Từ ngày lên Hà Nội học tập và làm việc chưa bao giờ em thấy rét như lần này. Đã vậy sáng nay đúng giờ đi làm còn mưa to như mưa rào làm em vừa bị ướt vừa lạnh cóng cả người. Mấy đứa bạn thì bảo lạnh quá công ty cho nghỉ 1 ngày, làm em thấy tủi thân quá! KHông biết các bẹ mưa rét có được nghỉ không hay vẫn đi làm như em ạ ?
chắc hà nội có tuyết bên em mới được nghỉ. mà giáo viên mầm non được nghỉ nhưng ngày lạnh giá này ạ. ghen tị ghê
Em chả thích nghỉ, lên công ty có điều hòa ấm áp lại vui vẻ, ở nhà buồn có mỗi mình lại còn lạnh hơn ấy.
Thế chắc do tùy trường, như chỗ t thì bảo về 0 độ cũng nhận : ))) Công nhận lên công ty ấm hơn, ngại mỗi lúc đi
mình là người lớn chứ có lịch giống như trẻ nhỏ đi học đâu à, haizzz lạnh thế chứ lạnh nữa vẫn phải đi làm mẹ ơi, công nhận lạnh như mấy ngày rồi, ngại đi lại dã man