4 năm sinh viên trôi qua vèo, giừo nghĩ lại cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, thấy phí hoài tuổi trẻ của mình quá
Bây giờ là thời đại hội nhập rồi. Muốn vươn ra thế giới thì phải học tiếng Anh thôi. Giờ đứa trẻ cấp 1 đã nói tiếng Anh như gió cả rồi Đầu tư cho tương lai là phải cho con học tiếng Anh từ nhỏ mới được
Cần phải học tập nhiều hơn. Cũng do ở Việt Nam cha mẹ nuông chiều con cái quá. Không để cho con cái sớm tự thân lập nghiệp từ sớm thì hay hơn.
Mình cũng cảm thấy hơi hối tiếc. Nhưng đừng để mình mãi nuối tiếc một điều gì khác nữa từ bây giờ đi bạn.
Mình quen 1 bạn người việt sống ở Hungari, bạn ấy kể ở bên đó hè nào sinh viên cũng phải đi thực tập, tự xin việc làm thêm để tăng kĩ năng. Chứ k như ở việt nam, chỉ năm cuối sv mới phải đi thực tập. Kết quả là sv sau khi ra trường giống như tờ giấy trắng.
Đúng rồi đó bạn. 5 năm nhanh lắm tranh thủ học hành và rèn luyện kỹ năng cho mình đi. Sau ra trường sẽ dễ xin việc làm hơn đó
Đúng là cơ chế giáo dục của Việt Nam còn nhiều bất cập, nhưng 1 phần sinh viên cũng phải tự mình năng động và tự tìm kiếm thêm việc làm cũng được mà. Nhà nước đâu có cấm sinh viên làm thêm đâu. Quan trọng là ở ý thức bản thân thôi
Rất nhiều bạn sinh viên năng động và kiếm tiền rất giỏi bạn nhé. Không phải ai ra trường cũng thất nghiệp đâu. Mà bạn hình như cũng chưa đọc kỹ bài viết thì phải?
mn nói đúng. Cái chính là ở ý thức của bản thân. Nhưng mà mn có đồng ý với em là chúng ta thường phải rơi vào tình thế bắt buộc mới có động lực để thay đổi không? Ở việt nam, việc sinh viên làm thêm là không bắt buộc, nếu có thì thường đúng vào những hộ gia đình khó khăn thôi. Thêm nữa là đi làm thêm nhưng lại không được định hướng rõ mục tiêu là gì. Bởi vậy, em thấy đa phần sinh viên làm thêm vì tiền.
Thời đại hội nhập với thế giới rồi. Phải coi như tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ 2 của VN. Như người dân Singapore phát triển mạnh như bây giờ là do dân họ ai cũng nói tiếng Anh rất là giỏi
Sinh viên Việt Nam bây giờ thực trạng đáng buồn hơn là vui. Các bạn vẫn sống ích kỷ cho bản thân rồi sau này lại than vãn. Tôi ở trong 1 quán cà phê, các bạn vào đó thật sang chảnh với điện thoại đời mới nhất, đi xe " xịn", gọi những thứ đồ uống đắt tiền, cười nói rôm rả như mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Đó là với các bạn có điều kiện khá giả còn các bạn gia đình tầm trung thì cũng " lẹt đẹt" vì chưa có định hướng. Các bạn hãy trau dồi, rèn luyện nhiều hơn trong thời gian là sinh viên, ra ngoài làm thêm để lấy kinh nghiệm, rèn luyện ngoại ngữ- tin học để sẵn sàng hội nhập. Các bạn có thể làm được nhiều hơn thế, hãy bước khỏi lối mòn, hãy sống khác. Thân ái, Work Standard Việt Nam
Sinh viên là lúc nhiều thời gian và tiền bạc thì vẫn được bố mẹ chu cấp. Nên tận dụng để mà học thêm làm thêm.
đúng đó ạ, tính cần cù chịu khó đành lòng là 1 chuyện nhưng còn chính sách hỗ trợ của nhà nước nữa cơ