chuẩn lun, nhớ hồi e mới ra trường, hàng tháng thu nhập e cứ tầm 10-14tr, nghĩ đi khoe hãnh diện lắm, chả bit tiêu gì cho hết, rồi nghĩ lương tăng 1 tí là bỏ ra đc nhiều, ấy vậy mà từ lúc tăng lương lại tiêu ác hơn, thu nhập giờ 2vc ở mức trung bình khá mà cũng chẳng để ea đc gì mấy
8tr là tiền chi tiêu cơ bản cho gdinh của riêng em ấy. Còn vd như ck em tháng này mới 20 ngày mà anh ấy đã tiêu hết từng này tiền bao gồm như: 880k tiền tiêm phòng cho con 2tr5 đưa bà nội vs cô em ck đi sthi mua quần áo 550k tiền bảo hiểm xe 1tr tiền xăng 1tr5 tiền cho bố ck tiêu vặt 2tr đưa cho vợ 1tr5 tiền ăn trưa với gửi xe 2tr tiền đi cưới (bố mẹ ck mừng con ông chú cưới) Đấy toàn kiểu psinh như thế. Chứ k phải vk ck em tiêu gì hay mua sắm ji nhiều...
có nhiều tiêu nhiều hoang phí.có ít thì biết tiết kiệm cuộc sống vẫn dư dã thôi.bận tâm đâu vào thu nhập của người ta
nói thật kế hoạch chi tiêu của bạn như 1 đại gia vậy sao mà ko hết tiền...cắt giảm bớt đi nếu muốn có dư giả lo cho tương lai bạn à
vợ chồng mình cứ quan điểm dậy muộn cũng ăn sáng ở nhà cho tiết kiệm, lương 2 vợ chồng 2 con nhỏ không tiết kiệm chẳng may con ốm đau chẳng biết xoay sao !
Trong 1 gia đình, người phụ nữ nếu không biết chi li tính toán trong việc tiêu pha thì mọi việc chi tiêu ắt sẽ không có kiểm soát
Hihi. Mình cũng thấy thế. Nhưng thôi, cố gắng lên b, nghèo thì lâu, chứ giàu thì mấy tí.
Tớ thấy nhà bạn ấy tiêu hoang quá! gì mà 4 chủ nhật về tiêu 500.000 đ/1 tuần cho bữa ăn! cái đấy là do mình thôi, cái thứ 2 nữa: tiền ăn gì mà đóng cho bố mẹ đẻ 6tr một tháng, tiền điện nhà tớ dùng tẹt ga 2 điều hòa, đun bếp từ, nóng lạnh chỉ có hớn 2tr vào mùa he, tiền phí dịch vụ có hơn 300k , nhà tớ ở chung cư, nói như ở chung với bố mẹ mà thuê giúp việc 2.5tr thà tớ ra ở riêng cho thoải mái vì như thế tớ tiết kiệm được một ít! mang tiếng chó chui gầm trạn! xin lỗi nhé! nếu động chạm đên ai!
3 tháng vừa rồi tính từ 15 tháng 12 đến hôm nay là 30-1, em lĩnh dk 8tr6 tiền lương + 10tr130 tiền tiết kiệm, đến hôm nay mới là 45 ngày mà em đã tiêu hơn chục triệu rồi, ko mua dk cái gì to tát cả toàn tiêu linh tinh, sao hoang phí (, mà em còn chưa có gia đình nữa