúc Tết bạn bè, rồi dừng chân đâu ăn uống đó. Mọi người cũng qua nhà mình nữa nên phải chuẩn bị sẵn đồ ăn và món ăn mời họ.
Nói gì thì nói tết vẫn thích không khí gia đình , mọi người quây quần bên nhau, cùng trò chuyện, chúc tết, ăn uống cùng nhau.
Máy này nhiều công dụng quá, có cả làm kem được luôn à, mùa này phải tăng cường nước ép trái cây thôi, mà k biết giá sao hen
m thì may vì nếu về quê thì ăn theo nói leo OB 2 bên, tết m cứ đi chơi tẹt ga đến bữa về có gì thì ăn nấy, có khi chỉ là bát cơm với nước cà chua. Quanh năm cơm nước, được xả thấy sướng lắm nên có năm tết m tăng hẳn 2kg (trong khi ở ngoài này vật vã uống sữa đủ kiểu chả lên hoa nào). Ở HN thì cuối năm nhà m thường tổ chức 1 bữa mời anh em bạn bè - gọi là ăn tất niên, chủ yếu là ăn lẩu. Tết m chỉ mệt mỗi cái phải đi lại nhiều + tốn nhiều tiền.
Tết lạnh thế này thì làm nồi lẩu ngon nhất. Quê m tết đơn giản lắm, gà luộc , miến nấu, giò , thịt đông , su Hà xào.
Tết đi ăn chực nhà ông bà nội ngoại, ông bà cho ăn gì mình ăn nấy, bù lại cả năm đau khổ nghĩ món rồi.
Tết này cũng bon chen bán ít đồ quê.mong các u ủng hộ nhé. Đặc sản cá nướng Nam định do bố mẹ mình làm nên yên tâm chất lượng các loại cá trắm đen, trắm cỏ, chép, trôi, cá chim rồi các loại giò bò, giò lụa, Giò Lưỡi.mong các u ủng hộ iem sđt 0944550390