nhà e thu nhập chỉ bằng nửa nhà bác này, nhưng e thấy ổn ah, hihi, thực ra vì cuối năm cũng cố cho có cái nhà be bé xong là cũng yên tâm đấy. Có nhiều thì tiêu nhiều , có ít thì tiêu đủ thôi, chứ còn tiêu thì bao nhiêu chả ít
Nhà em thì đang là 2vch 12tr và thỉnh thoảng có thêm khoản phát sinh. Tuy nhiên em thấy mấy cái cỗ bàn, thăm đẻ, thăm chỗ nọ chỗ kia chắc còn nhiều hơn chi phí ăn uống, sinh hoạt mất.
Có phải thuê nhà ko bạn ? Nếu có con nữa thì cũng mệt. Cách đây 2 năm vc tớ lương 13 tr vừa thuê nhà vừa có em bé + thuê ng trông tháng nào hết sạch tháng đấy.
Em chưa gia đình mà kinh tế thấy đã yếu rồi. Không biết gia đình nữa thì ntn đây ? Chắc đi kinh doanh thôi các mẹ nhỉ ?
hichic, làm sao biết thế nào là đủ được chứ, mỗi người có 1 cách tiết kiệm khác nhau thôi, các cụ bảo khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà!
Cũng tốn kém nhỉ, có gia đình chi tiêu tốn kém thật, không biết mọi người thế nào, mình tháng nào cũng âm rồi đây.
Èo vc mình ở nhà thuê. MÌnh bầu bì nghén ở nhà anh xã đi làm lương 6tr4. tiền nhà 1tr9 mà vẫn sống ổn. Nói chung là ở hoàn cảnh nào thì sẽ tiêu theo kiểu đó thôi, 2 bạn đó cứ thử ko có tiền là tiết kiệm dc hết
mn chi tiêu giỏi quá. Chắc là tiền ăn uống khoảng 100k/ngày nhj? Thực ra nếu sinh hoạt mà mua thức ăn 100k/ngày 2vc là cũng tạm ổn, có cái là nhiều cái phát sinh như xăng xe điện thoại , cỗ bàn mua sắm quần áo linh tinh thui ^^
có 1 quy luật là làm nhiều tiêu nhiều Nếu trước đó thu nhập ít chi tiêu ít, đến khi thu nhập tăng vẫn giữ mức chi tiêu như cũ thì mới có khoản save được, nhìn cái list thì cũng chẳng phải chi tiêu cái gì quá cả Chỉ là muốn save được thì cắt giảm và mua thay thế loại sp đang dùng = loại tương đương giá rẻ hơn Ví dụ sữa: - thay vì dùng sữa ngoai -> dùng sữa nôi của vinamlik - Hoa quả cho con thay vì mua loại đắt tiền nhâp ngoại thì mua gì hoa quả đấy ăn theo mùa rất rẻ mà lành - Tiền biêu BMC nếu ob không quá khó khăn thì nói khéo bây h con con còn nhỏ nhiều khoản chi tiêu nên không dư để biếu bm, khi nào bm ốm đau thì có trách nhiệm thôi - Tiền đưa bà ngoại: ăn 2 vc ngày có bữa tối, cuối tuần lại về quê chồng, tiền mua ăn dặm cho con đã tính riêng thì khoản này có thể nói chuyện với mẹ giảm đi được còn 4 triêu Tóm lại là bản thân họ có muốn tiết kiệm hay không thôi chứ thu nhâp 21tr mà tiêu hết thì lúc ốm đau, khi có việc lớn thì tiền đâu mà dùng
Cũng tùy mn ạ, kiểu kiếm đc nhiều tiền thì thường là những ng mức sống cao, môi trg làm việc cũng toàn đồng nghiệp b bè cao sang nên đương nhiên ăn uống chi tiêu cho con cũng thế, giao lưu b bè cũng vậy. Chứ bme nào chả muốn những điều tốt nhất cho con nhj? Như b e, kte khó khăn nghỉ nhà bầu bí cả tháng cũng chỉ hết vài trăm tiền thuốc, thi thoảng đi khám. Mọi thứ vẫn ổn, còn e thì gấp mấy lần nó. Cũng chả biết sao @@
Thì thế mới nói là vấn đề là thu nhâp tăng theo cấp số cộng mà chi tiêu theo cấp số nhân thì muôn đời không bao giờ có khoản tiết kiệm, lúc nào cũng thiếu kiểu nhà giàu cũng khóc!
Em thấy bao nhiêu cũng đủ các mẹ ạ. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Nhưng mà mình phải tiết kiệm có kỷ luật. Thu về bao nhiêu trích tiết kiệm đã rồi tiêu gì thì tiêu.