mẹ này y em, hôm nay đúng 11 tuần 1 ngày , nhưng đứa đầu em con gái, e cũng mong sangtuần để đi siêu âm đây
ơ mà các mẹ ơi, em thấy con em đạp được mấy ngày nay rồi, mà em nói chả ai tin, mọi người cứ bảo em cảm giác Nhưng đúng là rõ con em đạp rồi ạ, có mẹ nào như em ko ạ
đúng là tùy trường hợp chị ạ. Đợt rồi e bị cúm, e cũnghỏi thì nhiều ng bảo vậy, có chị ở côn gty em còn bảo là đợt chị ý bầu ko biết, tiêm cả kháng sinh cơ, nhưng may ko sao. Nhưng cũng có chị bảo là trước bạn chị ý, bị cúm, uống đúng 1 viên thuốc gì ấy, mà con sinh ra bị 6 ngón chân mỗi bên, cũng may là đầu óc các thứ ko sao, chỉ bị 6 ngón thôi Thế nên mình vẫn lo lắm, khám xét cẩn thận với làm trip test nữa cho yên tâm chị ạ.
Tuần sau siêu âm về chia sẻ thông tin nhé mẹ nó :d Em mấy nay đau hết cả họng rồi hắt hơi, nhưng ko sốt nên em cũng tư trấn an mình vậy. thời tiết này dễ ốm lắm ấy
vâng, e từ đợt bầu cúm 2 lần, lúc 6 tuần lúc 10 tuần nhưng ko sốt. Em có con gái rồi, lần này thích con trai, ko biết số trời thế nào đây hi
Có khi mình sinh bé trước tháng 8, do tuổi thai lớn hơn KCC nên hôm nay mình điều chỉnh chủ đề topic thêm cả các mẹ tháng 7 nữa. Nếu không thì mình phải rời nhóm mình tạo ra thì tiếc quá
ui em cugnx thế chị ơi, nói thật là 11 tuần e cảm giác rõ con em thỉnh thoảng đạp rồi, nhưng 2 hnay ko thấy gì, ngực thì sờ vẫn đau đau nhưng ko căng như trc em cũng đang lo, mà đi khám ngay thì mấy hôm nữa 12 tuần lại đi siêu âm lại, có sợ siêu âm nhiều quá ko nhỉ
ôi ngực em giờ cũng ko căng. mấy hôm trc e lo ko biết có vấn đề gì ko? E đang chờ cuối tuân này đi s.â đây. Lâu quá mất
E vừa vào siêu âm. Bác sĩ bảo khoảng sáng sau gáy tốt. Dự đoán là con gái các mẹ ah. nhưng chưa chắc vì còn non quá. 2 tuần nữa thì biết rõ rệt