buổi sáng ngủ dậy e hay buồn nôn, thi thoảng bị trào dịch dạ dày nữa. Nhưng cũng không quá nặng mn ah. còn bình thường em không sợ mùi hay vị gì, ăn tì tì Em bị nghén ngủ hay sao ấy, ngày nào cũng ngủ 11-12 tiếng mới đủ tỉnh táo
chúc mừng mẹ nó, em cũng đã đi siêu âm nhưng con gái ạ. Em con đầu là gái, giờ mong trai nhưng ko được buồn mất 1 buổi tối các chị ạ. Nhưng giờ lại bình thường rồi. Cũng xác định từ khi mới bầu là số trời, dù trai hay gái cũng 2 thôi. Nhưng siêu âm xong buồn, buồn vì nghĩ đến cảnh ngta lại hỏi, rồi nói kiểu thôi gái cũng dc, khi nào có đk thì đẻ tiếp, rồi thì ko biết đẻ..abc..
Em ơi em chưa được 12 tuần đã siêu âm rồi à, chị cuối tuần này mới định đi đây. Con cái đúng là lộc trời cho, trời cho con nào thì được con ấy, đừng buồn em nhé.
nếu tính theo kì kinh cuối thì hôm thứ 2 rồi em được 11 tuần 5 ngày, nhưng chiều hôm đó em đi siêu âm thì bác sĩ ko hỏi kì kinh cuối, siêu âm xong thì bảo được12 tuần 3 ngày, cũng có thể do thai to hay gì đó. Mọi thứ đều tốt, nhưng con gái. Em siêu âm bác sĩ Thiện ở hà đông, thấy nhiều chị trên diễn đàn khen bác sĩ đó siêu âm chuẩn, nên e thử đi, còn bình thường e siêu âm nhà chị Trâm. Chắc bác sĩ nói chuẩn thôi chị, vì em thấy bác sĩ siêu âm cẩn thận lắm, kĩ càng, với máy móc rõ nét lắm, khả năng nhầm ko cao chị ạ. Hì nói thật là tối hôm siêu âm về buồn ko ăn cơm được, cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà xác định từ đầu là số trời rồi nên sáng hôm sau lại bình thường
ho ho nhưng các cụ thì lại thích 2 trai hơn 2 gái chị ạ. nhà chồng e còn bảo đẻ tiếp, ko nuôi dc ng khác nuôi )
Mẹ nó đừng có buồn. con nào cũng được mà. miễn là mình nuôi con khôn lớn. Kệ ông bà nội. Ông bà có sống mãi với mình đâu, mn đừng nghĩ thế thiệt cho con ấy
mn chờ 18 tuần s.â lại nhé. có nhiều trường hợp giới tính chưa phát triển nên 12 tuần chưa nhìn rõ đâu. mẹ nó đừng bi quan
Thông thường thì SA là con trai thì gần như chắc chắn con trai, còn SA con gái trong thời gian này thì chưa chắc chắn. À BS Thiện có làm ở phòng khám đó cả ngày ko bạn ơi?
vâng, chồng e bảo kệ, chồng em ko quan tâm thì ai nói gì kệ ngta, 2 con gái thì 2vc càng sướng, con lớn cả nhà đi du lịch ăn chơi hưởng thụ cho sướng
hi, sao e thấy giờ toàn con 1 bề ý công ty em toàn 2 trai 2 gái thôi ạ thế chị cảm nhận bác sĩ thiện như nào ạ
Bs nhiệt tình, kiểm tra kỹ. Chỉ có điều SA 2D hình ảnh ko được nét như ở BV, hy vọng hình ảnh 4D tốt hơn.
em xin 1 suất tham gia với các mẹ ạ,em đang ở tuần thứ 17, dự sinh đầu tháng 7/2016. các mẹ cho em hỏi là sáng em đánh răng thường bị chảy máu thì thiếu chất gì ạ, em đang uống elevit, có phải bổ sung gì thêm không ạ. em mang thai lần đầu nên bỡ ngỡ quá, các cụ thì cứ theo cách cũ mà giục ăn giục uống làm em càng hoang mang
ơ sao 12 tuần c lại siêu âm 2d ạ. em siêu âm 4d mà. 200k. Em đến mấy e tư vấn hỏi thai bao tuần, e bảo 12 tuần, xong e ý bảo thế chị siêu âm 4d ạ. Xong thanh toán 200, lên siêu âm, em thấy cũng rõ nét. Tự bác sĩ nói con trai hay chị hỏi ạ? Bác sĩ siêu âm xong chỉ bảo thai em tốt, cử động tốt, độ mờ da gáy 0,8. Em hỏi giới tính chứ bác ko tự nói. bác bảo giống mẹ, em cười, bác hỏi sao thế em. Em bảo đứa trước gái rồi, đứa này mong trai. xong bác bảo cũng có thể chưa chính xác đâu, 4 tuần nữa đi khámlại