Cũng có phần đúng rồi bạn. Ngày xưa tuy cuộc sống có khó khăn, nghèo túng hơn nhưng lại sống tình làng nghĩa xóm, tình cảm hơn rất là nhiều so với bây giờ. Cảm thấy hơi buồn
Mỗi người sẻ chia, sống biết quan tâm một chút thì tự khắc xã hội sẽ tốt đẹp hơn thôi. Góp gió thành bão, đừng sống vô tâm với người khác và chính mình
Cho yêu thương để nhận lại yêu thương, Cho vật chất để thấy bình yên trong tâm hồn, Cho thời gian để nhận lại sự hối tiếc, Cho thù hận để thấy tâm muộn phiền... Cuộc sống là cho và nhận. Phép toán tưởng đơn giản mà lại phức tạp vô cùng... Cám ơn chủ top vì bài viết rất giá trị về cuộc sống!
Đáng buồn là bây giờ khá nhiều người vẫn chỉ biết lo cho bản thân mình. Chả bao giờ biết giúp đỡ người khác dù là điều nhỏ nhất