Chào các mẹ! Mình đã làm mẹ được gần 3 năm, và trong 3 năm qua với mình là điều vô cùng hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt trong vấn đề nuôi dạy con.... Mình luôn tìm tòi và học hỏi mong muốn mang hạnh phúc đến cho con Hy vọng sẽ cùng các mẹ trao đổi thêm nhiều thông tin bổ ích tại đây. P/s: Mình làm cho công ty NK-PP Tã giấy Cotton Cao Cấp Bosomi - Hàn Quốc. Sản phẩm được sx từ 100% Cotton thiên nhiên, vô cùng an toàn cho bé.
Bé nhà mình gần 3t rồi, hầu như việc gì bé cũng có thể tự làm được hết, 2t bé bắt đầu đi học, nhưng đến thời điểm này bé vẫn còn nhát. Cuối tuần (T7 & CN) nào mình cũng cho bé đi chơi từ CV Gia Định, CV Hoàng Văn Thụ, CV Tao Đàn hoặc những khu vui chơi như Tini world, Kizciti, cafe có khu vui chơi cho bé...mình cũng thường trò chuyện với nhiều người khác trước mặt bé, hoặc thỉnh thoảng mình dẫn bé đi ăn uống chung với mấy bạn của mình...nhưng cũng không hiệu quả (Thời gian mình cho bé ra ngoài chơi vào cuối tuần từ khi bé 2t) Mình ở nhà chung cư, chỉ có 2 vc và bé thôi, ngày nào bà nội cũng sang chơi, nhưng bé vẫn rất xa lạ với ông bà Mẹ nào có ý gì hay giúp mình với.
Rất mong được mẹ nó chia sẻ nhiều thông tin về nuôi dạy con cái với các thành viên diễn đàn để em có thể học hỏi được chút nào ạ!